Hẻm Sài Gòn nơi có nhiều người mất vì Covid-19, bà con giờ sống thế nào?
“Lúc ở nhà, ổng nghe tiếng xe cấp cứu hú còi, tiếng rầm rập của nhân viên y tế mặc bảo hộ đến lấy mẫu xét nghiệm mà sợ. Đi cách ly chung được một hôm thì tôi chuyển đi nơi khác, hôm sau chồng mất mà mọi người giấu tôi hết. Con trai cách ly tại nhà nghe tin cha mất thì bỏ ăn, bỏ uống cũng mất 2 ngày sau đó. Tới khi tôi về cả nhà mới cho biết, suy sụp hoàn toàn” - Bà Lê Kim Mai.
Bà Mai thở dài: “Rồi ai sống vẫn phải sống, mọi người đi làm trở lại nhưng ai ở nhà nấy, không ra ngoài nói chuyện xôm tụ như trước. Chỉ có nhà tôi và nhà bà Vân đối diện nên ai ngồi bên nhà nấy rồi hỏi qua hỏi lại thôi. Cả hẻm theo tôi nhớ thì mất 7 người thì nhà tôi hết 2 người, trống vắng lắm. Dù vẫn ám ảnh và chịu những mất mát vì dịch Covid-19 nhưng tôi ủng hộ mở cửa thế này để con cái làm ăn sinh sống, chứ đóng cửa miết thì sao mà sống được. Chấp nhận sống thích ứng với dịch, mọi người tự bảo vệ mình là chính, sau mùa dịch 2020 có đeo khẩu trang đâu, nhưng sau đợt dịch này khẩu trang bất di bất dịch”.
Hẻm Sài Gòn nơi có nhiều người mất vì Covid-19, bà con giờ sống thế nào?
“Lúc ở nhà, ổng nghe tiếng xe cấp cứu hú còi, tiếng rầm rập của nhân viên y tế mặc bảo hộ đến lấy mẫu xét nghiệm mà sợ. Đi cách ly chung được một hôm thì tôi chuyển đi nơi khác, hôm sau chồng mất mà mọi người giấu tôi hết. Con trai cách ly tại nhà nghe tin cha mất thì bỏ ăn, bỏ uống cũng mất 2 ngày sau đó. Tới khi tôi về cả nhà mới cho biết, suy sụp hoàn toàn” - Bà Lê Kim Mai.
Bà Mai thở dài: “Rồi ai sống vẫn phải sống, mọi người đi làm trở lại nhưng ai ở nhà nấy, không ra ngoài nói chuyện xôm tụ như trước. Chỉ có nhà tôi và nhà bà Vân đối diện nên ai ngồi bên nhà nấy rồi hỏi qua hỏi lại thôi. Cả hẻm theo tôi nhớ thì mất 7 người thì nhà tôi hết 2 người, trống vắng lắm. Dù vẫn ám ảnh và chịu những mất mát vì dịch Covid-19 nhưng tôi ủng hộ mở cửa thế này để con cái làm ăn sinh sống, chứ đóng cửa miết thì sao mà sống được. Chấp nhận sống thích ứng với dịch, mọi người tự bảo vệ mình là chính, sau mùa dịch 2020 có đeo khẩu trang đâu, nhưng sau đợt dịch này khẩu trang bất di bất dịch”.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Hẻm Sài Gòn nơi có nhiều người mất vì Covid-19, bà con giờ sống thế nào?
“Lúc ở nhà, ổng nghe tiếng xe cấp cứu hú còi, tiếng rầm rập của nhân viên y tế mặc bảo hộ đến lấy mẫu xét nghiệm mà sợ. Đi cách ly chung được một hôm thì tôi chuyển đi nơi khác, hôm sau chồng mất mà mọi người giấu tôi hết. Con trai cách ly tại nhà nghe tin cha mất thì bỏ ăn, bỏ uống cũng mất 2 ngày sau đó. Tới khi tôi về cả nhà mới cho biết, suy sụp hoàn toàn” - Bà Lê Kim Mai.
Bà Mai thở dài: “Rồi ai sống vẫn phải sống, mọi người đi làm trở lại nhưng ai ở nhà nấy, không ra ngoài nói chuyện xôm tụ như trước. Chỉ có nhà tôi và nhà bà Vân đối diện nên ai ngồi bên nhà nấy rồi hỏi qua hỏi lại thôi. Cả hẻm theo tôi nhớ thì mất 7 người thì nhà tôi hết 2 người, trống vắng lắm. Dù vẫn ám ảnh và chịu những mất mát vì dịch Covid-19 nhưng tôi ủng hộ mở cửa thế này để con cái làm ăn sinh sống, chứ đóng cửa miết thì sao mà sống được. Chấp nhận sống thích ứng với dịch, mọi người tự bảo vệ mình là chính, sau mùa dịch 2020 có đeo khẩu trang đâu, nhưng sau đợt dịch này khẩu trang bất di bất dịch”.