Hình ảnh chạy La An Ultratrail 35km bằng Xiaomi 12T Pro

cuhiep
6/12/2022 11:12Phản hồi: 57
Hình ảnh chạy La An Ultratrail 35km bằng Xiaomi 12T Pro
Mình mang theo Xiaomi 12T Pro để chụp lại chuyến chạy La An ultratrail 35km. Mời anh em xem qua ảnh mình chụp từ lúc đi cho đến lúc về. Chạy trail là chạy băng qua rừng, suối, đường gồ ghề, có leo núi, xuống dốc… Mình và nhiều người thích trải qua một thời gian trong rừng, hít thở không khí nhiều oxy hơn nên tham gia các giải này.

Ảnh trong bài này được mình dùng Adobe LightRoom để giảm kích thước còn chiều rộng là 2048 điểm ảnh và chất lượng còn 70 %, hình độ phân giải đầy đủ và chất lượng 100%. Anh em có thể xem qua link Flickr của mình nha: https://flic.kr/s/aHBqjAi1zK

La An

Uploaded from Mac "Desktop/xxx/LA An1" on Tran’s Mac Studio
flickr.com


Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep1.jpg
Sáng mình thức dậy hay uống một ly cafe. Lúc này là 6 giờ sáng.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep2.jpg
Mình đưa hai đứa con xuống xe bus đi học. Thường thì sáng vợ mình làm việc này.


Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep3.jpg
Chụp từ trên xe bus xuống lúc khoảng 6:20. Một bạn dân phòng đi làm sớm, bên đường một quán cafe pha phin kiểu truyền thống.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep4.jpg
Xe buýt đi từ nhà mình lên cty để đón các mod khác đi qua đường bờ kè, là đường mình hay đi làm. Mình thích đường này vì không có đèn đỏ và không có ngã tư nên mình đi nhanh lắm.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep5.jpg
Mình không đưa con đi học như các phụ huynh khác. Chỉ có đợt sau dịch vừa rồi nhà trường không có xe buýt đón con mình thì mình chở khoảng 1 tháng thôi.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep6.jpg
Chợ bên hông đường cầu Ông Lãnh. Mình đi khắp VN thì loại chợ thiếu vệ sinh và văn minh này rất nhiều. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ có chợ tốt hơn cho mọi người.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep7.jpg
Một cháu đi xe điện đi học.

Quảng cáo


Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep9.jpg
Năm nay mình đi cự ly 35km. Trước giờ mình toàn đi 21km và 15km thôi. Đợt trail VMM Sapa vừa rồi mình đăng ký 42km nhưng mắc đi sự kiện Apple ra mắt iPhone 14 nên không tham gia được.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep10.jpg
Vợ mình đi cự ly 15km. Mình dùng chế độ chân dung trên 12T Pro để chụp tấm này. Mình thấy khả năng tách tóc và xoá phông khá là ấn tượng.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep12.jpg
Đội hình anh em Tinh tế đi chạy La An Ultratrail năm nay. Khoảng ½ là đi 35km và còn lại là đi 15km.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep13.jpg
Huyền Vân chụp cho Duy Tiến khi một chiếc xe vượt qua. Mình đang đi từ quán ăn ra.

Quảng cáo


Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep14.jpg
Mình trên xe chung chuyển từ Đà Lạt ra La An để tham gia chạy.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep15.jpg
Mình ghét cảm giác ngồi trên xe giường nằm, mình đi được 30 phút là muốn ói luôn. Những người chạy 35km sẽ có mặt ở chỗ tập trung lúc 4:30, xe chở ra chỗ chạy và bắt đầu chạy lúc 6:30.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep17.jpg
Lúc mình tới thung lũng La An để bắt đầu chạy thì mặt trời cũng bắt đầu ló.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep18.jpg
Năm nay mod Long Đen đi 35km để hỗ trợ mình, chứ bình thường Long đi 55km hay 70km.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep19.jpg
Đang đứng đợi tới 6:30 thì khởi hành

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep20.jpg
Mình thích màu sắc lúc này, ánh sáng chiếu trên hàng cây xa xa, màu sắc đồ của anh em đi chơi cũng rất đẹp và xịn.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep21.jpg
Cự ly 35km, rất nhiều người quen, mình quen hết khoảng ⅓ số người gặp trên đường, chứng tỏ anh em theo Tinh tế có tinh thần thể dục thể thao, yêu thiên nhiên.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep22.jpg
Chuyến chạy này mình có nhiệm vụ test Apple Watch S8 xem có đủ pin chạy không và xem Xiaomi 12T Pro có chụp được hình đẹp không, cả hai đều ngon lành. Mod Nam Air và Long Đen thì test các đồng hồ khác, bọn mình trước khi chia sẻ với anh em đều thử nghiệm rõ ràng, nghiêm túc.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep23.jpg
Đúng 6:30, khói thuốc pháo phía trước và mọi người bắt đầu di chuyển. Cự ly 35km là cự ly có nhiều người tham gia nhất của giải Lan An với khoảng 800 vận động viên, các giải khác thì đông ở các cự ly ngắn hơn.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep25.jpg
Vào rừng thôi anh em

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep26.jpg
Dĩ nhiên là có cả suối nữa

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep27.jpg
Nắng bắt đầu chiếu trên đồi, tiếc là qua đoạn này thì trời toàn là u ám

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep28.jpg
Cũng có một số đoạn đường bê tông. Mình không thích đi trail mà có quá nhiều đường bê tông vì giày mình không được thiết kế để đi đường như vậy. Giải Đà Lạt Ultratrail và Mộc Châu là có nhiều đường bê tông lắm.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep30.jpg
Một chiếc cây khô

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep31.jpg
Mọi người chụp check in tại một góc cua với cây thông và hậu cảnh đẹp, nắng đẹp

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep32.jpg
Một đoạn đường lên dốc. Chạy trail là anh em sẽ liên tục có các đoạn lên và xuống dốc. Đó là khó khăn so với anh em chạy các giải chạy đường thường (road).

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep33.jpg
Tuy nhiên sở thích của đi trail là anh em đi trong rừng, rất gần với thiên nhiên.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep34.jpg
Bánh giò ở trạm dừng chân đầu tiên, quá tuyệt vời luôn. Lần đầu tiên đi trail được ăn ngon vậy.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep35.jpg
Có ăn rồi thì phải trải qua các đường khó khăn

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep36.jpg
Bắt đầu lên và xuống dốc nhiều hơn

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep37.jpg
Đường cũng hẹp dần và mọi người đi cẩn thận hơn

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep41.jpg
Mình thích chụp hình cảnh rộng và nhiều cây như vầy, mình cũng thích đứng nhìn loài người đi vào đó

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep42.jpg
Chụp chung với mấy anh em đi chung. Màu sắc lên quá tốt.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep44.jpg
Hai bạn đồng hành với mình. Mình may mắn được hai bạn đi cùng hỗ trợ.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep46.jpg
Anh đứng giữa là Trung Nguyên, người chơi nhiếp ảnh chung và mọi năm anh tham gia vào đội chụp hình. Năm nay ảnh đi chạy luôn với mọi người. Quá chất.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep47.jpg
Đồi cỏ hồng

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep48.jpg
Cũng không hồng lắm cho dù mình đã cố kéo

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep50.jpg
Một chiếc cây gãy chắn ngang đường chạy

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep53.jpg
Rêu bám trên thân cây, không có gì lãng phí ở đây cả

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep54.jpg
Mình thích chụp hình và nhiệm vụ đi chụp hình nên chụp lại anh em xem

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep55.jpg
Cây này cũng mới gãy đây thôi

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep56.jpg
Càng đi càng vào sâu trong rừng

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep59.jpg
Đi vào rừng, sa mạc cũng là dịp để anh em thấy con người rất nhỏ bé

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep60.jpg
Cháu này đi chung với mình khá lâu, thấy cháu đi có một mình nên cũng lo

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep61.jpg
Một con suối trong rừng

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep63.jpg
Một khe đất được tạo ra bởi nước chảy

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep64.jpg
Rêu trên cây. Cây này được hạ xuống bởi người
Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep65.jpg
Rêu lên màu xanh rất đẹp

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep66.jpg
Mod Long đen đang chạy phía trước

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep69.jpg
Con suối thứ 2. Mình vẫn quyết định tháo giày vì mình rất ghét chân ướt.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep70.jpg
Nước đang khá êm và thấp. Nhiều năm mưa lớn suối nước lớn, chảy mạnh, khó khăn hơn.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep71.jpg
Ban tổ chức bố trí người hỗ trợ vận động viên qua suối

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep72.jpg
Một cháu gái khác cũng đi 35km. Thật là giỏi quá.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep73.jpg
Giải La An chúng ta được ăn chuối Đà Lạt, các giải khác ăn chuối nhập.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep74.jpg
Hoa vàng

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep76.jpg
Vượt qua một suối nước hơi cạn

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep77.jpg
Cũng cần cẩn thận và từ từ

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep79.jpg
Đi qua rất nhiều suối hay rạch nước nhỏ như vầy

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep81.jpg
Không khí khá ẩm thấp, nhưng không nóng như rừng Nam Cát Tiên

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep82.jpg
Đang mùa này nên bùn rất nhiều

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep87.jpg
Gần 10 con suối to nhỏ trong suốt quãng đường 35km

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep88.jpg
Chắc là rất thích nếu được tắm ở đây mùa nắng

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep92.jpg
Dương xỉ lớn đẹp

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep93.jpg
Đoạn này mình đã chấp nhận đi giày xuống nước, lạnh và khó chịu.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep94.jpg
Một gốc cây bị bứng rễ

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep96.jpg
Anh em thích vào rừng vắng không, mình thích lắm

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep98.jpg
Trời bắt đầu mưa, thêm khó khăn cho mọi người

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep99.jpg
Chỗ này còn cách đích khoảng 5km

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep100.jpg
Đèn năng lượng mặt trời tự chạy, không cần nối vào hệ thống điện. mình đang đi ngang một khu có người ở.

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep102.jpg
Đi theo hướng này

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep103.jpg
Sắp tới đích rồi

Lan_an_ultratrail_35km_tinhte_cuhiep104.jpg
Hết. Mình đã hoàn thành 35km trong 9 tiếng. Có lang thang chụp hình, có giao lưu với các cháu đi chung đường.
57 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Gần đây mình có đổi sang xài thử Redmi Note 12. Khá bất ngờ về chất ảnh/giá. Mình auto chụp ở chế độ 48mpx và xử lý hậu kì. Điều quan trọng là tiêu cự khi chụp ở 48Mpx sẽ dài và gần giống 28mm, bokeh nhẹ. Rất dễ chụp, dù thế nào cũng không kham nổi cái góc rộng kia. Chụp vài hình thì vui chứ chụp nhiều nó lệch, cong, mất cân đối thật sự. Crop thì mất chi tiết. Mình đang hold một thời gian xem có lên dòng Mi mới không. Lựa chọn Mi 12S Ultra giai đoạn này có vẻ không ổn, và Mi dễ loạn cảm ứng thật sự, màn cũng dễ trầy hơn SS nhiều.

Dạo gần đây có xu hướng chụp từ dưới lên lợi dụng cái góc rộng đó, việc lấp liếm một cái lỗi bằng một cái lỗi khác tràn lan ra... gần như nhìn hình nào cũng cong cong khó chịu.
@kekk Chắc mình xui. Mình mua Mi Note 10 lúc mới ra và Redmi Note 6 đều bị loạn. Cứ tắt màn hình mở lại nó bình thường, sau đó 5-6s bắt đầu loạn. Mình cũng thấy nhiều trường hợp như vậy. Samsung thì bị sọc màn hình ... Mình xài rất kĩ mà máy nào cũng lỗi
Ricky Ng
ĐẠI BÀNG
một năm
@ngghuyy Ủa loạn cảm ứng như thế nào bác? Mình dùng cả Mì xào và samsung đều ko dán màn hình, thằng nào cũng xước dăm lông mèo hết, à kể cả iphone cũng rứa
@kekk Tui sài RMN5 Pro, K30 đều bị loạn cảm ứng. Không biết dòng flagship có bị không :3
@Song Ngư Ngố Nhà mình dùng qua dòng Mi, Redmi và Poco thì thấy chỉ có Poco X3 Pro là có nhiều lỗi, còn lại các sản phẩm của Xiaomi thì chưa gặp con nào bị lỗi. Ba mình vẫn còn đang dùng con Redmi Note 5 Pro từ năm 2018 đến giờ, chưa thấy loạn cảm ứng lần nào 😃 Dòng K thì mình chưa trải nghiệm bao giờ nên không rõ chất lượng.
Xin cảm nhận về Miui mới?
@hongphuc1992 hình như chưa có đâu
Vui quá nhỉ
ảnh lên đẹp, màu no, có điều thỉnh thoảng có ảnh contrast hơi quá không biết do chienh sửa hay máy tự xử lý, chủ yếu là mấy tấm chụp trong rừng hơi tối và quá contrast chút
@Wildgingers Chụp nhiều ảnh thế này thì AI máy tự chỉnh thôi. Hơi đâu ngồi sửa ảnh b ơi. Ảnh này là ảnh resize chứ ko chỉnh sửa gì.
con nay chup chan that
sao sep ko dem theo con Ultra 12s co le ket qua dep hon nhieu roi
Màu sắc vẫn còn thua xa Sam, Hua nhưng hơn đứt ip. Cảnh La an đẹp nên ko lôi con ip ám vàng ra chụp là sáng suốt của ad iHiệp
@Dragao_ct92 thẩm du dt bán ế dìm nó típ đi
tiêu đề bị sai chính tả rồi mod @cuhiep ơi. Nhầm La An thành Lan An rồi mod ơi

Với cả Ultra Trail chứ không phải ultratail luôn
image_2022_12_06T14_43_47_066Z.jpg
@herophanx19 cám ơn bạn mình đã sửa lại
nlht
TÍCH CỰC
một năm
Chủ tịch là người dùng am hiểu, thì ko biết theo ý kiến cá nhân thì chủ tịch cho lời khuyên nên dùng hàng tàu của tập cận bình hay hàng của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ để chụp ảnh hàng ngày. Tiền bạc ko thành vấn đề ah.
Mrsimply
ĐẠI BÀNG
một năm
Còn chậm thông báo ko bác
có gặp các anh em TinhTe ở Phở Bát Đàn sáng chủ nhật. Mình đi cự ky 55km tối về hơi mỏi người nên tranh thủ ăn rồi ngủ tới sáng luôn 😁
@longnhatbinh Sáng hôm đó phở đông quá ha bác. Bác đi 55 gấu rồi! Chúc sức khỏe nh!
Đẹp quá. Có giải vào mùa hè thì mình cũng tham gia đi bộ ngắm cảnh.
@ITVUIdotCOM màu hè có ở Sapa đó bác.
zaki.vn
ĐẠI BÀNG
một năm
Quá đã
Cảm ơn. Câu chuyện ảnh hay quá làm quên đi cái camera
@cafeine camera là để kể chuyện không phải để kể cấu hình hihihi như vậy là thành công rồi
Anh Nam Air về tới có bài có hình ngay, a tới giờ mới có. Chê nha. Chụp hình nhiều rất chi tiết nhưng hình các cháu thì giấu coi mềnh ên hả.😁😁
@trangvekien It hình gái hơn bài của Mod Nam, chê.
Con trai thần thái ghê
Hình chụp đẹp quá
Đã

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019