Chào mọi người, mình đã trở lại đây. Lý do mình lâu update là bởi vì mình cũng đợi tái khám cho ổn rồi kể luôn một lần, hai là bài bữa lên trang đầu luôn nên mình cũng hơi ngại vì đây là chuyện cá nhân. Chắc giờ cũng lắng lắng rồi, mình viết để ở đây, ai quan tâm tìm đọc thì sẽ thấy.
Tóm tắt P1 thì mình đã kể về các triệu chứng, kinh nghiệm phát hiện bệnh của mình để mọi người tham khảo. Mà kể cũng lạ, dạo này mình hay gặp những người bạn họ cũng kể triệu chứng same same nên lời khuyên của mình nên đi nội soi càng sớm càng tốt (vài nhớ là soi dạ dày lẫn đại tràng).
Mọi người ai chưa đọc hoặc muốn đọc lại thì bấm vào đây.
Tiếp tục P2 này thì mình chia sẻ chuyên sâu hơn về kinh nghiệm tầm soát UTĐT.
Thực ra nội soi là phương pháp chính xác nhất, tuy nhiên nếu bạn vẫn ngại hoặc chưa đau đớn đến độ phải đi soi thì có thể thông qua xét nghiệm máu để truy dấu ấn của tế bào UTĐT.
Có 2 chỉ số bạn cần chú ý:
Tóm tắt P1 thì mình đã kể về các triệu chứng, kinh nghiệm phát hiện bệnh của mình để mọi người tham khảo. Mà kể cũng lạ, dạo này mình hay gặp những người bạn họ cũng kể triệu chứng same same nên lời khuyên của mình nên đi nội soi càng sớm càng tốt (vài nhớ là soi dạ dày lẫn đại tràng).
Mọi người ai chưa đọc hoặc muốn đọc lại thì bấm vào đây.
Tiếp tục P2 này thì mình chia sẻ chuyên sâu hơn về kinh nghiệm tầm soát UTĐT.
Thực ra nội soi là phương pháp chính xác nhất, tuy nhiên nếu bạn vẫn ngại hoặc chưa đau đớn đến độ phải đi soi thì có thể thông qua xét nghiệm máu để truy dấu ấn của tế bào UTĐT.
Có 2 chỉ số bạn cần chú ý:
- Nếu xét nghiệm máu RBC (Red-blood-cell/Hồng cầu) thấp, thường dưới 4.3 T/L , thì xem xét chỉ số HGB => HGB là viết tắt của Hemoglobin. Đây là một thành phần protein quan trọng có trong hồng cầu, có chức năng chính là vận chuyển oxy từ phổi đến các tế bào trong cơ thể và vận chuyển carbon dioxide từ các tế bào trở lại phổi để thải ra ngoài. Cái chỉ số này đánh giá tổng quan vì sao thiếu hồng cầu, nếu chỉ số này thấp, dưới 120 g/L thì cơ thể của bạn đang bị thiếu máu. Và các khối u thường gây chảy máu nội tạng hoặc chảy máu bề mặt, làm giảm lượng máu và hồng cầu trong cơ thể. Nên đây là một trong những chỉ số cần lưu ý, vd lúc phát hiện chỉ số HGB của mình chỉ còn 80 g/L thôi.
- Tiếp theo là CEA là viết tắt của Carcinoembryonic Antigen, dịch sang tiếng Việt là kháng nguyên phôi thai ung thư. Đây là một loại protein được sản xuất bởi các tế bào ung thư, đặc biệt là các loại ung thư biểu mô. Nếu tăng quá 5 ng/mL thì 80-90% bạn đang bị vấn đề nghiêm trọng trong hệ tiêu hóa, đường ruột.
Quay lại bệnh của mình, được đưa ra phương pháp là phải mổ, cắt một phần đại tràng chỗ khối u và nạo vét các hạch để tránh di căn sau này. Sau đó hóa trị theo phát đồ (cả truyền tĩnh mạch lẫn uống thuốc) trong 8 đợt, mỗi đợt cách nhau 21 ngày. Cái cảm giác kinh khủng khi hóa trị chắc mình không kể ra đây thì các bạn cũng có thể hình dung được rồi. Cơ bản là dùng hóa chất để tiêu diệt tế bào ung thư còn sót lại trong cơ thể thôi, mỗi loại ung thư sẽ có một loại Hóa chất riêng biệt, bác sỹ sẽ tư vấn và tùy ngân sách mình chọn loại thuốc nào (nếu có BHYT và thuốc trong danh mục thì được giảm % chi trả).
Cái kinh khủng của hóa trị là nó liên tục, chứ nó 1-2 lần thì còn chịu được. Ói, mửa, đau rát toàn thân, đau đầu, chóng mặt, tê tay chân, … ôi nó sẽ hành bạn ra bã để bạn cảm thấy được thở một cách bình thường như bấy lâu nay là một phước lành rồi. Và cứ truyền thuốc Hóa nước xong, bạn về uống thuốc Hóa khô. Cảm giác vừa hết thuốc xong phải xách mông đến bệnh viện làm tiếp, liên tiếp của mình là 8 đợt = 168 ngày sống trong tra tấn. Nhưng các bạn cứ yên tâm, tầm đợt 3 là cơ thể của bạn sẽ làm quen được với cái cảm giác tra tấn đó, làm bạn chai lỳ cảm xúc đi (giống như đã chết rồi), giúp bạn cảm giác “quen” và đỡ hơn tí. Đừng hiểu lầm ý mình là hết đau đớn, chỉ là cảm giác thôi, chứ còn cơ thể của bạn nó vẫn chịu tác động y vậy. Bạn phải tắm rửa, rửa tay rửa mặt bằng nước nóng, vì nếu sử dụng nước lạnh (nhất là mùa mưa) thì như dao cắt vào da thịt. Ăn các bạn cũng phải cố gắng vì rất khó nút, vừa ăn vừa nhẩm “holly shit, f*ck u” mới nhét cơm vào mồm được 😃
Các loại thuốc Hóa trị nói trắng ra là thuốc độc cấp độ tế bào, tiêu diệt không những tế bào ung thư mà tất cả tế bào nào sinh trưởng nhanh trong cơ thể bạn. Đặc biệt là tế bào máu, không có gì lạ khi lúc mình đi Hóa trị thì xung quanh mình biết bao bệnh nhân có tuổi khác bác sỹ phải cho hoãn để máu hồi phục lại mới có thể hóa trị tiếp. Bởi vì Hóa trị nó giết tế bào ung thư, và nó cũng phang luôn bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu trong cơ thể bạn (do sinh trưởng nhanh). Nếu tiếp tục Hóa trị mà không để cơ thể hồi phục, bệnh nhân sẽ kiệt quệ mà chết. Mình cũng may mắn là còn trẻ nên tế bào máu dù tụt giảm nhưng vẫn trên mức tối thiểu để tiếp tục điều trị.
- Bạch cầu trung tính sẽ giảm (NEU) mạnh, sau này dễ suy tủy vì cơ thể phải gồng mình để sản xuất được bao nhiêu thì Hóa trị nó tiêu diệt với tốc độ như vậy, dẫn đến quá tải, suy tủy.
- Hồng cầu RBC giảm gây choáng váng, khó ngủ, mặt mày hốc hác.
- Tiểu cầu giảm mạnh, nếu dưới 150 G/L thì cơ thể dễ bị bầm tím, chảy máu cam, vết thương hở lâu liền gây chảy máu… Chỉ số của mình sau khi mổ tầm 380 G/L, đến lần Hóa trị thứ 6 thì chỉ còn 120 G/L nên phải lên bệnh viện uống thuốc 1-2 ngày để hồi rồi Hóa tiếp. Càng về sau càng khó theo phác đồ, vì chỉ số máu không đủ điều kiện, bác sỹ sẽ cho bạn uống thuốc bổ vài ngày nếu luôn thì làm luôn, còn không thì phải về tĩnh dưỡng thêm. Mất công ở chỗ mỗi lần nhập viện là phải theo một đống quy trình, nếu ở xa thì rất phiền, tốn chi phí.
Cập nhật tình trạng hiện nay của mình: Hôm qua mình vừa mới vừa chạy 5km trong 49:10, nói chung là không được như xưa nhưng vẫn rất vui vì còn chạy được, mình vẫn đang cố gắng hồi phục tốt, đã 3 lần tái khám thì mình thấy các chỉ số vẫn ổn. Mình uống thêm Fucoidan để tránh tái phát thường xuyên, uống thêm nước lá xạ đen, uống nước sinh tố… để tăng cường sức đề kháng.
Chúc các bạn phòng bệnh hơn chữa bệnh./
Update hôm nay 2/11, mình đọc được bình luận này cảm thấy những lời chia sẻ mình có ích thì rất vui nên chia sẻ lại.
