Tháng Tư có phải là lời nói dối của em? Mình đã quyết đinh đi tìm Hà Anh Tuấn để có câu trả lời. Và rồi hôm thứ Bảy mình bắt xe thẳng lên Đà Lạt với sự hào hứng được gặp và xít gần lại Hà Anh Tuấn thêm chút nữa trong đêm nhạc The Veston Concert hoành tráng. Mình đã mang theo Galaxy A72 màu tím thơ mộng như khung cảnh Đà Lạt làm bạn đồng hành và chụp lại hành trình.
Mình đến Đà Lạt từ khá sớm nên quyết định đi cà phê tìm chụp ảnh sống ảo như cách mà giới trẻ vẫn hay làm.
The Married Beans trên đường Hùng Vương là quán mà mình lựa chọn vì thấy nhiều bạn check in trên Instagram và không gian tương đối rộng rãi, cả trong nhà và ngoài trời.
Không gian bên trong bày trí ấm cúng, có chút gì đó nhẹ nhàng và nhiều góc chụp ảnh.
Mình đến Đà Lạt từ khá sớm nên quyết định đi cà phê tìm chụp ảnh sống ảo như cách mà giới trẻ vẫn hay làm.
The Married Beans trên đường Hùng Vương là quán mà mình lựa chọn vì thấy nhiều bạn check in trên Instagram và không gian tương đối rộng rãi, cả trong nhà và ngoài trời.
Không gian bên trong bày trí ấm cúng, có chút gì đó nhẹ nhàng và nhiều góc chụp ảnh.
Quầy order và pha chế rộng rãi, được thiết kế không gian mở, có thể ngồi theo kiểu quầy bar để thưởng thức đồ uống và xem nhân viên làm việc.
Ngồi đây chụp một tấm check in để biết mình có order nước 😃
Từ trong quán nhìn ra.
Tận dụng không gian của quán và camera 64 MP trên Galaxy A72 mình tranh thủ nhờ bạn đi cùng chụp cho loạt hình sống ảo.
Trời xanh mây trắng trong lành ngại gì mà không đưa máy lên chụp. Tấm hình này được chụp lúc giữa trưa tầm 11 giờ với nắng gắt và chụp ngược sáng.
Quảng cáo
Thử một tấm chụp bằng camera góc rộng 12 MP trên Galaxy A72.
Cùng vị trí đó nhưng dùng ống kính thường góc tiêu chuẩn.
Hình chụp người được Galaxy A72 xử lý màu da mịn màng nhưng không quá lố, các chi tiết trên gương mặt giữa được góc cạnh rõ ràng.
Trong khuôn viên quán cà phê có một đầu kéo mô hình xe lửa bỏ trống, mình mò vào và vô tình được mấy tấm hình quá ưng ý. Công nhận một điều, Galaxy A72 xử lý nước ảnh và chụp ngoại cảnh vừa đủ để có những bức hình chụp nhanh và dùng được ngay.
Quảng cáo
Một số góc khác trong quán với nhiều cây xanh, thân thiện với thiên nhiên.
Chụp cận một tấm vào vườn cây xanh mát trong khuôn viên của quán.
Sau khi sống ảo mãi mê mình quyết định đi ăn bánh căn nổi tiếng trên đường Nhà Chung.
Thứ tạo nên hương vị của món bánh căn ở đây là nước chấm với xíu mại, rất đặc trưng và thơm ngon.
Cũng không thể thiếu một ít chả.
Ăn xong mình lại tiếp tục đi cà phê hóng mát và nghỉ ngơi.
Một tấm hình chụp cận vào thân cây rêu bám đầy để thử xem độ chi tiết trên Galaxy A72 như thế nào.
Trước giờ diễn ra concert mình đã tranh thủ tìm cái gì đó ăn và chụp lại. Mình chụp bức ảnh này lúc trời chập tối với nguồn sáng từ bóng đền ở trên trần nhà rọi xuống. Đồng thời zoom lên 3x để tiếp cận vào những miếng bạch tuột mà không bị dính bóng.
Hàng dài khán giả xếp hàng chờ vào cổng với sự háo hứng và trật tự, lúc này mình lấy máy ra chụp vội một tấm để gửi bạn xem không khí tấp nập.
Mọi người đứng đợi chụp ảnh check in với backngound The Veston Concert.
Một bạn khán giả chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự đầu tư trang phục như chủ đề của concert. Tấm này được chụp hoàn toàn ngược sáng trong điều kiện xung quanh tối đen và nguồn sáng duy nhất từ poster ở phía sau.
Những cuốn đĩa được bày trí gọn gàng chờ fan đến mua về nhà.
Đến lượt mình check in.
Chụp selfie một tấm khoe lên mạng sống ảo. Tấm này bạn mình chụp lại từ một con A72 khác.
Sân khấu vẫn chưa sáng đèn, mọi người đang tập trung vào những nội dung được thể hiện ở màn chiếu trên tường.
Âm thanh ánh sáng sẵn sàng, cùng hoà nhịp vào âm nhạc của The Veston Concert và thưởng thức.
Mình ấn tượng với bức ảnh này từ Galaxy A72, lúc bấm chụp tấm này tình cờ ánh đèn cực gắt từ sân khấu rọi vào. Khả năng xử lý ảnh ở điều kiện thiếu sáng và ánh sáng phức tạp của Galaxy A72 đáng ngạc nhiên.
Dù mua được vé ở khu vực Tuxedo, một trong những hạng ghế có thể xem rõ được sân khấu nhưng vị trí ngồi của mình được sắp xếp ở phía sau dãi P nên cũng không mấy gần sân khấu, ước lượng khoảng cách tầm 40 - 45m.
Cách duy nhất mình có thể đến gần và tiếp cận Hà Anh Tuấn đó là nhờ vả vào khả năng zoom của Galaxy A72. Như bức ảnh ở trên mình vượt qua biển người phía trước, đưa điện thoại lên cao và đến với anh bằng cách zoom 3x rồi chụp lại.
Sân khấu, âm thanh, ánh sáng ở The Veston Concert là một sự kết hợp thật sự tuyệt vời cho cảm nhận âm thanh lẫn thị giác.
Mỗi một bài hát là một sân khấu với chủ đề khác nhau mà ở đó Hà Anh Tuấn khai thác hết mạch cảm xúc của khán giả, đi theo câu chuyện mà anh muốn kể qua những chia sẻ và tâm tình.
Cùng góc máy đó, vẫn là zoom 3x mình đã điều chỉnh thanh ánh sáng trên màn hình xuống thấp nhất và chụp lại tấm này.
Ánh sáng trên sân khâu thay đổi liên tục và còn là những màu sắc phức tạp. Với những trang bị và phân khúc giá mình nhận xét Galaxy A72 đã làm rất tốt việc xử lý các bức ảnh trong điều kiện thiếu sáng, ánh sáng phức tạp và cả zoom.
Lúc này mình đi ra ngoài và tình cờ phát hiện góc bên này nhìn lên sân khấu rất đã nên chụp lại lúc chú Tuấn Ngọc và Hà Anh Tuấn đang song ca với nhau.
Một góc khác khi mình lén chạy lên hàng cầu thang của khu vực phía sau để được thấy toàn cảnh sân khấu. Nhớ không nhầm thì bức ảnh này mình đang zoom tầm 4x và kéo sáng xuống để làm tối màu đen xung quanh, chỉ tập trung vào sân khấu.
Thử zoom hẳn 10x để tiếp cận gần hơn với Hà Anh Tuấn khi sân khấu hạ bớt đèn.
Đi lên cao hơn một chút và dùng ống kính góc rộng để chụp cho mọi người thấy toàn cảnh sự đông đúc và chặt ních của các khán đài.
Những khán giả đang chăm chú thưởng thức và liên tục vỗ tay vui vẻ.
Bên hông cánh gà nhìn ngang qua, toà nhà Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt và sân khấu bừng sáng rất nghệ thuật giữa đêm tối.
Những chiếc máy chiếu được bố trí để trình diễn hình ảnh trên nền tường của trường Cao đẳng Sư Phạm Đà Lạt.
Từng chi tiết về sân khấu trong concert đều được đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng.
Sau concert mình có ở lại Đà Lạt thêm một đêm Chủ Nhật nữa, trước khi lên xe về mình đã đi dạo dạo ra chợ đêm Đà Lạt chơi và hóng gió, xem các bạn biểu diễn hip hop đường phố.
Những bước nhảy linh hoạt và tự do, chuyển động của các bạn dancer rất nhanh, việc lấy nét trong điều kiện thiếu sáng là cả một vấn đề. Với bức ảnh thành quả này, một lần nữa mình lại khen khả năng chụp và xử lý ảnh của Galaxy A72.
Hoàng thượng đang nằm im thưởng thức âm nhạc và các màn trình diễn được chụp lại bằng camera zoom 3x.
Chuyến đi để được gần Hà Anh Tuấn của mình đã kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc và rất nhiều bức ảnh lưu niệm lẫn để post dần lên MXH. Tóm lại, sau chuyến đi này mình thấy Tháng Tư không có em nói dối mà tháng Tư có rất đông fan hâm mộ chờ đợi và được gần Hà Anh Tuấn thêm chút nữa rồi hoà vào không khí đậm chất nghệ thuật của The Veston Concert.