Chụp ảnh là một hoạt động cần phải có hứng. Sáng nay, cả nhà mình (3 đứa) lên tận Nhà Thờ Đức Bà tham dự Lễ Lá và dự định sẽ chở vợ con qua Nhà Văn Hóa Thanh Niên xem ngày Indô vì đồng nghiệp của vợ là người Inđô có mời vợ đi. Mình thì định chui vào quán cà phê nào đó lôi iPad ra nghịch. Đó là kế hoạch, nhưng cái hứng nó đến khi mình bắt gặp một khung cảnh đẹp khi đang tham dự Lễ. Thế là sáng nay mình đã bấm gần 100 tấm. Thật kỳ công vì đó là Xperia Arc chứ không phải D3. Chẳng phải tấm nào cũng đẹp nhưng mình sẽ chia sẻ với anh em 46 tấm mình thích nhất. Vẫn ý tưởng cũ, số lượng là cái mình thích.
Những tấm hình này được chụp bằng Sony Ericsson Arc và hầu hết được chỉnh EV -0.7. Có thể là do mình thích tối tối hoặc là thông số mặc định của Arc dư sáng quá. Những hình ảnh bạn thấy trong bài này sau đó được chỉnh bằng phần mềm Apple Aperture. Mình thích cái tông màu kiểu phim cổ này, trông nó lạ lạ, cũ cũ, tối tối và bẩn bẩn. Trong Aperture với Preset Vintage Film bạn chỉ nhần nhấn một nút là sẽ ra màu này hết.
Bạn có thể xem những tấm hình này với thông số chụp được hiển thị: Bấm vào đây: Picasa Web
Bạn có thể xem bản gốc của những tấm hình này tại đây. LT15i là tên mã của Arc: Bấm vào đây: Flickr
DSC_0158 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Những tấm hình này được chụp bằng Sony Ericsson Arc và hầu hết được chỉnh EV -0.7. Có thể là do mình thích tối tối hoặc là thông số mặc định của Arc dư sáng quá. Những hình ảnh bạn thấy trong bài này sau đó được chỉnh bằng phần mềm Apple Aperture. Mình thích cái tông màu kiểu phim cổ này, trông nó lạ lạ, cũ cũ, tối tối và bẩn bẩn. Trong Aperture với Preset Vintage Film bạn chỉ nhần nhấn một nút là sẽ ra màu này hết.
Bạn có thể xem những tấm hình này với thông số chụp được hiển thị: Bấm vào đây: Picasa Web
Bạn có thể xem bản gốc của những tấm hình này tại đây. LT15i là tên mã của Arc: Bấm vào đây: Flickr
DSC_0158 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Những nhà thờ cổ kính, kiểu phương tây luôn đẹp
DSC_0154 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Sáng nay Lễ Lá, kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu vào thành Giê-ru-sa-lem, được dân chúng tiếp đón nồng hậu với những chiếc lá thiên tuế trên tay. Họ đón Chúa như một vị vua hôm đầu tuần rồi giết Chúa như một kẻ trộm cuối tuần đó.
DSC_0168 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
DSC_0169 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Thờ thờ Đức Bà với nhiều gian dọc 2 bên là nơi người ta hay vào cầu nguyện. Nếu bạn vào trong các gian này bạn sẽ cảm thấy linh thiêng hơn, gần Chúa hơn, riêng tư hơn... và dễ cầu chuyện hơn.
Quảng cáo
DSC_0174 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Có rất nhiều cửa sổ kính màu xung quanh nhà thờ Đức Bà, chúng đã có ở đây rất lâu và rất đẹp. Bạn sẽ phải đứng lại nhìn những cánh cửa này khi bạn vào đây.
DSC_0175 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Hôm nay là Lễ Lá, các bạn đến tất cả các nhà thờ trên thế giới đều sẽ được phát lá. Tuy nhiên nếu bạn mua lá của anh chàng kia thì đó là những chiếc lá dừa được xếp hình đẹp... anh ta bán lá xếp hình con cào cào. Mình có mua cho cuKhang một cái, giá 10k, cukhang đã tặng bạn Quỳnh sáng nay.
DSC_0180 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Quảng cáo
Đối diện hông nhà thờ có một đoạn đường đi bộ rộng. Những chiếc bàn cà phê tạm, nhìn rất chán được đưa ra bán.
DSC_0182 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Có người bảo Diamond nằm ở vị trí thật đẹp, nó tôn vinh nhà thờ. Cũng có người nói nó phá vỡ cảnh cổ kính của nhà thờ
DSC_0215 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Toàn cảnh Diamond Plaza chụp từ góc công viên. Theo mình thì đây là toà nhà hiện đại đẹp nhất HCM. Lúc mình đi học đại học năm nhất (1998) thì nó đang được xây.
DSC_0218 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Nhà thờ Đức Bà là nơi mà người ta hay đến để chụp ảnh, tập chụp ảnh, chụp ảnh cưới, offline chụp ảnh...
DSC_0223 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Anh này phát lá miễn phí. Lá của anh ấy không xếp đẹp như lá của mấy anh bán 10k/1 lá.
DSC_0230 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Một cặp sắp cưới chụp hình với chiếc Vespa cổ. Chẳng mấy ai đi chụp hình cưới với xe SH cả nhỡ năm sau nó lại thành @ thì quê lắm.
DSC_0232 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Một chiếc xe bán kem vừa vù qua. Hàng rong là một nét văn hóa đang bị xóa dần. Có ai thấy tiếc không nhỉ?
DSC_0184 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Đứng ngay sân tiệm bánh mì Như Lan chụp lên toà nhà cao nhất thành phố, Bitexco. Cách đây không lâu Intel tổ chức sự kiện giới thiệu Sandy Bridge trên tầng 29 toà nhà chưa hoàn thành này.
DSC_0185 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Vẫn đứng ở vị trí trên, gần đó là một toà nhà khác, nó đang được xây trên nền một sàn nhảy trước đây.
DSC_0189 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Mình thích ăn ở tiệm bánh Như Lan hơn 10 năm nay rồi, họ bán rất nhiều món VN và hầu hết chúng đều ngon. Và giá thì khá ổn.
DSC_0191 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Sáng nay, mình ăn bún thịt nướng.
DSC_0195 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Những trái chuối già lùn. Chẳng hiểu sao mẹ mình lại gọi nó là chuối gì lùn trong khi nó cao hơn các chuối khác nếu dựng đứng lên.
DSC_0200 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
CuKhang luôn phấn khích với những chiếc xe màu đỏ, vì đó là màu của chiếc Lightning McQueen, một nhân vật xe trong phim CAR mà cukhang đã coi khoảng 100 lần. Chẳng biết xe của ai nữa.
DSC_0202 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
DSC_0204 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Bánh ướt làm ngay tại tiệm bánh Như Lan.
DSC_0206 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Sáng nay, ngày Inđô được tổ chức tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên, người ta bảo hôm nay là lễ hội goa lưu văn hóa Việt - Inđô nhưng thực chất toàn văn hóa Inđô. Lúc mình còn là sinh viên, còn là tương lai của đất nước mình rất hay tham dự các lễ hội thế này, ở đây.
DSC_0234 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Anh chàng Inđô này dùng một chiếc Nokia E63 đỏ, Firmware mới nhất.
DSC_0241 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
DSC_0242 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
DSC_0243 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
DSC_0244 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Các món ăn truyền thống của Inđô, không ăn bằng đũa.
DSC_0245 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Một bạn trẻ đang xem chiếc áo truyền thống của Inđo. So với áo dài truyền thống VN thì áo của Inđo, Hàn Quốc, Nhật Bản quá màu mè... không mặc được ở thời buổi này.
DSC_0248 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Thanh niên Inđô nhảy múa các điệu truyền thống trên sân khấu. Nhảy múa là truyền thống của nhiều dân tộc, của cả những dân tộc ở VN. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nhảy mua ở VN không thoải mái lắm, hơi ngại và không nhiều người biết nhảy. Thật là lạc hậu.
DSC_0258 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Các vũ công Việt đang tập nhảy điệu Inđô ngay bên CỬA HẬU ĐÀI NHÀ VỆ SINH SÂN 4A.
DSC_0262 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Số đảo của Inđô nhiều hơn số bài post của mình trên Tinhte.vn này.
DSC_0263 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Một chị Inđô mặt đồ truyền thống. Mình thấy nhiều anh Tây lấy vợ Inđô tham gia buổi hôm nay
DSC_0266 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Bộ này thật màu mè và có tính hù dọa cao bởi 2 cái sừng trên đầu
DSC_0273 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
DSC_0275 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
2 cô chú người nộp buồn này đứng ngay cửa ra vào. Chẳng ai chú thích xem 2 cô chú này là thế nào
DSC_0276 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Một anh chàng Inđô bự con
DSC_0277 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Ẩm thực là một nét văn hóa. Nó giống như thịt chó ở Việt Nam vậy 😁.
DSC_0279 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
2 chú bé Inđô mặc đồng phục truyền thống trong cái nóng kinh khủng sáng nay
DSC_0286 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Chụp hình băng iPhone 4 và bị chụp bở Xperia Arc
DSC_0296 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Một quyển sách nói về vải, lụa với trang bìa ấn tượng
DSC_0300 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Một bạn trẻ thích lụa, vài Inđô, vợ mình khen lụa Inđô đẹp, chắc là đúng vì cô ấy làm kiểm định vải mà
DSC_0302 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
DSC_0304 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Cái này nếu ở Việt Nam thì nó sẽ được gọi là Đàn Đồng
DSC_0325 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Cái này thì gọi là đàn tre
DSC_0313 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
DSC_0331 by cuhiep@ymail.com, on Flickr
Chụp hình lưu niệm thôi