Henry Butler - một nhạc sĩ và cũng là một nhiếp ảnh gia mù

tuanlionsg
3/5/2015 15:21Phản hồi: 31
Henry Butler - một nhạc sĩ và cũng là một nhiếp ảnh gia mù
slider_06.jpg
Henry Butler là một nhiếp ảnh gia mù. Người ta biết đến ông nhiều vì ông là một nhạc sĩ chuyên nghiệp tại New Orleans hơn là nhiếp ảnh, các bạn có thể xem sự chuyên nghiệp về âm nhạc của ông ở đây. Ông bắt đầu chụp ảnh từ năm 1984 với suy nghĩ rằng: cũng như người ta nghe cùng bản nhạc, nhưng sẽ nghe theo cách khác với cách của người sáng tác; nghệ thuật nhiếp ảnh với ông cũng thế, người sáng mắt sẽ xem ảnh của ông, họ biết họ xem gì và muốn gì; ảnh trắng đen và ảnh màu đại loại như một bản nhạc cung trưởng và cung thứ vậy. Trước một sự vật, mỗi người sẽ nhìn và ghi nhận vào lý trí của họ khác hẳn nhau, tuỳ theo tư duy và nhận thức của mỗi người trước vạn vật, tư duy màu khác nhau, giải thích cùng một bức ảnh cũng khác nhau.

Henry Butler bắt đầu với chiếc Kodak Instamatic và những thắc mắc lúc đầu là có chụp được không, không biết ảnh có lấy được chủ đề không, có bố cục không, người ta có thấy được điều ông muốn ghi nhận lại không... Ông nhờ một người bạn trợ giúp. Ông mua thêm một chiếc Polaroid và một chiếc SLR để chụp phim trắng đen, một cái chụp màu, và một cái có thể hoán đổi ống kính.

Khi chụp, bạn ông giúp ông đưa máy lên hay xuống, nhắm đúng hướng chưa... và những bức ảnh ra đời với những nhận xét với cái mà người sáng mắt gọi là "bố cục", là "góc chụp", là "đường dẫn", là tỷ lệ... và tôi hiểu người sáng mắt nhìn gì và tìm gì trong khi xem ảnh, những điều nối kết bức ảnh mình chụp với người xem và người xem sẽ thấy điều mà người chụp muốn chụp.

Và Henry Butler chia sẻ: "Cách tôi chụp ảnh là dựa vào một phần trực quan, một phần phán đoán của lý trí. Phần trực quan nó xảy ra ngay khi bắt đầu làm việc gì nhờ quá trình nhận biết về môi trường xung quanh. Phần phán đoán đó có được sau quá trình tập chụp và nghe nhận xét của người xem ảnh. Trong thời gian qua, tôi nhận ra một điều rằng nếu có mười người xem ảnh của tôi, ắt sẽ có mười nhận xét hoặc giải thích khác hẳn nhau. Tôi thường hỏi người bạn trợ giúp tôi về khoảng cách, ánh sáng, màu sắc, vị trí đến chủ đề chụp. Những câu trả lời phù hợp với ý muốn của tôi thì tôi quyết định chụp hoặc không chụp."

Một số bức ảnh của Henry Butler:
butler-5.jpg camera.tinhte.vn.5.jpg camera.tinhte.vn.3.jpg camera.tinhte.vn.2.jpg camera.tinhte.vn.4.jpg camera.tinhte.vn.7.jpg camera.tinhte.vn.9.jpg camera.tinhte.vn.1.jpg camera.tinhte.vn.6.jpg camera.tinhte.vn.8.jpg camera.tinhte.vn.10.jpg

Nguồn: henrybutler.com
31 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

xuandu1712
TÍCH CỰC
9 năm
quá khâm phục nghị lực...nhưng mình chưa nhận ra được nhiều nhưng thứ như bố cục hay tỉ lệ j ở các bức hình trên
@xuandu1712 Xem ảnh của người mù thì nên bỏ qua yếu tố bố cục và tỷ lệ 😃
Tỷ lệ vàng của sự cố gắng, bố cục vàng của ý chí không bao giờ từ bỏ.
tài thật, nghe cứ như moza bị điếc mà viết nhạc thành huyện thoại ý
havuanhle
ĐẠI BÀNG
9 năm
@choquii Nói vậy làm nhiều người hiểu nhầm à nha
Tréo
TÍCH CỰC
9 năm
@choquii Beethoven bị điếc không phải Mozart!
@choquii Giờ mình mới biết nhạc sỹ moza bị điếc. 😁
kacer
ĐẠI BÀNG
9 năm
@choquii Mong là Mozza bị điếc thật để không phải nghe họ gán cho ông cái bệnh này. :3
@quanghuy30784 :D đều thấy họ xa vời quá lên nhầm
như daredevil ấy nhỉ haha
@minhspace Klq, nhưng quảng cáo cho những bạn không biết 😁
Daredevil là mù mà còn sáng hơn mắt thường, không chỉ dùng tai (như mấy phim kiếm hiệp, hay đối phó hiệp sĩ mù bằng âm thanh hỗn tạp), mà còn cả xúc giác(cảm nhận nhiệt độ, độ ẩm...thay đổi), khứu giác, thính giác (khỏi cần nói), vị giác (như nếm ion trong không khí để biết mọi việc xung quanh thay đổi thế nào)... từ đó trở nên vô cùng bá đạo.
Giống như cắt nhánh cây vậy, cắt bỏ nhánh này thì các nhánh khác sẽ phát triển tốt hơn.
mình đang liên tưởng người phụ nữ bận độ màu trắng bạc như Zilean lol 😁
tamthat1787
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mắt có vấn đề mà chụp được toàn ngực là sao? @@
doanfd
TÍCH CỰC
9 năm
đúng là rất đam mê. nhưng mù thì chụp full focus thôi ko out hết =))
không hiểu mù thì chụp ảnh kiểu gì nhỉ.
@Ta Không Có tên Cứ đưa máy lên bấm thôi, trúng gì kệ nó 😃
@Ta Không Có tên chụp theo giác quan thứ 6
@Ta Không Có tên Bạn cầm smartphone lên, nhắm mắt lại ròi chụp choẹt là biết chứ gì 😁
có tật có tài.
Nhiều khi thấy mình thua cả ông mù! 😔
Xin phép đc có ý kiến. Mod nên sửa lại là "được chụp bởi" chứ nếu khg mọi nguời sẽ hiểu nhầm Henry Butler là người trong các bức ảnh trên. Đã thế còn để 1 bức hình con chó nữa chứ.
Đến giờ vẫn nghiền nhạc của henry butler
vampire007
TÍCH CỰC
9 năm
DareDevil phiên bản thực tế
locyt
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đang thắc mắc là mù thì lấy nét kiểu gì ???
@locyt mình thì auto 😁 :D
theo ổng thì dựa vào trựa quan và lí trí
liem.ht
ĐẠI BÀNG
9 năm
Phải gọi là bậc thầy của nhiếp ảnh đây.!
Nhưng chụp đc mà ko chiêm ngưỡng đc khoảnh khắc của mình thì cũng chán
Giống như trong bài đã nói, hình ảnh như thế nào là vấn đề của người xem chứ kg phải người chụp. Tuy nhiên nếu xét bố cục này nọ trong hình của ông này thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang xem ông ấy như một người sáng mắt, vậy nên hãy bỏ qua điều đó.
Để bữa nào nhắm mắt chụp thử xem sao 😃
Chắc ông này không phải mù bẩm sinh nhỉ? Chứ nếu không làm sao tưởng tượng được cái gì mà chụp với choẹt...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019