Tết là dịp mình có nhiều thời gian ở bên gia đình nhất, năm nay mình đã về quê sớm hơn mọi năm và mang theo OPPO Reno5 để quay lại hành trình ăn Tết miền Tây. Quê mình ở Đồng Tháp, các bạn cùng xem không khí chuẩn bị Tết ở quê mình như thế nào nhá!
Về miền Tây dịp Tết không khó để bắt gặp hình ảnh chợ hoa khoe sắc, vườn trái cây trĩu quả, chợ quê tấp nập, nhộn nhịp các hoạt động giao thương.
Trước tiên mời các bạn ghé qua Lai Vung nơi nổi tiếng với đặc sản quýt hồng từ lâu đời. Vào mỗi dịp Tết những vườn quýt hồng chín rộ, khoe một sắc vàng cam rực rỡ. Từng cây quýt say trĩu quả, sum suê làm nên vẻ đẹp riêng cho vùng đất Lai Vung, thu hút khách du lịch.
Về miền Tây dịp Tết không khó để bắt gặp hình ảnh chợ hoa khoe sắc, vườn trái cây trĩu quả, chợ quê tấp nập, nhộn nhịp các hoạt động giao thương.
Trước tiên mời các bạn ghé qua Lai Vung nơi nổi tiếng với đặc sản quýt hồng từ lâu đời. Vào mỗi dịp Tết những vườn quýt hồng chín rộ, khoe một sắc vàng cam rực rỡ. Từng cây quýt say trĩu quả, sum suê làm nên vẻ đẹp riêng cho vùng đất Lai Vung, thu hút khách du lịch.
Một góc chụp từ bên dưới lên, mùa cam của quýt, màu xanh của lá, màu trời kết hợp.
Một chùm quýt to đùng lủng lẳng nhìn ngon ghê luôn nè <3
Trái quýt to bằng 1 nắm tay, nhiều người không biết còn tưởng đây là trái cam nữa á.
Style cô Hai đi thăm vườn quýt 😃
Bộ đồ bà ba mang đậm chất miền Tây này được mình mượn, mặc coi bộ cũng ra nét duyên quê ha.
Quảng cáo
Một nét chỉ trỏ không hề giả trân để chụp hình cho tự nhiên.
Mời các bạn về với Lấp Vò quê mình vào một buổi chiều hoàng hôn.
Đi chợ bất kể sớm chiều hay tối là một nét quen thuộc mấy ngày Tết, lúc này chợ sẽ có nhiều mặt hàng được bày bán, người dân thì có nhu cầu mua sắm nhiều hơn bình thường.
Một sạp hàng bán khô và trứng ở góc chợ, nhà mình hay ra mua đồ của cô này.
Quảng cáo
Khô các loại và lạp xưởng, sẵn cây mận ở nhà có trái, cô mang ra bày bán luôn.
Ai là dân miền Tây chắc là sẽ biết các món này.
Trái xoài to hơn bàn tay, ăn một trái no khỏi ăn cơm, có điều hơi xót ruột.
Chợ ở quê thường gắn với bến sông, ngoài việc vận chuyển hàng hoá bằng xe thì xuồng ghe vẫn là phương tiện được nhiều thương lái sử dụng.
Vận chuyển nông sản ở chợ theo cách hiện đại hơn.
Hình ảnh chắc cũng không lạ lắm ha, siêu nể luôn, không biết họ chở sao được nữa.
Chiếc xe đẩy chở nông sản đi bán.
Lấp Vò quê mình còn nổi tiếng với nghề dệt chiếu truyền thống hơn trăm năm. Vào dịp Tết, những người thợ phải làm việc năng suất hơn, cho ra nhiều thành phẩm để giao khắp nơi.
Công đoạn nhuộm lát sao cho đều màu là một phần quan trọng, đòi hỏi sức khoẻ và sự cẩn thận vì phải làm việc cạnh bếp lửa đang sôi, nóng và xách nặng.
Đôi với mình nhuộm lát là công đoạn có thể chụp nhiều khoảnh khắc đẹp, người thợ cho lát vào chảo màu, xoay lọn lát và thẩy chúng ra ngoài.
Nhuộm xong thì phải mang phơi dưới ảnh nắng mặt trời cho lát khô tự nhiên, những lọn lát được xoè ra nhưng tung tăng nhảy múa trước khi tiếp đất. Thấy vậy thôi chứ xoè lát ra phơi như vậy không hề dễ, xoè sao cho đều thì lát mới khô đều được.
Phơi xong thì lấy xe đẩy chở vào cho các thợ dệt.
Bây giờ, quê mình chủ yếu đã nâng cấp lên dệt máy chứ ít người còn duy trì dệt tay như hồi xưa. Dệt máy nhanh hơn, năng suất và đỡ vất vả hơn.
Hình ảnh những chiếc máy dệt chiếu nè
Đây là thành phẩm, đừng hiểu nhầm là chiếc chiếu dài vậy nha. Do dệt máy thì người thợ cứ dệt một mạch, sau khi phơi khô sẽ cắt ra thành từng chiếc riêng lẻ và may bìa để hoạn thiện. Chiếc chiếu tiêu chuẩn thường có chiều dài 2m, chiều ngang 1m6. Tuỳ theo khách đặt bao nhiêu thì thợ sẽ dệt đáp ứng như vậy.
Đây là công đoạn lấy bao lát vụn ra, để sợi lát đạt chất lượng tốt nhất khi dệt.
Những lọn lát đủ màu chuẩn bị được mang đi dệt.
Tiếp theo mời các bạn đi ngắm hoa cùng mình ở Làng Hoa Sa Đéc, một địa danh khá quen thuộc của du khách khi về Đồng Tháp.
Đủ các sắc hoa được người dân làng hoa trồng bán cho khách khắp nơi.
Một bông hoa hướng dương đang vương lên theo ánh mặt trời.
Chụp một tấm macro cận vào để thấy lũ ong tranh nhau hút mật hoa xuân.
Người dân đang chăm hoa để chúng nở kịp Tết bán.
Cô tưới vườn rất dễ thương, nụ cười dân dã đón khách.
Đây là chú Hai Cao, chủ của một khu vườn rộng lớn ở làng hoa. Chú rất hoà đồng, nhiệt tình dẫn mình đi tham quan, còn chỉ chỗ cho mình chụp hình cho đẹp nữa.
Thế là mình cũng chụp một tấm luôn với tạo dáng gì cũng khá khó hiểu, lúc này nắng quá đang che nắng.
Ở một khu vườn khác, hai ông bà đang gói hoa chuẩn bị giao cho khách.