Nhân dịp Fujifilm ra mắt con khủng long X-H2S mình cũng xin ra mắt bài review nhỏ về combo “con nhà nghèo” X-E4 và lens kit XC 15-45mm. Hi vọng bài review này sẽ có ích với mọi người.
Điểm làm mình mê mẫn trên em máy này là kiểu dáng rangefinder quá gọn gàng và xinh xắn, cùng với nhiều giả lập màu có sẵn và một kho màu trên Fuji X-Weekly, với một đứa cực lười chỉnh màu như mình thì đây là một điều rất tuyệt vời, đồng thời truyền cho mình một cảm hứng chụp rất khó tả, kiểu như mong có thời gian để đi bất kì đâu để chụp ảnh vậy.
Mình đi Quy Nhơn-Bình Định rất nhiều lần nên sẽ tổng hợp lại những nơi mình thấy đẹp và đáng đi thăm thú nhất. Đây là một thành phố yên bình và các điểm du lịch còn khá hoang sơ đấy.
Nổi tiếng nhất hẳn là Eo Gió rồi, biển xanh ngắt không khác gì đảo Mykolos gì đó của Hi Lạp. Cách Tp. Quy Nhơn khoảng 40 phút chạy xe. Toàn bộ ảnh từ X-E4 đều chụp file jpeg và màu set trực tiếp trên máy, chỉ chuyển qua pts để resize lại.
Ống nhòm cho mấy bạn sống ảo, không biết là có nhòm được không hay chỉ làm mẫu
Một em gái check-in.
Điểm làm mình mê mẫn trên em máy này là kiểu dáng rangefinder quá gọn gàng và xinh xắn, cùng với nhiều giả lập màu có sẵn và một kho màu trên Fuji X-Weekly, với một đứa cực lười chỉnh màu như mình thì đây là một điều rất tuyệt vời, đồng thời truyền cho mình một cảm hứng chụp rất khó tả, kiểu như mong có thời gian để đi bất kì đâu để chụp ảnh vậy.
Mình đi Quy Nhơn-Bình Định rất nhiều lần nên sẽ tổng hợp lại những nơi mình thấy đẹp và đáng đi thăm thú nhất. Đây là một thành phố yên bình và các điểm du lịch còn khá hoang sơ đấy.
Nổi tiếng nhất hẳn là Eo Gió rồi, biển xanh ngắt không khác gì đảo Mykolos gì đó của Hi Lạp. Cách Tp. Quy Nhơn khoảng 40 phút chạy xe. Toàn bộ ảnh từ X-E4 đều chụp file jpeg và màu set trực tiếp trên máy, chỉ chuyển qua pts để resize lại.

Ống nhòm cho mấy bạn sống ảo, không biết là có nhòm được không hay chỉ làm mẫu

Một em gái check-in.

Cảnh đẹp như một bức sơn thủy hữu tình.

Cạnh Eo Gió là một làng chài được người dân trang trí như đảo Santorini nổi tiếng.

Có nhiều bạn trẻ tới để chụp hình.

Linh Phong thiền tự có tượng Phật ngồi rất hùng vĩ, nằm ở Cát Tiến - Phù Cát, cách Quy Nhơn khoảng 30km, đi qua cầu vượt biển Nhơn Hội.

Một cổng vào phía bên hông tượng Phật. Cổng này ít khi mở, chắc chỉ dành cho người nhà chùa.

Khuôn viên chùa có nuôi ngựa và khỉ rất nhiều.

Từ Linh Phong thiền tự đi tới một đoạn là tới khu du lịch biển Trung Lương.

Biển xanh như ngọc và rất hoang sơ.
Quảng cáo

Điểm check in nổi tiếng của Trung Lương.

Đi xuống theo đường này.

Bên cạnh có cả khu cắm trại lý tưởng qua đêm cho các cặp đôi.


Trên đường về bắt gặp một Tiểu chủng viện rất cổ và đẹp.

Đúng lúc còn dịch nên họ chưa cho vào.

Quảng cáo
Biển Quy Nhơn khá sạch.

Gần trường đại học Quy Nhơn nên sinh viên ra chơi rất là đông.

Chụp vội một em đang làm dáng. Lens zoom đa dụng lại phát huy tác dụng, hehe.

Phải nói con X-E4 là một sự đột phá về phong cách của fujifilm. Cầm trên tay quá là nhỏ gọn luôn mà vẫn rất đẹp, nhìn mê mẫn hệt như leica M11 vậy. Trong toàn bộ hành trình trải nghiệm, mình chỉ thấy toàn là Canon và Nikon, rất hiếm thấy máy Sony, Fuji thì thôi, mất hút, hihi, nhưng mình vẫn rất yêu fuji vì những gì mà em X-E4 mang lại. Cảm ơn các bạn!
