mình cũng rất yêu chó nhà cũng có 1 con, nhưng mình rất ghét mấy thanh niên dẫn béc hay bull ra dg mỗm chẳng rọ xong xích thì dài vài mét, nhìn thôi tim đã rung mạnh r
ý thức kb cất chỗ góc bếp nào r
nhà gần hồ tây, chiều đưa con nhỏ ra hồ chơi toàn phải thủ sẵn con dao. chó má đầy đường không rọ mõm. đan mạch bọn nuôi chó đưa chó đi dạo không xích cổ không rọ mõm.
@nnkjsc
Ông này đúng ý t, cứ con dao gấp mà bỏ túi, có chuyện cứ xiên chết cđm chúng nó. Cái loại súc sanh dắt chó to ra nơi đông người vừa không rọ mõm vừa dây nhợ dài ngoằn nên có chết tài xử lí bọn này, người lớn bị cắn còn nguy chứ trẻ con chúng nó dễ ám ảnh tâm lí. Ngày xưa đứa em bị chó đớp tới bây giờ lớn rồi vẫn còn ám ảnh!
Những đứa nuôi Pitbull "làm kiểng" là 1 lũ vô ý thức, xem thường sức khỏe và tính mạng người khác. Vì cái sự "ngầu", "chất chơi" của mình mà mang lại nguy hiểm cho những người xung quanh. Chẳng ai nuôi rắn hổ hay cọp beo làm kiểng hết, cho nên Pitbull cũng vậy.
Ghét ai nuôi chó mà k biết dữ để đi ị bừa bãi, cắn người khác. Khu mình ở đã có người bức xúc hàng xóm thả rông chó nên mua bả chó về xử rồi. Ai nuôi chó nhớ giữ gìn, chứ đừng để người ta nói chó nào chủ đó thì nhục. Nhìn Pitbull vậy ai chả thèm, quá chuẩn.
Trước có đọc 1 bài báo nói về giống chó này, thực ra nó k hề hung dữ, đặc tính hung dữ là do chủ của nó tạo ra thôi cộng thêm bề ngoài cơ bắp nên mới có hiểu lầm đây là loài chó dữ. Ngoài ra sức mạnh xương hàm loài này cũng chỉ đứng thứ 6 trong các loài chó thôi
Giống chó này quả thực rất ghê gớm và dữ dằn. Ông chú mình có nuôi 1 con trông nhà (vì ngày trước bị trộm vô nhà lấy hết đồ). Nó ko biết sợ ai trừ đúng ông chú mình vì ông nuôi từ bé tý. Lúc nó lớn ai đến nhìn nó cũng ko dám vào nhà. Chỉ trừ ông chú ra bảo kê mới dám vào. Vl thật