Các phóng viên ảnh của PA - Press Association (4 người) đã sử dụng 7 chiếc máy để ghi lại khoảnh khắc lịch sử của một vị vua của nước Anh. Đây là buổi lễ đăng quang đầu tiên của người đứng đầu Hoàng gia Anh trong thời đại máy ảnh số, kể từ năm 1953 (buổi lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II).
“Chúng tôi đã có 12 ngày chuẩn bị để có thể ghi lại toàn bộ mọi khoảnh khắc trong tu viện thông qua máy tính. Trong khi ở buổi lễ của Nữ hoàng Elizabeth II, các bức hình được chụp bằng các slide film của máy large format với kích thước 5x4 inch một cách thủ công” - Aaron Chown, một trong những "tay máy" của PA chia sẻ.
“Chúng tôi đã có 12 ngày chuẩn bị để có thể ghi lại toàn bộ mọi khoảnh khắc trong tu viện thông qua máy tính. Trong khi ở buổi lễ của Nữ hoàng Elizabeth II, các bức hình được chụp bằng các slide film của máy large format với kích thước 5x4 inch một cách thủ công” - Aaron Chown, một trong những "tay máy" của PA chia sẻ.







Cùng với Victoria Jones, Jonathan Brady và Yui Mok, 4 người họ đã sử dụng 7 chiếc máy ảnh, nhưng chỉ được điều khiển từ xa chứ không thể góp gặt trong những vị trí quan trọng của Tu viện Westminster. Họ sử dụng Sony A1 và các ống kính với nhiều tiêu cự khác nhau, trong số đó có FE PZ 28-135mm f/4 G hay chiếc FE 24mm f/1.4 GM để chụp.

Chown là một trong những nhiếp ảnh gia thời sự được đánh giá cao nhất ở nước Anh thời điểm hiện tại, các bức ảnh của anh đều mang tính khoảnh khắc đến khó tin và hầu hết đều được dùng làm trang bìa cho các tạp chí và bài báo. Hay chính các bức ảnh chụp Vua Charles III được đùng làm bìa của tạp chí Time (Mỹ). Mời anh em xem thêm các bức ảnh của Chown:





Quảng cáo