Mời anh em xem bộ ảnh mình chụp trong quá trình tham gia giải LA AN Ultra Trail 2024 vừa tổ chức cuối tuần qua. Năm nay BTC thêm một số game vượt khó trên đường đi để thêm phần vui vẻ cho người tham gia. Tầm này ở Đà Lạt nói chung hay La An không khí mát mẻ, không nhiều nắng nên rất thoải mái… nhưng đòi hỏi máy ảnh phải xử lý nhiều hơn.
Như thường lệ mình dùng một chiếc điện thoại để chụp chứ không mang theo máy ảnh khi đi chạy. Năm nay mình mang theo OPPO FindX8 Pro vừa được ra mắt tại Việt Nam và thế giới.
Hình trong bài này mình đã giảm về còn độ phân giải chiều ngang là 2048 px và chất lượng là 60% trên Lightroom. Hình fullsize và không giảm chất lượng mình để trên Flickr. Anh em coi chi tiết hơn vào link Flickr coi nha.
https://www.flickr.com/gp/cuhiep/fkMZ151k1L
Như thường lệ mình dùng một chiếc điện thoại để chụp chứ không mang theo máy ảnh khi đi chạy. Năm nay mình mang theo OPPO FindX8 Pro vừa được ra mắt tại Việt Nam và thế giới.
Hình trong bài này mình đã giảm về còn độ phân giải chiều ngang là 2048 px và chất lượng là 60% trên Lightroom. Hình fullsize và không giảm chất lượng mình để trên Flickr. Anh em coi chi tiết hơn vào link Flickr coi nha.
https://www.flickr.com/gp/cuhiep/fkMZ151k1L
Khoảng 14:30 thì xe bọn mình tới Đà Lạt sau khi xuất phát từ Tinh tế lúc 6:40. 8 tiếng đồng hồ để di chuyển một quãng đường 300km. Chúng ta thực sự đang gặp vấn đề về di chuyển liên tỉnh.
Đây là đoàn mình gồm 13 người và tất cả đều hoàn thành. Trong đó con gái mình lần đầu tiên tham gia chạy cự ly 10km và về rất sớm.
Bảng thông tin về các cự ly của giải được thiết kế và in trên các bảng nhìn giống như mấy cái lều. Các cự ly năm nay gồm 3km, 10km, 20km, 35km, 55km, 100km và 160km. 35km là cự ly dài nhất mình từng đi trail và hoàn thành ở La An.
Gần khu vực nhận bib năm nay BTC làm một số nhà vệ sinh dã chiến. Rất hợp lý.
La An là một khu resort với vài nhà riêng biệt. La An thuộc huyện Lạc Dương và cách trung tâm Đà Lạt khoảng 20km.
Anh Tấn Ba, người cùng chạy cự ly 20km với mình.
Quảng cáo
Huyền Vân và bạn gái mình đi cự ly 10km.
Đồ chạy năm nay vẫn là những đồ mình dùng trong nhiều năm qua. Bộ quần áo Salomon mình đã mặc gần 10 giải chạy trong 6 năm qua.
Sáng sớm dậy đi làm ly cafe phong cách Đà Lạt rồi di chuyển vào La An. Mình ở khách sạn trong Trung tâm Đà Lạt.
Hoa cỏ ở Đà Lạt đẹp và tươi.
Quảng cáo
Năm nay BTC kiểm tra gắt gao thông tin người tham gia giải. Phần thủ tục này khá rắc rối vì đòi phải có giấy tờ tuỳ thân.
Một thanh niên đang được kiểm tra kỹ có vẻ căng thẳng.
Cự ly được đóng dấu lên tay.
Mình đi 20km nên dấu là 20…
Đường đi vào chỗ xuất phát là đường đi vào La An Resort nên rất đẹp.
4 anh em đi chung cự ly 20km, nhưng thằng bên trái cùng đi lần đầu và nó về sớm nhất… đúng là tuổi trẻ không trải sự đời.
Đây là giải thứ 4 mình không mang theo đồ gì khác ngoài điện thoại.
Anh em đi cự ly 20km đang đợi BTC ra lệnh xuất phát. Năm nay xuất phát từng nhóm chứ không ồ ạt đi hết một lần.
Cự ly 20km là cự ly đông và vui nhất của các giải chạy.
Một lá cờ Isreal được nhìn thấy trong một căn nhà. Mình khá phấn khích khi nhìn thấy vì mình là người yêu thích dân tộc Israel.
Bắt đầu chạy thôi
Mới đầu ai có sức thì cứ chạy thôi. Mình thì thích đi từ từ và chụp hình, lâu lâu mới chạy để vượt qua chỗ nào muốn vượt.
Mùa này cây cỏ mọc nhiều, anh em sẽ đi hầu hết các đoạn đường nó nền là thân cỏ.
Thử thách đầu tiên là đu dây thừng xuống một vách núi chừng 15m khá cao. Trong các phụ kiện trong túi BTC phát chiều hôm trước thì có kèm một đôi bao tay để vận động viên đeo. Mình bỏ quên ở khách sạn nên không dùng, nhưng cũng không nghiêm trọng…
Anh em mới đi từ dưới thung lũng kia lên trên này và giờ đu xuống
Nhiều anh em đi chụp hình event này bằng điện thoại. Anh râu tóc dài kia chuyên chụp dọc bằng một chiếc Samsung Galaxy.
La An đúng nghĩa là đi trong rừng, dưới tán cây và đi lên trên lá cây.
Bạn gái này đã va chạm bên hông trong khi đu dây xuống và đã dính bụi bùn… quan sát thấy nhiều người bị vậy.
Nhóm 4 bạn này rất là tươi và vui, nói miết…
Đi được vài trăm mét thì thấy bắt đầu mọi người đi chậm lại.
BTC lại làm một hệ thống thang để vượt qua một cái vực nhỏ. Hai cái thang dã chiến mỗi cái cao khoảng 3 m và cùng lúc có thể đi qua được 3 người. Tuy nhiên do hầu hết anh em văn phòng nên đi qua từ từ, rồi một số người còn chụp hình nữa nên nó chậm.
BTQ xem đây là những điều vui vẻ, thú vị hơn, tăng thêm độ khó cho giải trail.
Một bạn nữ ngồi dừng chân bên đường. Mình thích khả năng thu được màu sắc của OPPO FindX8 Pro ở tấm chụp hơi ngược sáng này. Về nhà xem lại nó thể hiện được rất khớp với những gì mình thấy lúc đó và màu sắc tươi, áo đỏ, da đẹp…
Sau nhiều năm đi trail thì mình thấy lựa chọn đi cự ly 20km là hợp lý.
Thích đi lang thang bên cạnh, hay dưới các rừng cây như vầy. Cảm giác sạch sẽ, sảng khoái.
Một chướng ngại vật khác được BTC lập ra. Chỗ này mọi người phải vượt qua khúc cây phía bên trên.
Đó cũng là nơi để chụp hình kỉ niệm.
Rồi lại tiếp tục đi.
Mấy anh em nhỏ nhỏ người đi nhanh nhẹn.
Anh Thủy Hoàng là một member Tinh tế lâu năm và hay tham gia đi chung với đoàn mình. Mình thích tấm này vì màu da và màu nón lên tươi.
Một vận động viên có tướng chạy đẹp của giải.
Băng qua một sườn cỏ sẽ đến đoạn rậm rạp lá cây.
Chủ yếu đường đi là đi qua các sườn núi, đồi, và các vùng giữa hai ngọn núi.
Đôi lúc đường nó hơi dốc nên phải đi kỹ hơn. Một số anh em có thêm gậy thì thoải mái hơn.
Rồi lại xuống một sườn đồi khá dốc. Bên dưới là một quán cafe mới mở.
Một chiếc cảm biến xác định Vận động viên đi qua. Phía bên trong tờ Bib có một cảm biến chứa thông tin Vận động viên. Các máy này sẽ xác định Vận động viên đó có đi qua đường đó hay không.
Chụp với hai bạn sweeper cự ly 10km. Hai bạn này làm nhiệm vụ đi sau các VĐV đi 10km để hỗ trợ.
Càng đi về sau thì đoàn sẽ tách ra và cảm giác đi một mình, đi lạc trong rừng nó đã.
Mình để ý thường qua các con dốc cao và dài thì sẽ là các khoảng trống do nhiều anh em bị dính lại ở dốc. Cảm giác đi một mình, đi lạc trong rừng nó thích.
Lúc này mới rảnh đi chụp cây cỏ.
Mình không biết tên hoa này, nhưng biết lá của nó có khả năng cầm máu.
Một đoạn đi qua suối
Nếu mà không có giải chạy thì bình thường khu này sẽ rất vắng và đã.
Một bạn chạy qua các cục đá cao bên vệ đường. Có vẻ như đây là một đoạn đường xe chạy được nhưng nước đã ngập.
Sau đoạn suối, nước hơi trũng thì lại là đoạn leo lên một khu vực đất cao hơn và có nhiều cây thông.
Rồi lại đến một khu vực có thác nước nhỏ.
Cạnh đó là điểm dừng đầu tiên sau 9km. Ở đây có nước, chuối… mình thấy mọi người cũng không dừng lại lâu ở điểm dừng này và tiếp tục leo dốc nhẹ lên trên. Vì trước khi đến CP này thì đã là một đoạn dài không quá dốc nên sức đã thoải mái…
Đi qua CP đầu tiên một chút thì BTC đào một cái hồ nhỏ và VĐV phải lội qua hồ này. Nhiều anh em không thích lắm vì nước hồ nhìn dơ và ít nhất một VĐV đã không đi qua hồ.
Mình quyết định cởi giày và bó gối ra để đi qua cái hồ này sau một hồi trần trừ. Mình cũng không thích bị ướt giày và bó gối. Ngán việc tháo ra rồi mặc lại nó dơ.
May quá ngay sau đó là một đoạn nước suối nên coi như đó là chỗ rửa chân luôn.
Bạn mình không cởi giày mà chọn chạy qua luôn
Ngồi một chút phơi cho chân khô rồi đi tiếp
Giày này đi nước nó chảy ra được, nhưng vớ thì dĩ nhiên sẽ ẩm và ướt. Mình không thích chân mình lạnh nên ngại vớ và giày ướt.
Ngay sau khi qua suối là tới một dốc nhẹ để vượt qua. Nếu đi chung thì có thể hỗ trợ nhau.
Sau khi lên trên nhìn xuống thấy đoàn người qua suối cũng vui.
Sau đó là một dốc đứng cần phải có dây thừng mới vượt lên được.
Đây có thể xem là dốc khó nhất của giải vì nó dài và dốc. Mình đeo Apple Watch để nó báo mình khi nào nhịp tim nhanh. Nhịp tim của mình tầm 170 trở lên là mình sẽ dừng lại thở chứ không đi tiếp. Cao nhất năm nay mình đo được là 186.
Mình lại tiếp tục lang thang chụp mấy cái cây trong rừng.
Thử mức độ chi tiết và khả năng chụp cận của máy.
Mức độ chi tiết và bão hòa màu là ổn, không bị lệch.
Mình không mang đồ nên đi đường ai mời gì thì ăn đó.
Khô bò
Cũng là khô bò
Khô bò xông khói thơm và ngon
Một thác nước ven đường
Cản trở tự nhiên ven đường
Khúc này là tầm km thứ 13 và đã bắt đầu có người bị đau chân.
Ban tổ chức bố trí các bạn hỗ trợ đứng ở các ngã ba, ngã tư đường để tránh anh em VĐV đi lạc.
Bạn mình cũng thích chụp hình khi đi chạy.
Tiệm kem miễn phí do HOKA, một thương hiệu giày tài trợ. Mình ăn hết 3 cây luôn.
Đây là đồ ăn ở check point 2.
Sau check point 2 là một thử thách nhẹ nhàng khác.
Chụp cận cảnh cây nhỏ xíu dưới mặt đất thấy hay hay.
Lang thang trong rừng.
Cái dốc cuối cùng.
Đi một vòng 20km và giờ này sắp quay lại khu resort LA AN.
Các cô gái đứng đợi để treo kỉ niệm chương.
Con gái đi 10km về từ rất lâu.
Đoàn mình hoàn thành nhiệm vụ.
Một số bạn trẻ thích ngâm chân dưới suối lạnh cho đã.
Một số nhận xét về giải chạy:
- Không quá đông nên không bị tình trạng kẹt đường không đi được, chỉ bị một chút khúc đầu khi mọi người leo qua thang hơi chậm.
- Đường đi thoải mái, sạch sẽ, không đi qua đường bê tông, đường nhựa, không đi chung với các phương tiện giao thông khác.
- Âm thanh ở nơi xuất phát và kết thúc hơi lớn và MC nói nhiều.
- Vị trí check point sạch sẽ, mát mẻ, đồ ăn đầy đủ.
- Kiểm tra giấy tờ tùy thân lúc đi chạy hơi phiền.
- Anh em hỗ trợ trên đường chạy vui vẻ nhiệt tình.
- Tại địa điểm xuất phát có cafe máy ngon uống.
Một số nhận xét về máy OPPO Find X8 Pro
- Nút camera thuận tiện và dễ sử dụng. OPPO đã chạy theo iPhone nhưng chỉ dùng nó làm nút bấm để khởi động camera và chụp và nó cũng dễ dàng mở.
- Tuy hầu hết ảnh chụp ở ánh sáng hơi yếu do không nhiều nắng nhưng màu sắc lên tươi và cân đối.
- Chất lượng ảnh ổn nên hậu kỳ khá thoải mái.
- AI hỗ trợ xóa các vật thể không muốn trong hình hiệu quả.


