Mình vừa thử dùng một chiếc Galaxy Note10 Plus để chụp du lịch thay cho máy ảnh trong chuyến đi Hy Lạp 10 ngày. Giờ thì khoe hình với anh em. Trước đây mình từng dùng điện thoại chụp khi đi chơi nhiều rồi nhưng đây là lần mình dùng điện thoại là thiết bị chính và gần như duy nhất. Tổng số hình mình chụp trong 10 ngày khoảng 1200 tấm và nội dung chụp bây giờ không chỉ là cảnh đẹp nữa mà là cả những người đi chung với mình. Nó sẽ giống hình ảnh một chuyến đi chơi hơn là một bộ ảnh đẹp chụp ở một nơi nào đó.
Hình trong bài này đã giảm chất lượng và độ phân giải để phù hợp với web. Anh em có thể xem độ phân giải full và nhiều hình hơn theo link này: https://www.flickr.com/photos/cuhiep/albums/72157711477384148
Ấn tượng nhất với mình đó là camera góc siêu rộng để chụp cảnh. Nó thực sự mang lại hình ảnh với góc nhìn thể hiện được sự bao la, rộng lớn, hùng vĩ của cảnh mà anh em đứng trước. Một phần là những nơi mình tới lần này nó thiên về cảnh thiên nhiên, cảnh rộng nhiều hơn.
Tính năng thứ hai mình thích đó là chụp chế độ Toàn Cảnh (panorama) với camera siêu rộng. Lúc này thì camera róc siêu rộng sẽ thu chiều dọc, anh em quét điện thoại để thu chiều ngang. Kết quả là anh em có một tấm hình lấy được cực kỳ nhiều và trong một tỉ lện hình rất vuông, rất toàn cảnh chứ không phải hình dẹp như panorama mà trước đây chúng ta hay thấy. Và khi đặt con người vào trong khung ảnh đó anh em sẽ có được hiệu ứng mà các bạn gái rất thích... CAO.
Hình trong bài này đã giảm chất lượng và độ phân giải để phù hợp với web. Anh em có thể xem độ phân giải full và nhiều hình hơn theo link này: https://www.flickr.com/photos/cuhiep/albums/72157711477384148
Ấn tượng nhất với mình đó là camera góc siêu rộng để chụp cảnh. Nó thực sự mang lại hình ảnh với góc nhìn thể hiện được sự bao la, rộng lớn, hùng vĩ của cảnh mà anh em đứng trước. Một phần là những nơi mình tới lần này nó thiên về cảnh thiên nhiên, cảnh rộng nhiều hơn.
Tính năng thứ hai mình thích đó là chụp chế độ Toàn Cảnh (panorama) với camera siêu rộng. Lúc này thì camera róc siêu rộng sẽ thu chiều dọc, anh em quét điện thoại để thu chiều ngang. Kết quả là anh em có một tấm hình lấy được cực kỳ nhiều và trong một tỉ lện hình rất vuông, rất toàn cảnh chứ không phải hình dẹp như panorama mà trước đây chúng ta hay thấy. Và khi đặt con người vào trong khung ảnh đó anh em sẽ có được hiệu ứng mà các bạn gái rất thích... CAO.
Một hiệu ứng khác mà mình thích đó đó nó giống như máy ảnh được đặt trong một cái hốc chụp ra. Thực tế thì hai vách đá hai bên nó nằm trên một đường thẳng, không ở hai thế đối đầu nhau như hai bên bức ảnh như thế.
Nhưng kết quả thì quá tuyệt vời.
Tấm này mình dùng chế độ chân dung xoá phông (live focus) để chụp vì không muốn những người khác trong nhà hàng xuất hiện trong hình. Và khi mọi thứ lộn xộn và không muốn được làm mờ đi thì chủ để là mặt trời trong mắt kính sẽ nổi bật lên cùng với người được chụp.
Đó là tính năng lý tưởng nhất của chế độ chụp chân dung xoá phông trên Galaxy Note10 Plus nói riêng hay chế độ, ống kính chụp chân dung nói chung. Ngoài ra thì còn các hiệu ứng khác nữa của chế độ này anh em có thể tìm hiểu thêm thông qua cái link này:
https://tinhte.vn/threads/thu-chup-chan-dung-xoa-phong-live-focus-note10.3011194/
Chế độ chụp đêm được mình dùng chụp tấm này. Nó không chỉ thu được hình ảnh sáng hơn, màu sắc ngon lành hơn mà còn chất lượng cao hơn với việc chụp chế độ thường với ISO được đẩy lên cao và tốc độ xuống rất thấp. Anh em nhớ luyện tập và dùng chế độ này cho hiệu quả nhé.
Quảng cáo
Dùng ống tele (2x) chụp ngừoi từ xa. Với chế độ này anh em sẽ crop được đối tượng, không dính nhiều phần anh em không muốn và không cần phải đến sát. Hai cháu này nhìn mình ư? không nhìn cái ốp lưng Deadpool mình gắn trên Galaxy Note10 Plus. Cái ốp thực sự thu hút các bạn gái xinh, nếu mình đếm không lầm thì đâu đó cũng 15 bạn nữ đến làm quen mình vì cái ốp lưng. Link cho anh em quan tâm:
https://tinhte.vn/threads/tren-tay-op-samsung-marvel-cho-galaxy-note10-plus-thong-minh-dep-xin.3023837/
Người ta đi lên cái tu viện lớn nhất trong vùng Meteora. Có hàng ngàn tu viện được xây trên đá ở vùng này trong nhiều ngàn năm qua. Nhưng hiện nay chỉ có 6 cái mở cửa đón khách du lịch. Có nhiều cái bị hỏng, bị phá huỷ hoặc là không mở cửa cho khách vào coi.
Các tu viện mình nói trong bài này thuộc về Chính Thống Giáo Phương Đông. Nhánh lớn thứ hai của Kitô Giáo sau Công Giáo. Chính Thống Giáo Phương Đông có khoảng 250 triệu tín đồ. Điểm khác biệt với Công Giáo mà anh em thấy nhiều ở Việt Nam là Giáo Hoàng của Chính Thống Giáo Phương Đông là Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Instanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) thay vì Đức Giáo Hoàng của Công Giáo là Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Roma.
Ngoài ra thì hình ảnh, trang phục của Chúa Giê-Su hay các Tông Đồ, các Thánh cũng khác so với hình ảnh của Đạo Công Giáo(Roma). Anh em có thể xem thêm về Chính Thống Giáo Phương Đông qua link này: https://vi.wikipedia.org/wiki/Chính_thống_giáo_Cổ_Đông_phương
Quảng cáo
Đi du lịch thì ngoài ngắm cảnh, ngủ ngon thì anh em không nên bỏ qua các món ăn địa phương. Có thế thì mới trọn vẹn được chuyến đi. Trên hình là món sườn heo với kem bên trên, cà chua và khoai tây. Mình ăn quán này ở vùng Thessaloniki, thành phố lớn thứ 2 của Hy Lạp. Mình thích món này vì nó rất sạch, không có nhiều mỡ, không có nhiều thứ mà người ta hay bỏ vào món ăn.
Đến Althens xong đi máy bay ra Santorini vì quãng đường bay ngắn và ít khách nên đi máy bay nhỏ ATR. Mình từng bay từ HCM ra Phú Quốc bằng máy bay như thế này. Ồn ào, ghế nhỏ, không thoải mái. Nhưng nó diễn ra cũng nhanh nên không phiền lắm.
Santorini, một đảo đẹp và được nhiều du khách yêu thích vì những ngôi nhà trắng trên sườn núi cũng như những nhà thờ có nóc màu xanh. Tấm này mình dùng ống tele chụp vì có người mẫu. Cơ bản khi chụp người mẫu mình thích ống tele hơn. Và với điện thoại thì mọi thứ đều rõ từ trước ra sau hihihi quá đã.
Tự sướng bên khung cửa. Nắng rất vàng và rất xiên. Nói không ngoa chứ nắng vàng tây đẹp hơn nắng vàng ta. Nắng và ta diễn ra trong một khoảng khắc ngắn hơn và gắn hơn nhiều, chụp hình khó hơn.
Hai em gái Nhật Bản ngồi ăn kem ngay cạnh đường đi lên nhà thờ. Nhà thờ này là nhà thờ Công Giáo Roma (đạo Công Giáo anh em thấy nhiều ở VN, mình cũng theo đạo này). Mình đến đây để đi lễ Chủ Nhật.
Ống góc siêu rộng chụp toàn bộ nhà thờ nhỏ. Khi chụp góc siêu rộng anh em nhớ phần trung tâm sẽ không méo và cái sự méo của nó cũng rất hay, chụp nhiều và dể ý sẽ khai thác được. Như tấm này thì thự tế hai cái cột nó không cong vòm mạnh như thế.
Đi lễ với mẹ.
Linh Mục ra chào và hỏi thăm, chúc lành cho giáo dân sau lễ. Mình thấy nhiều nhà thờ Việt Nam ở Mỹ các cha cũng hay làm điều này. Ở VN sẽ hơi khó hơn vì thường giáo dân quá đông, không thể chào hết được. Mỗi lần mình tham gia offline mình cũng hay bắt tay và trao đổi với anh em sau buổi offline hahaha
Mình có mang một chân máy nhỏ (joby 3k) để chụp hẹn giờ cả nhà. Nhưng cơ bản mình không đẹp trai lắm nên lâu lâu mới xen vào một tấm thôi.
Một cặp chụp hình cưới ngay cạnh một nhà thờ trên đỉnh núi ở Vùng Oia, Santorini. Rõ ràng góc chụp của mình sẽ đẹp hơn vì thấy được nắng vàng, nhà thờ, nhất là mấy cái cửa kính và cả tôi tình nhân. Anh thợ chụp hình ngồi kia chụp là thấy thua rồi.
Một cửa hàng thời trang ngay vách núi. Chẳng hiểu sao vùng đồng bằng xung quanh họ không sống mà lại mò lên núi thế này. Nhưng mà xác nhận là ấn tượng và đẹp hơn là đồng bằng nhiều.
Thử một tấm chụp đêm nữa.
Hai người phụ nữ tự sướng dưới một gốc cây trên đỉnh đồi Acropolis. Trên này có những công trình vĩ đại bằng đá xây dựng vào những năm 500 trước công nguyên. Chỉ cần nhìn những công trình, đọc niên đại của nó là đủ hiểu trong lúc nhân loại còn trong tối đen mà Hy Lạp đã ở một trình độ văn minh như thế nào rồi.
Từ đỉnh Acropolis đi xuống mình thấy người phụ nữ này đứng ở vị trí mà khách du lịch không đến được. Cô ấy cũng không mặc đồng phục. Một lúc quan sát thì mình thấy cô ấy và một số đồng nghiệp khác cũng đứng trên các vị trí cao, cầm còi để theo dõi và ngăn cản những hành động không đúng của du khách với di tích. Đó là một cách để bảo vệ khu di sản này.
Giờ vàng trong nhiếp ảnh là sáng sớm mặt trời mới mọc và chiều tối lúc mặt trời đang lặn. Lúc đó ánh sáng sẽ mạnh nhưng dịu và có màu vàng. Anh em đi chụp hình không đc bỏ qua các thời khắc này.
Một bữa sáng ở resort ở Santorini. Mình chọn một nơi trú ngụ cách trung tâm vài cây số vì mình đã thuê xe và tự chạy vào được. Như thế mình có cơ hội chọn một khách sạn với thức ăn ngon hơn và chỗ ở rộng rãi hơn, thoải mái hơn.
HDR tốt cho ảnh sáng đẹp hoặc kéo lên sáng đẹp ngay cả ngược sáng. Như tấm này là ví dụ. Anh em có thể thấy mình chọn HDR để chụp và sau đó còn có thể kéo khu vực mặt ngược sáng lên ngon lành. Galaxy Note10 Plus xử lý khá mạnh tay nên hầu hết hình anh em có thể dùng được ngay. Tuy nhiên như tấm này mình vẫn kéo được shadow lên ngon lành.
Anh em thấy vợ mình vừa đi vào vùng sáng theo yêu cầu của mình. Nếu anh em phải chụp vợ hay bạn gái thì cố gắng setup để chụp nó như là chụp mẫu hahaha. Có như thế cả nhà mới cùng vui được.
Phát hiện ra có một bạn đang nằm phơi nắng dưới biển. Mình muốn quan sát kỹ hơn xem bãi cát có sạch không nên mở chế độ tele để xem kỹ hơn. Đúng là bãi biển cũng tương đối nên mình đã không đến bãi này.
Biển mình đến và chụp hình ở Santorini gọi là biển đỏ vì có nhiều viên gạch màu đỏ như anh em thấy trên hình. Chân đó cũng là chân mình. Ở cái biển này nắng thì to nhưng mà nước thì lạnh hơn rất nhiều, sự chênh lệch nhiệt độ giữa nóng và lạnh rất cao. Không giống như biển VN. Đó là lý do vì sao người ta thích đến VN để tắm biển.
Đứng nhìn loài người bên dưới 😁
Theo quan sát của mình thì thấy Hy Lạp không bắt buộc người tham gia giao thông phải đội nón bảo hiểm. Rất nhiều người không đội và có vẻ như đó là điều bình thường. Cũng giống như ở Hà Nội.
Bối rối... đến ngã ba rồi, dừng cả phút rồi mà vẫn chưa biết rẽ trái hay phải. Người ta nói bán xăng cho phụ nữ là tội ác. Mình thấy phụ nữ Hy Lạp và phụ nữ Việt Nam chia sẻ với nhau nhiều cái chung trong việc lái xe.
Một khu dân cư nhìn qua khe nút từ đỉnh Meteora. Khu này ít dân, khách du lịch cũng ít, cảnh thì đẹp, đồ ăn thì ngon. Hy Lạp sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế và vỡ nợ nên ít nổi tiếng. Đó cũng là lý do mà mình đi Hy Lạp. Vắng vẻ, yên tĩnh.
Trên đỉnh Acropolis nhìn xuống thành phố đông đúc xa xa. Đúng là thần thánh thì không thể ở chung với loài người đông đúc được.
Phần tường là cũ, phần bậc thang ngồi và nên gạch hoa là mới. Dĩ nhiên nó được tu sửa dựa trên một nhà hát cổ. Thời xưa không có loa nên họ đã thiết kế bậc thang để có khả năng khuếch đại âm thanh. Không có góc siêu rộng thì anh em khó chụp được tấm toàn cảnh này. Siêu rộng mà còn dùng Panora ma nữa cơ :D
Ai trong anh em biết chiếc xe này? Hẳn là cũng đã có tuổi lắm rồi. Hy Lạp có nhiêu xe Honda dạng nhỏ như này. Dĩ nhiên là không thể nhiều bằng VN.
Một nghệ sĩ đường phố thổi kèn ngay trên đường xuống tử đỉnh Acropolis. Phía sau là vườn cây Ô Liu. Người ta nói Athens được đặt tên là Athens vì Athens đã ban cho người dân nơi đây cây Ô Liu nên người ta lấy tên Athens đặt cho thành phố.
Cùng màu với mẹ.
Tu viện trên núi đá
Nhờ con trai chụp
Chụp đêm, ánh sáng yếu. AI bây giờ thật là ghê gớm. Biến cái không thể là thành có thể.
Các hình ảnh khác.