Năm 2007, chiếc iPhone đầu tiên ra mắt với giao diện cảm ứng với không ít lời khen ngợi cũng như chỉ trích khi đó. Nhưng hiện tại Apple đã chứng minh rằng họ đã đúng với nhiều thành công thực tế không thể chối cãi. Nokia khi đó được cho là đã không ngồi yên trước sự đe doạ đến từ nhà táo cắn dở. Hãng cũng đã bắt tay cải tiến hệ điều hành Symbian nhằm tích hợp khả năng cảm ứng cho nó. Kết quả là sự ra đời của mẫu smartphone cảm ứng Nokia 5800 Express Music vào năm 2008. Thế nhưng ít ai biết rằng trước đó, họ đã có những bản mẫu (Prototype) thử nghiệm giao diện cảm ứng cho hệ điều hành của mình. Một trong số đó là bản mẫu được định danh với tên Nokia E80 (RM-137) thuộc dòng điện thoại doanh nhân thời kỳ đó của hãng.
Ở mặt trước, Nokia E80 có một màn hình cảm ứng lớn khoảng 3 inch ở mặt trước, thiết kế tổng thể có nhiều hơi hướng của Nokia E61.
Bàn phím của máy lại có nét tương đồng với mẫu Nokia N95 trước đó.
Khi trượt ngang, nó sẽ để lộ bàn phím QWERTY, trang bị này thường thấy ở nhiều mẫu điện thoại doanh nhân khi đó.


Bàn phím của máy lại có nét tương đồng với mẫu Nokia N95 trước đó.








Mặc cho nhiều nỗ lực của hãng, nhưng sự già cõi của Symbian đã không thể mang lại một giao diện thân thiện cho người dùng như iPhone. Sự chủ quan cùng các kế hoạch không nhất quán, nội bộ chia rẻ, giao diện người dùng rối rắm chậm chạp và nhiều yếu tố khác đã đẩy Nokia từ chỗ vinh quang xuống vực thẳm như đã biết. Những mẫu máy như trên cũng không được sản xuất và bán ra trên thị trường. Tuy nhiên nó cũng để lại nhiều dấu ấn cho giai đoạn huy hoàng của ông vua điện thoại di động một thời.
Anh chị em có nhận xét gì về mẫu máy này không ạ ? Vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn anh chị em đã theo dõi bài viết và ủng hộ mình.