Cố tình lờ đi sự khó chịu của người khác khi đã được rất nhiều người góp ý (không tính mấy ông chửi nha), ổng khăng khăng là ổng không làm gì sai, "các ông khó chịu là chuyện của các ông, tôi comment thế nào là chuyện của tôi, tôi không vi phạm nội quy, nếu vi phạm thì báo xấu đi", nội dung thế nào thì mấy ông biết rồi đấy, đa số là nhạt toẹt, lâu lâu vô cập nhật tin tức mà cứ chần dần cái mặt (khó chịu cái mặt này nhất nó như lặp lại lời "thách thức" ở trên trong đầu ấy), cùng mấy câu không đâu vào đâu, cái hình đại diện và cái tên có gì mà tự hào đến nỗi viết một bài giải thích ý nghĩa, ký khắp mọi nơi, lên facebook cũng không thoát được cái mặt và cái chữ ký này, khó chịu thực sự.
Trước có comment nhiều mà không nhiều như giờ đâu, từ ngày tinhte đẻ ra mấy cái điểm, đổi quà thì tần suất tăng khủng luôn, hầu như top, nhất là khúc mới mua macbook ấy, phấn khích vô cùng, quote comment của tất cả mọi người, có ông đếm một post nào đó hơn 30 comment, ở đời cứ nói nhiều là thành nhạt, y chang càng ngày càng nhạt nhẽo.
OK, tinhte không giải quyết cho chúng tôi (không giải quyết được vì ông kia không làm gì sai, mấy ông mod ysl của tinhte sẽ nói như thế), và ổng không nhận góp ý thì việc gì chúng tôi phải nghĩ xem ông đấy nghĩ gì? ai bênh thì bênh, tôi vẫn cứ khịa.
Một vài người nói thì thôi, đằng này rất nhiều người nói, chưa kể những người không lên tiếng và không có tài khoản tinhte để lên tiếng thì phải xem lại mình ăn ở như thế nào chứ, lớn rồi.
Nếu ông đọc được comment của tôi đừng có quote làm gì, vì với tính cách của ông tôi nghĩ ông không chấp nhận đâu, cứ như trước nay đi, còn cái macbook pro 2020 mớiiiiii muaaaaaa của ông ấy - đem đi muối dưa đi, cái diễn đàn này ngánnnnnn macbook pro 2020 lắm rồi, không phải rờ-view rờ-vu' gì đâu, thế nhé.
(Đậu phộng, không phải lúc nào cũng đăng nhập tinhte đâu mấy ông, tôi đa số vào đọc chứ không đăng nhập để làm gì, nên có block thì vẫn bị ám, vì giận quá mà qua một hôm tôi top tích cực đấy, bình thường chả tôi chả thèm comment, rảnh vào lướt tí lại ra. Hình dưới là ý nghĩa chữ ký tiếng anh cho ông nào chưa biết, không bắt bẻ tôi được vì chữ ký của tôi không giống, mặc dù trông rất chi là liên quan)
| Sent from ĐIÊN-DÂM-NHẠT-1981 using TheBubsBerry HétLa |
@huynhpv
khoe hàng đẹp hàng hiếm thì còn tạm chấp nhận
đây cứ khoe đi khoe lại con macbook dán choe choét phát tởm với con iphone x jailbreak màu mè thấy ớn
@vitozz
mình report tất cả bài viết của ông nội này. Cái mặt khó chịu thật sự...
Sao bỏ chữ ký không được hè
| Sent from ĐIÊN-DÂM-NHẠT-1981 using TheBubsBerry HétLa |[/QUOTE]
@shininglife
report không được gì đâu bác, được thì cái acc đấy đã bay rồi, còn chữ ký thì bác dùng tính năng gõ tắt của bộ gõ ấy, chữ ký của diễn đàn bỏ lâu rồi, không hoạt động nữa đâu
| Sent from ĐIÊN-DÂM-NHẠT-1981 using TheBubsBerry HétLa |
nói gì nói, bác ĐiênLoạn81 dù gì cũng có tuổi rồi, chịu khó nghe bàn dân thiên hạ góp ý mà tối về vắt tay chỉnh đốn bản thân - bỏ qua sự nhiệt tình tương tác thái quá của bác, chỉ vì cái chữ ký đại diện bất chấp dài dòng chướng mắt mang cái gốc BB mà làm dân tình ghét lây họ nhà Dâu. Đến khổ, nhiều khi không biết bác thấy tự hào với cái liên khúc comment & rep của bác hay không, chứ e thấy chiếm hết không gian hiển thị đến phát bực!
Tôi chặn ông này lâu rồi. Vào TT đọc bài kéo xuống đọc comment mà gặp ông này là mất hết cả hào hứng mà chả hiểu vì sao. Nhiều lúc có event thì ông này thả bomb comments kinh khủng khiếp luôn. Thôi quyền tự do của ng ta mình cứ chặn cái là khỏe.
Có chặn bằng tính năng diễn đàn đi nữa thì lâu lâu nhấn xem trên Fb nó mở in-app browser cũng không thoát được.
Từ ngày spam thì bấm bỏ qua rồi nhưng lâu lâu vẫn tương 1 bài lên trang chủ....