Hình ảnh: Đảo Bình Châu ở Hong Kong, nơi dành cho những người trẻ muốn bỏ phố về quê

Nam Air
29/10/2022 13:7Phản hồi: 27
Hình ảnh: Đảo Bình Châu ở Hong Kong, nơi dành cho những người trẻ muốn bỏ phố về quê
Peng Chau - Bình Châu là một hòn đảo có diện tích gần 1km vuông, thuộc quận đảo Li Đảo (Lantau Islands) của Hong Kong. Nơi đây có cuộc sống bình yên, không ồn ào tiếng xe cộ, giá thuê nhà rẻ, nhiều hải sản tươi sống nên được xem là một nơi nghỉ ngơi, thư giãn tâm hồn cho những người Hong Kong đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hàng ngày.

[​IMG]
Toàn cảnh đảo Bình Châu, Hong Kong, nhìn từ trên cao

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (7).jpg
Phương tiện công cộng chủ yếu để lên đảo là phà

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (12).jpg

Phương tiện giao thông chính trên đảo là xe đạp, hầu như người dân không đi xe có động cơ. Xe cơ giới chỉ được chính quyền đảo sử dụng, ví dụ xe cấp cứu, xe cảnh sát.

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (10).jpg
Jesse Yu, đi phà từ trung tâm hành chính Hong Kong tới đảo Bình Châu. Yu đang học làm thợ mộc, khi tới thăm chỗ Yu đang ở, một căn phòng chỉ rộng 9 mét vuông, sư phụ hỏi anh “làm sao cậu nuôi ước mơ làm nghề với cuộc sống này?”, vậy là Yu rời Hong Kong, chuyển lên đảo sống với chi phí sinh hoạt rẻ hơn để nuôi ước mơ làm nghề mộc.


tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (2).jpg
Một góc trung tâm đảo Bình Châu

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (17).jpg
Đi lại quanh đảo thì dùng ca nô

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (18).jpg
Hoặc kayak

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (20).jpg

Quảng cáo


Căn nhà rộng 9m vuông ở Hong Kong của gia đình Jessu Yu. Hong Kong là nơi có giá nhà ở đắt đỏ nhất thế giới.

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (11).jpg Xưởng mộc của Yu ở hành lang kế bên nhà, cách giường ngủ 1 bức tường

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (6).jpg
Phơi cá để làm khô

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (13).jpg
Nằm chơi buổi chiều

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (16).jpg
Đi chùa

Quảng cáo



tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (8).jpg
Trẻ em mầm non trong giờ ra chơi

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (9).jpg
Zero Chan, 36 tuổi, từng là một người sản xuất phim ảnh, nay chuyển qua làm giáo viên dạy yoga, cô đã chuyển lên sống trên đảo và dạy yoga cho người dân trong vùng.

Chan kể rằng cô dọn lên sống ở Bình Châu để bỏ lại những căng thẳng ở Hong Hong, vì phong trào đấu tranh đòi dân chủ năm 2019, rồi mới đây nhất là đại dịch Covid-19. Trong khi nhiều bạn bè của cô di cư qua nước ngoài như Đài Loan, Anh, Canada, thì những người bình dân như Chan chọn ở lại Hong Kong.

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (5).jpg
Một buổi học yoga do Zero Chan hướng dẫn

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (3).jpg
Taki Chan, 35t, chủ của lớp yoga mà Zero Chan đang dạy

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (14).jpg
Jesse Yu thường rủ Zero Chan đi chèo kayak

tinhte-hinh-anh-dao-binh-chau-hong-kong (15).jpg
Taki Chan giặt giũ và phơi đồ ngoài trời

Theo Reuters
27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Quả thật là khác biệt so với phần còn lại của HongKong!
Cứ nhét vào trung tâm rồi than chật chội, gáng chạy ra xa xíu ở khu Tân Giới vừa gộng gãi, thoáng mát. Có lẽ Đảo Hồng Công và Cửu Long đã ăn sâu vào tâm trí nhiều người khi ở HK là phải ở 2 nơi nì. Áhihi ýhaha
@Thiếu nữ thôn quê Quan trọng là 2 khu kia cơ hội việc làm, kinh doanh buôn bán nó dễ dàng hơn Tân Giới nên họ mới cắm dùi trụ lại thôi.
Đi để trở về
mục tiêu cuối cùng là chất lượng cuộc sống thôi, bon chen nhiều, rồi căng thẳng quá mức, gây bệnh lúc đó lại phải bỏ chi phí cao để chữa trị, thì thu nhập cao cũng phải trả giá nhiều
Nhắc tới Hk lại nghĩ tới Cửu long trại thành
HVT
TÍCH CỰC
một năm
kaka, nhớ lần trước mình đi qua HK, mà mình chỉ đổi tiền mặt 500 đô HK , mấy đồng nghiệp bên đây họ nhìn mình xong dẫn đi đổi thêm, kaka
Ở Singapore bảo bỏ phố về quê tụi nó có hiểu gì ko nhỉ
Hk vs sin có làng quê hả???
Đúng kiểu quy hoạch VN, xô bồ xô bộn chẳng ra làm sao 😃
trước 97 tvb có bộ người hùng đảo bình châu : ))
@chanvan1611 1998 bác nhé
image.jpg
Zauzauu
ĐẠI BÀNG
một năm
nhìn có vẻ bình yên, sống chậm lại so với thành thị
Đông Bình Châu - Phim Cảnh sát bắt ma :v
maxymono
ĐẠI BÀNG
một năm
nhìn là biết ảnh chụp từ dòng máy pentax, không lẫn đi đâu dk
@maxymono Sao nhìn ra ngay hay thế bạn ơi.
Pony.
ĐẠI BÀNG
một năm
@Tweener Lob chắc bác ý dùng Pentax một thời gian nên quen với cái kiểu xử lý màu sắc, tương phản của Pentax. Thứ nữa là ảnh tin tức Reuter người ta không xử lý màu sắc nhiều đâu. Như mình dùng Nikon d300 một thời gian, nhìn ảnh chưa qua xử lý phát biết ngay chụp bằng Nikon thời đó haha
maxymono
ĐẠI BÀNG
một năm
@Tweener Lob màu trắng nó không trắng như sơn tường mà có sự trong trong đục đục, vs màu da có xu hướng ám đỏ. mình chụp ricoh vs pentax quen rồi nhìn cái ra luôn à
Nhìn giống phim quá
nhìn lại nhớ đến hồi xưa hay xem film TVB - cái thời kỳ còn mướn Băng ấy, lúc đó film TVB nó còn hay. Ngoài ra cũng ít có sự lựa chọn khác.
@Meo_ham_choi Băng cối VHS thuê về phải quay tay trả băng để xem, hehe tuổi thơ một thời.
@Tweener Lob phim nào ra lâu thì thuê nguyên chồng băng. Còn film nào mới ra, thì lần ra có 2 băng thui. Tranh thủ xem xong trong ngày còn đem trả tiệm, tiệm họ còn xoay vòng cho người khác mướn. Ôi kỹ niệm 1 thời, nhớ lúc ấy luyện film CHƯỞNG.
Đảo này là khi Sơn Kê và Trần Hạo Nam kiếm anh Tài-Sồ để lấy lại chiếc xe cho nhỏ cà lăm Lê Tư nè.
Cười vô mặt
nhìn cũng chill phết các bác nhờ
hơn 20 năm trước tvbi đã làm bộ phim người hùng đảo bình châu
image.jpg
Trên đảo này không có nhà nghỉ nên không thuê ở lại qua đêm đc. Tiếc quá, ở đó vẫn đầy đủ các nhu cầu thiết yếu nhưng nhịp sống cực nhẹ nhàng, không có âm thanh ồn .🙂

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019