Những bức ảnh dưới đây được chụp bởi anh em nhiếp ảnh gia Zangaki. Họ là một trong các nhiếp ảnh gia thương mại đầu tiên chụp những bộ ảnh về đời sống ở Ai Cập giai đoạn năm 1870-1890. Những bức ảnh của anh em nhà Zangaki thường ghi lại khoảnh khắc cuộc sống ở Ai Cập, những con phố ở Cairo, những bộ tộc dân tộc khác nhau đang sinh sống và những bức ảnh này thường được làm quà lưu niệm cho các du khách Châu Âu khi tham quan nơi đây.
Chiến binh Bicharin, một chiến binh của bộ lạc du mục thiểu số sống ở miền Nam Ai Cập và Sudan.
Thông tin về hai anh em nhà Zangaki là rất ít, thậm chí tên chính xác của hai người họ vẫn chưa được xác minh một cách kĩ càng. Họ thường tác nghiệp tại Cairo, Port Said trong những năm từ 1860 tới 1890. Các nhà khảo cổ học tìm thấy các tấm ảnh có chữ kì C. Zangaki hay A. Zangaki. Ban đầu họ cho rằng đó là một người, tuy nhiên việc tìm thấy cái tên Adelphoi Zangaki cho thấy đây là hai người anh em (Adelphoi ý chỉ “brother” có nghĩa là anh em).
Tượng nhân sư Sphinx
Chiến binh Bicharin, một chiến binh của bộ lạc du mục thiểu số sống ở miền Nam Ai Cập và Sudan.
Thông tin về hai anh em nhà Zangaki là rất ít, thậm chí tên chính xác của hai người họ vẫn chưa được xác minh một cách kĩ càng. Họ thường tác nghiệp tại Cairo, Port Said trong những năm từ 1860 tới 1890. Các nhà khảo cổ học tìm thấy các tấm ảnh có chữ kì C. Zangaki hay A. Zangaki. Ban đầu họ cho rằng đó là một người, tuy nhiên việc tìm thấy cái tên Adelphoi Zangaki cho thấy đây là hai người anh em (Adelphoi ý chỉ “brother” có nghĩa là anh em).
Tượng nhân sư Sphinx
Vào những năm cuối thế kỷ 19, nhiều du khách bắt đầu du lịch đến Ai Cập và nhu cầu về ảnh lưu niệm là rất lớn. Nhiều nhiếp ảnh gia đã tới đây để hành nghề, tận dụng nhu cầu của khách du lịch. Mời anh em xem thêm hình của anh em Zangaki bên dưới nha.
Hai người phụ nữ Ả Rập trong trang phục xưa
Du khách Châu Âu đang khám phá Đại kim tự tháp Giza
Đàn ông người Nubian
Cậu bé và chú lừa
Quảng cáo
Một chiến binh người Bicharin đang cưỡi lạc đà
Lối vào kim tự tháp Giza
Xác ướp pharaoh Seti I
Phụ nữ người Bicharin
Quảng cáo
Một giáo đồ người Ả Rập ở Cairo
Đàn ông người Bicharin
Vũ nữ người Thổ Nhĩ Kì
Những lái buôn ở chợ
Tiệm cắt tóc ở Ai Cập lúc xưa
Cột đá Obelisk ở Heliopolis, một thị trấn ở phía Bắc Ai Cập. Nơi này còn nổi tiếng là trung tâm thờ thần mặt trời Ra. Ai đọc truyện Yugi Oh chắc nghe mấy cái tên này quen ha 😁
Du khách đang cưỡi lạc đà
Học sinh ở nhà thờ Hồi Giáo Al Azhar, Cairo
Tàu của du khách đậu ở kênh đài Suez
Ven sông Nile
Người bộ lạc Bicharin
Cây cọ, loại cây đặc biệt phát triển ở khu vực các nước Ả Rập
Một người phụ nữ Thổ Nhĩ Kì, có vẻ cô ta đang hút hít cái gì đó, trông khá giống bình shisa thời hiện đại
Lạc đà là thú cưỡi chủ yếu ở nơi đây. Xa xa chúng ta có thể thấy có hai kim tự tháp ở phía sau họ.
Kim tự tháp Djoser ở Saqqar
Nước sông Nile lúc dâng, tràn cả ven bờ sông.
Theo Mashable