An Giang, mảnh đất gắn liền với hình ảnh cây thốt nốt, rừng tràm, đồng ngập nước (các bạn có thể xem bài "An Giang mùa chụp ảnh")... Ngoài những địa điểm đẹp để chụp ảnh cũng phải nhắc đến các lễ hội của người dân Khmer vùng Bảy Núi, đặc biệt là lễ hội đua bò, được tổ chức hàng năm vào dịp lễ Dolta. Lễ hội đua bò là một lễ hội của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ. Mang đậm nét bản sắc văn hóa dân gian, là lễ hội đua bò kéo bừa truyền thống là nét sinh hoạt văn hóa, môn thể thao độc đáo ở vùng Bảy Núi, An Giang. Lễ hội đua bò được tổ chức cùng lễ hội Sen Dolta (lễ cúng ông bà), 29-8 đến mùng 1-9 âm lịch (nếu tháng thiếu thì từ 29-8 đến mùng 2-9 âm lịch).
Chuẩn bị cho cuộc đua thế nào?
Họ chọn một khoảnh ruộng bằng phẳng, chiều dài chừng 200 m, ngang 100 m có nước xăm xắp, được "trục" xới nhiều lần cho có độ trơn của bùn, bốn bên có bờ bao và điểm đích có đoạn đường trống để làm độ dừng an toàn cho bò. Đoạn đường đua chính chỉ cần 120m theo khoảnh ruộng cặp sát bờ bao. Nơi xuất phát được cắm 2 cây cờ màu xanh, đỏ mỗi cây cách nhau 5m, và tại điểm đích cũng vậy. Đôi bò nào đứng ở vị trí cây cờ màu gì thì điểm đích cũng theo màu của cây cờ đó.
Luật đua thế nào?
Trước khi vào cuộc đua, họ chọn từng đôi bò với nhau hoặc bốc thăm và thoả thuận một số qui định cần thiết như ai sẽ đi trước, đi sau... Nhưng thông thường đôi đi sau có phần ưu thế hơn. Nếu trong khi đua, đôi bò nào chạy tạt ra khỏi đường đua sẽ bị loại và đôi bò sau giẫm lên giàn bừa của đôi bò trước là thắng cuộc. Còn người điều khiển (người địa phương gọi là tay nài bò) phải đứng thật vững nếu bị ngã hoặc rơi ra khỏi giàn bừa coi như thua cuộc.
Người khiển và đôi bò đua thế nào?
Chuẩn bị cho cuộc đua thế nào?
Họ chọn một khoảnh ruộng bằng phẳng, chiều dài chừng 200 m, ngang 100 m có nước xăm xắp, được "trục" xới nhiều lần cho có độ trơn của bùn, bốn bên có bờ bao và điểm đích có đoạn đường trống để làm độ dừng an toàn cho bò. Đoạn đường đua chính chỉ cần 120m theo khoảnh ruộng cặp sát bờ bao. Nơi xuất phát được cắm 2 cây cờ màu xanh, đỏ mỗi cây cách nhau 5m, và tại điểm đích cũng vậy. Đôi bò nào đứng ở vị trí cây cờ màu gì thì điểm đích cũng theo màu của cây cờ đó.
Luật đua thế nào?
Trước khi vào cuộc đua, họ chọn từng đôi bò với nhau hoặc bốc thăm và thoả thuận một số qui định cần thiết như ai sẽ đi trước, đi sau... Nhưng thông thường đôi đi sau có phần ưu thế hơn. Nếu trong khi đua, đôi bò nào chạy tạt ra khỏi đường đua sẽ bị loại và đôi bò sau giẫm lên giàn bừa của đôi bò trước là thắng cuộc. Còn người điều khiển (người địa phương gọi là tay nài bò) phải đứng thật vững nếu bị ngã hoặc rơi ra khỏi giàn bừa coi như thua cuộc.
Người khiển và đôi bò đua thế nào?
Từng đôi bò được ách vào một chiếc bừa đặc biệt, gọng bừa là bàn đạp gồm một tấm gỗ rộng 30 cm, dài 90 cm, bên dưới là răng bừa. Người điều khiển bò cầm roi mây hoặc khúc gỗ tròn vừa tay độ 3 cm, đầu có tra cây đinh nhọn - cây xà-lul. Khi bắt đầu lệnh xuất phát của trọng tài, người điều khiển chích mạnh cây xà-lul vào mông con bò, bò bị đau phóng nhanh về phía trước, quan trọng là phải chích cho đều cả hai con thì vận tốc của đôi bò mới quyết liệt và hấp dẫn. Điều này có khác với đua ngựa ở chỗ là mỗi người cưỡi một con, ai về đích trước sẽ thắng cuộc.
Camera Tinh Tế Miền Tây đã tham dự lễ hội này. Lễ hội năm nay lễ hội được tổ chức vào ngày 10/10/2015 tại chùa Rô, thuộc xã An Cư huyện Tịnh Biên. Tôi cùng anh em trong Camera Tinh Tế miền Tây đi xem và chụp ảnh tại lễ hội. Mời anh em trong Camera Tinh Tế cùng chia sẻ ảnh cho tất cả các bạn chưa có dịp tham dự xem hình ảnh lễ hội này.
Như một trận đá banh, cầu thủ vòng quanh chào sân chào khán giả, các đôi bò hừng hực khí thế rảo một vòng chào sân, sau đó tập trung làm lễ khai mạc và xuất phát.
Bạn sẽ thấy sự quyết liệt của các đôi bò ngay sau khi xuất phát.
Tay nài bò bò phải rất bản lãnh, dùng cây xà lul thúc đôi bò lao về phía trước, điều khiển không dạt ra khỏi biên ngang, và quan trọng nhất là thúc hai con chạy sao cho cùng vận tốc.
Tay nài bò bò phải rất bản lãnh, dùng cây xà lul thúc đôi bò lao về phía trước, điều khiển không dạt ra khỏi biên ngang, và quan trọng nhất là thúc hai con chạy sao cho cùng vận tốc.
Cảnh các đôi bò kềnh nhau vượt mặt rất hấp dẫn, do đường ruộng và nước tung toé, vì vậy
đôi bò tụt phía sau vượt qua bất lợi để ........ qua mặt là khoảnh khắc ly kỳ và rất nhiều bất ngờ.
đôi bò tụt phía sau vượt qua bất lợi để ........ qua mặt là khoảnh khắc ly kỳ và rất nhiều bất ngờ.
Có những đôi bò băng băng trên đường đua, đẹp thì có đẹp nhưng sự quyết liệt không có, và dĩ nhiên đôi bò đang tụt lại phía sau, đường rộng thênh thang... 😃
Quảng cáo
Thắng trận thu được chiến lợi phẩm đã đành,
Thất trận tổn thất mất gương...
Các đôi bò được người khiển tính toán phân bố sức và nước rút hợp lý với các đối thủ, một sai lầm hoặc một sơ sảy về kỹ thuật có thể ngã bò trên đường đua.
Thất trận tổn thất mất gương...
Các đôi bò được người khiển tính toán phân bố sức và nước rút hợp lý với các đối thủ, một sai lầm hoặc một sơ sảy về kỹ thuật có thể ngã bò trên đường đua.
Lúc này,
ta thấy đôi bò mộng có gù rất đẹp đang được người khiển áo xanh tiến dần về đích. Những tích tắc của cái đoạn cuối về đích luôn cao trào, phấn khích, nhiều cảm xúc... và cũng là tích tắc của những sai lầm gây tai nạn...
ta thấy đôi bò mộng có gù rất đẹp đang được người khiển áo xanh tiến dần về đích. Những tích tắc của cái đoạn cuối về đích luôn cao trào, phấn khích, nhiều cảm xúc... và cũng là tích tắc của những sai lầm gây tai nạn...
Đấy!
đôi bò trên mới đó, bây giờ tay nài bò đã bị ngã và văng ra khỏi dàn bừa. Nài bò ngoài những kỹ năng chuyên môn, sức khoẻ, tâm lý vững, còn thêm khả năng xử lý tình huống bất chợt rất nhanh xảy ra trên đường đua.
đôi bò trên mới đó, bây giờ tay nài bò đã bị ngã và văng ra khỏi dàn bừa. Nài bò ngoài những kỹ năng chuyên môn, sức khoẻ, tâm lý vững, còn thêm khả năng xử lý tình huống bất chợt rất nhanh xảy ra trên đường đua.
Quảng cáo
Đua bò là hội của đồng bào dân tộc Khmer.
Ngày lễ hội diễn ra cũng là ngày anh em nhiếp ảnh khắp nơi hội tụ về, có thể nói như là ngày hội nhiếp ảnh.
Ngày lễ hội diễn ra cũng là ngày anh em nhiếp ảnh khắp nơi hội tụ về, có thể nói như là ngày hội nhiếp ảnh.
Có những anh em mới chơi ảnh, những anh em tham dự lễ hội lần đầu, và không ít nghệ sĩ nhiếp ảnh năm nào cũng có mặt. Họ đi không chỉ để chụp hình, mà dường như họ "ghiền" đất An Giang này, ghiền cảnh ghiền cuộc sống và các lễ hội ở nơi này.
Mình xin nói thêm, năm nay thông tin ban đầu là lễ hội đua bò sẽ không được tổ chức qui mô như các năm trước trong lòng anh em nhiếp ảnh đều thấy tiếc nuối, nhưng với mục đích muốn lưu giữ những hình ảnh văn hoá đặc trưng của dân tộc Khmer và gây quỹ hỗ trợ xây dựng chùa Rô (Chùa Rô thuộc xã An Cư là một ngôi chùa nghèo, ở một xã rất nghèo, "Vùng sâu, vùng xa " của Huyện Tịnh Biên. Ngay cả những nhiếp ảnh gia ở Châu Đốc, Long Xuyên còn chưa một lần biết đến nơi này.
Chùa nghèo đến nỗi xây thêm cái nơi đễ cúng, làm lễ, tiếp khách, cho các sư học hành... xây hoài không xong , xây 6 năm rồi mà chỉ xong 1 phần tầng trệt, còn lầu một xây dang dỡ ...Chùa nghèo, nhưng việc đua bò hàng năm trong Tết Dolta vẫn diễn ra thừờng xuyên, theo đúng phong tục Khmer, bất chấp các cuộc đua bò huy mô , chuyên nghiệp cấp Huyện, Cấp Tỉnh tổ chức hàng năm luân phiên ở Sân Thom Mít (Tịnh Biên ) và Tà Miệt (Tri Tôn ).) NSNA Huỳnh Phúc Hậu đã kêu gọi đóng góp từ các nhà hảo tâm, các nhóm nhiếp ảnh đóng góp hỗ trợ chùa, và nhóm Camera Tinh Tế Miền Tây cũng đóng góp một phần nhỏ để hỗ trợ chùa.
Một số hình ảnh của lễ hội Đua bò ở các năm trước mà mình có xem:
Năm 2012
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014:
Cảm ơn anh em đã xem bài.
Mời các bạn có đi xem Đua bò vừa rồi post hình vào topic cho xôm tụ.