Mời anh em xem ảnh chụp thử của hai chiếc Archos 50d Helium và Archos 50e Helium, đây là 2 trong số 7 sản phẩm giá rẻ vừa được hãng ra mắt tại Việt Nam vừa qua.
Về thiết kế của hai chiếc điện thoại này cũng khá bắt mắt. Một chiếc có hình dáng bo tròn nữ tính và một chiếc vuông vức cứng cáp hơn nhìn có vẻ nam tính. Cả hai đều có màn hình 5", kết nối 4G tốc độ cao, hỗ trợ 2 SIM, cấu hình đủ dùng, giá rẻ, rất thích hợp với các bạn học sinh, sinh viên. Giá bán ra của chiếc 50d Helium là 3,4 triệu VNĐ còn chiếc 50e Helium là 2,9 triệu VNĐ.
Cái mình quan tâm nhất là camera của hai chiếc có tốt hay không, khác nhau như thế nào so với tầm giá.
Về camera thì cả hai có sự khác biệt khá lớn khi chiếc 50d nam tính mang cảm biến 13MP với khẩu độ F2.6, khả năng quay phim 1080p, còn chiếc 50e nữ tính mang cảm biến chỉ 8MP nhưng với khẩu độ lớn hơn F2.3, quay phim chỉ 720p, còn lại cả hai máy đều như nhau như lấy nét tự động, đèn flash Led, khả năng nhận diện khuôn mặt và camera trước 5MP để tự sướng. Mình cầm máy đi vài vòng chụp linh tinh thử vài kiểu chia sẻ cùng các bạn.
Về thiết kế của hai chiếc điện thoại này cũng khá bắt mắt. Một chiếc có hình dáng bo tròn nữ tính và một chiếc vuông vức cứng cáp hơn nhìn có vẻ nam tính. Cả hai đều có màn hình 5", kết nối 4G tốc độ cao, hỗ trợ 2 SIM, cấu hình đủ dùng, giá rẻ, rất thích hợp với các bạn học sinh, sinh viên. Giá bán ra của chiếc 50d Helium là 3,4 triệu VNĐ còn chiếc 50e Helium là 2,9 triệu VNĐ.
Cái mình quan tâm nhất là camera của hai chiếc có tốt hay không, khác nhau như thế nào so với tầm giá.
Về camera thì cả hai có sự khác biệt khá lớn khi chiếc 50d nam tính mang cảm biến 13MP với khẩu độ F2.6, khả năng quay phim 1080p, còn chiếc 50e nữ tính mang cảm biến chỉ 8MP nhưng với khẩu độ lớn hơn F2.3, quay phim chỉ 720p, còn lại cả hai máy đều như nhau như lấy nét tự động, đèn flash Led, khả năng nhận diện khuôn mặt và camera trước 5MP để tự sướng. Mình cầm máy đi vài vòng chụp linh tinh thử vài kiểu chia sẻ cùng các bạn.
Ảnh trong bài là ảnh resize lại, không chỉnh sửa. Các bạn có thể xem thêm Galalery ảnh gốc qua link sau:Đầu tiên, khi mới cầm máy thì có hơi lạ lẫm một ít do Archos đã chỉnh sửa một ít về giao diện của ứng dụng camera trên máy, dễ thấy nhất là họ đã bỏ chế độ HDR đi, không có tuỳ chọn chụp Manual nhưng bù lại ta có thể tự chỉnh được từng ngữ cảnh khi chụp riêng biệt(Scene mode), White balance và chỉnh được độ phơi sáng EV. Tuỳ chọn nén ảnh JPEG lại có nhìu tuỳ chọn nén ảnh khác nhau linh hoạt từ chế độ ảnh JPG lớn nhất cho tới chế độ nén JPG 55% để tiết kiệm dung lượng.
Các hiệu ứng chụp ảnh được thêm vào cho màu mè
Về chế độ nén file JPEG, mình thấy cái này rất hữu ích, mà rất ít máy có chức năng này, mình thử chụp cùng một thời điểm tại các chế độ nén tiêu biểu như: Super Fine, Normal, 100%, 85% và 55% và thấy kết quả không khác biệt nhiều lắm về hình ảnh, nhưng về dung lượng file thì có sự khác biệt lớn từ chế độ nén JPEG nhỏ nhất Super Fine so với chế độ nén lớn nhất 55% JPG. (các bạn bấm vào hình sau để xem hình lớn)
Hình bên trái là Archos 50d Helium _ bên phải là Archos 50e Helium:
Quảng cáo
Chạy thử ra bờ sông để xem trời trong xanh, mây cuồn cuộn
Mặt trời hơi chếch bóng, bật qua chế độ backlight xem thử coi có khác với chế độ HDR hay không
Thậm chí chỉa thẳng vào mặt trời xem sao
Quảng cáo
Nãy giờ phần thắng vẫn nghiên về anh chàng mạnh mẽ 50d, từ độ bảo hoà màu, độ sắc nét, chi tiết...
Ta thử thêm một ít ảnh chụp hoa lá cành coi thử như thế nào
Khi chụp thử hoa lá cành, mình chuyển thử qua chế độ chụp Hoa(Flower) trên máy thì thấy phần thắng có vẻ nghiêng về nàng 50e hơn, chắc có thể nàng ấy thích hoa chăng...
Lòng vòng ngoài bờ sông nắng quá, di chuyển vô phố xá có người coi thử hai em này làm ăn được gì
Vừa mới chào bác xe ôm xong do cùng chạy lên lề, sắp đụng nhau, sau đó vô gởi xe, quay ra ngoài thì bác ấy mời đi xe... Mình tự nhủ chắc bác ấy quên, mình từ chối và nói muốn lang thang thôi, thế là bác ấy nhìn mình như vậy đây...
Bỏ qua bác xe ôm, lang thang một lúc rồi vòng về đường Lê Công Kiều, con đường nổi tiếng bán đồ cổ cũng như giả cổ ở Sài Gòn.
Nguyên con đường vẫn im ắng, vắng khách qua lại, vài cửa hàng còn lục đục dọn hàng bày ra đường để chuẩn bị cho một ngày mới, mặc dù lúc này cũng đã gần 10h sáng rồi.
Ông ngồi ngắm ai
Và Bà ngồi ngắm ai, hai người cách nhau có một con đường nhỏ
Cô gánh hàng rong đang gọt trái cây
Cô bán bánh nướng
Mới đi hết có nửa vòng mà đã muốn nghỉ rồi, bụng lại đói, vừa lúc đến khúc mũi tàu, bên kia đường là quán hủ tíu ngon nhất Sài Gòn nhưng chả thèm chưng bảng hiệu gì cả, vào làm một tô cho ấm bụng để có sức lội bộ về lấy xe.
Sau khi ăn xong, bước vài bước lại gặp các cô bán hàng rong tiếp, có một cô còn rất trẻ, mặt cũng dễ thương, thấy mình lui cui chụp một bác lớn tuổi đang ăn bên kia đường, vậy là cổ cứ chọc hoài, đến lúc mình quay qua chụp thì cổ ngại ngùng che mất mặt đi, nhưng hên là anh chàng 50d lấy nét cũng khá ổn tại thời điểm này nên còn vớt vát lại được một tấm thấy mặt của cổ.
Và đây là hình bác lớn tuổi đang ăn như mình nói
Lúc này trời cũng gần trưa, mặt trời lại chói chang
Hồi nãy đi quên cầm nón đi theo, bây giờ nắng quá... Không lẽ mua đại cái nón bảo hiểm đội đỡ sao...
Sau một hồi loay hoay tám chuyện với cô bán nón bảo hiểm bên đường, được cổ nói cho biết là nón này là để đối phó với CA thôi, chứ không bảo vệ tốt cho cái đầu ta nếu lỡ bị tai nạn đâu, thế là bỏ qua chuyện mua nón, tiếp tục lội bộ với đầu trần...
Đi ngang qua quán cafe bên đường, cơn làm biếng nổi lên, thế là ghé vào quán cafe ngồi nghỉ
Khác hẳn ngoài đường náo nhiệt, nắng đổ lửa, trong quán lại rất mát mẻ, trên đường vào lại có cái thác nhân tạo, nước chảy róc rách khiến mình tưởng lạc vào một nơi nào khác chứ...
Lại đồ cổ hay đồ giả cổ đây...
Cái quán này nhạc hay, trang trí cũng khá đẹp, ánh sáng bố trí rất tốt, tiện thư giãn...
Ngồi nghe nhạc một hồi rồi ngủ thiếp khi nào không biết, đến khi giật mình dậy thì trời đã tối, thôi vậy đi thêm vài vòng coi thử hai em này chụp đêm như thế nào
Từ phố đi bộ đèn sáng rực rỡ, người đi chơi náo nhiệt
Cho đến những con đường bán quần áo với đèn đóm ít hơn nhưng người vẫn đông đúc
Kể cả vỉa hè cũng được tận dụng bán áo quần
Hay đến con đường ít đèn hơn
Lại đói bụng và thèm bia rồi...
Cứ vừa đi vừa chụp suốt không để ý đến hình ảnh, khi nhìn lại thì mới thấy sao em 50e chụp đêm tệ như vậy, màu sắc nhợt nhạt, cả hai em 50d và 50e đều cố gắng hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi noise nhiều trên ảnh và ảnh cũng bị mất chi tiết khá nhiều.
À, nãy giờ quên cái vụ chụp panorama và video quay thử của hai ẻm, sau đây là một số hình Panorama và video mình chụp và quay thử nhanh:
Một số hình Panorama chụp bởi 50d Helium:
Một số hình Panorama chụp bởi 50e Helium:
Video quay thử của Archos 50d Helium:
Video quay thử của Archos 50d Helium:
Một số nhận xét nhanh của cá nhân sau một ngày cầm thử hai em Archos 50d và 50e Helium:
- Archos 50d Helium:
- Tốc độ lấy nét trung bình, hơi khó lấy nét khi chụp trong điều kiện thiếu sáng hoặc ban đêm.
- Khả năng tái tạo màu khá, màu sắc chưa được tươi lắm
- Chụp chế độ tự động hoàn toàn máy đo sáng hơi dư dẫn đến ảnh hơi dư sáng.
- Các chế độ chụp khác máy không cho can thiệp đo sáng và chọn điểm lấy nét.
- Quay phim 1080p cho chất lượng khá, hình ảnh sắc nét, màu sắc ổn. Không cho tự chọn điểm lấy nét và trong quá trình quay, máy luôn luôn tracking điểm lấy nét trung tâm nên có một số cảnh ta thấy hình sẽ bị giật do máy lấy nét lại.
- Archos 50d Helium:
- Tốc độ lấy nét hơi kém, khó lấy nét khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, ban đêm rất khó lấy nét đúng được.
- Khả năng tái tạo màu không tốt, màu sắc bị hơi rực khi chụp cận cảnh, các điều kiện khác màu sắc chưa tốt, điều kiện thiếu sáng màu rất tệ.
- Các chế độ chụp khác máy không cho can thiệp đo sáng và chọn điểm lấy nét.
- Quay phim 720p cho chất lượng trung bình, độ sắc nét của hình ảnh trung bình, có cảm giác là máy dùng thuật toán để nâng video lên 720p, màu sắc ổn. Không cho tự chọn điểm lấy nét và theo cá nhân mình sử dụng thấy cảm giác cầm máy không được vững, hơi lỏng lẽo, dễ bị rung lắc, tác động lên video.