Hôm qua mình thấy hình ảnh Đức Giáo Hoàng Francis mặc áo phao màu trắng đi trên phố được chia sẻ. Tấm hình này sau đó trở nên viral, được lan truyền dữ dội luôn, và điều khiến nó trở nên nổi tiếng là vì đây là hình do AI tạo ra, không phải hình thực.
Vậy vì sao tấm hình do AI tạo ra lại trở nên nổi tiếng? Nó có điều gì kỳ lạ chăng? Nó có gì bất thường?
Đọc nhiều phân tích, mình thấy điều khiến tấm hình này nổi tiếng là vì NÓ RẤT BÌNH THƯỜNG, nhìn nó không có gì quá lạ, bạn có thể lướt qua, gật gù rồi cho qua, không thắc mắc gì cả.
Nếu bạn không phải người Thiên Chúa Giáo, bạn có thể nghĩ chà, Giáo Hoàng mặc đồ nhìn ngầu quá, rồi thôi. Nếu bạn là người theo Thiên Chúa Giáo, có lẽ bạn cũng chẳng có thắc mắc gì cả, như khi mình share hình này thì admin trả lời :"mặc đẹp quá, mà ở đâu lạnh vậy ta?"
Và nếu không có thông tin gì về việc đây là một hình không có thật, có lẽ bạn cũng chẳng quan tâm gì nữa, có hệ quả gì đâu? Có tác hại gì đâu đúng không?
Mà có phải thật là không có tác hại không? Khi bạn đang có một thông tin giả trong đầu, bạn nghĩ rằng Giáo Hoàng lúc lạnh sẽ mặc một cái áo phao màu trắng. Thông tin này là thông tin giả, nó sẽ nằm đâu đó trong tiềm thức của bạn, và đến một lúc nào đó, trong một cuộc tranh luận nào đó, thông tin giả này biết đâu sẽ được bạn nói ra như là một thông tin có thực!
Đi sâu hơn một chút, như vậy thì việc tạo ra các hình ảnh giả mang tính đời thường này nhìn dường như vô hại, nhưng nếu nó được dùng có chủ đích, thì việc lan truyền các thông tin giả mạo trên mạng và dùng đó để dẫn dắt dư luận là điều có thể xảy ra trong tương lai.
Đây là quan điểm cá nhân của mình, anh em nghĩ sao về vấn đề này?

Vậy vì sao tấm hình do AI tạo ra lại trở nên nổi tiếng? Nó có điều gì kỳ lạ chăng? Nó có gì bất thường?
Đọc nhiều phân tích, mình thấy điều khiến tấm hình này nổi tiếng là vì NÓ RẤT BÌNH THƯỜNG, nhìn nó không có gì quá lạ, bạn có thể lướt qua, gật gù rồi cho qua, không thắc mắc gì cả.
Nếu bạn không phải người Thiên Chúa Giáo, bạn có thể nghĩ chà, Giáo Hoàng mặc đồ nhìn ngầu quá, rồi thôi. Nếu bạn là người theo Thiên Chúa Giáo, có lẽ bạn cũng chẳng có thắc mắc gì cả, như khi mình share hình này thì admin trả lời :"mặc đẹp quá, mà ở đâu lạnh vậy ta?"
Và nếu không có thông tin gì về việc đây là một hình không có thật, có lẽ bạn cũng chẳng quan tâm gì nữa, có hệ quả gì đâu? Có tác hại gì đâu đúng không?

Mà có phải thật là không có tác hại không? Khi bạn đang có một thông tin giả trong đầu, bạn nghĩ rằng Giáo Hoàng lúc lạnh sẽ mặc một cái áo phao màu trắng. Thông tin này là thông tin giả, nó sẽ nằm đâu đó trong tiềm thức của bạn, và đến một lúc nào đó, trong một cuộc tranh luận nào đó, thông tin giả này biết đâu sẽ được bạn nói ra như là một thông tin có thực!
Đi sâu hơn một chút, như vậy thì việc tạo ra các hình ảnh giả mang tính đời thường này nhìn dường như vô hại, nhưng nếu nó được dùng có chủ đích, thì việc lan truyền các thông tin giả mạo trên mạng và dùng đó để dẫn dắt dư luận là điều có thể xảy ra trong tương lai.
Đây là quan điểm cá nhân của mình, anh em nghĩ sao về vấn đề này?