Hàng chục năm qua, cứ vào mùa Đông hằng năm thì hồ bơi Altit phía trước nhà cô gái Aleena Gul ở thung lũng Hunza (Pakistan) sẽ đóng băng, và nơi này trở thành sân thi đấu cho bộ môn Hockey (khúc côn cầu trên băng). Vài nay thì không như vậy, mùa Đông tới trễ hơn, trời ít lạnh hơn đã khiến cho mặt hồ bơi không thể đóng băng.
Năm nay 21 tuổi, Aleena rời quê đã 4 năm để lên thành phố học đại học, năm nay cô trở về để tham gia thi đấu hockey thuộc Karakoram WinterLude - đại hội thể thao mùa Đông thường niên do địa phương tổ chức. Từ nhỏ đã chơi đùa trên mặt băng của hồ bơi trước nhà mỗi mùa Đông, sự háo hức của Aleena khi trở về sau 4 năm xa nhà đã không còn.
Aleena tới địa điểm tổ chức giải thể thao ở Sost, ảnh chụp ngày 15/1.
Một cục nước đá nằm trơ trọi xung quanh gạch đá, ảnh chụp ngày 14/1 ở Sost.
Mặt hồ không thể đóng băng khiến cho ban tổ chức Karakoram WinterLude là SCARF đã dời địa điểm thi đấu môn hockey lên một hồ nước nhân tạo khác ở Sost, có độ cao hơn địa điểm thường niên tới 300 - 400 mét, thuộc vùng cao nguyên Hunza.
Năm nay 21 tuổi, Aleena rời quê đã 4 năm để lên thành phố học đại học, năm nay cô trở về để tham gia thi đấu hockey thuộc Karakoram WinterLude - đại hội thể thao mùa Đông thường niên do địa phương tổ chức. Từ nhỏ đã chơi đùa trên mặt băng của hồ bơi trước nhà mỗi mùa Đông, sự háo hức của Aleena khi trở về sau 4 năm xa nhà đã không còn.
Aleena tới địa điểm tổ chức giải thể thao ở Sost, ảnh chụp ngày 15/1.
Một cục nước đá nằm trơ trọi xung quanh gạch đá, ảnh chụp ngày 14/1 ở Sost.
Mặt hồ không thể đóng băng khiến cho ban tổ chức Karakoram WinterLude là SCARF đã dời địa điểm thi đấu môn hockey lên một hồ nước nhân tạo khác ở Sost, có độ cao hơn địa điểm thường niên tới 300 - 400 mét, thuộc vùng cao nguyên Hunza.
Bình thường thì mùa Đông ở Pakistan bắt đầu vào tháng 11 hằng năm, tuy nhiên mùa Đông vừa rồi tới trễ 3 tháng, mãi tới tháng 1/26 mới bắt đầu, trong khi đó nhiệt độ mùa Đông những năm gần đây lại cao hơn xưa (cao hơn 2 - 3 độ C), khiến cho mặt hồ trước nhà Aleena không thể đóng băng kịp lúc để làm sân thi đấu hockey.
Sadiq Saleem, 31 tuổi, người sáng lập hiệp hội SCARF của địa phương, ảnh chụp ngày 12/1.
Nhà cửa và khách sạn lưu trú du lịch ở thung lũng Hunza.
Địa điểm mới được chọn ở Sost thì lại tệ hơn, mặc dù ban tổ chức đã cố gắng chuẩn bị sân băng nhưng vì trời ít lạnh hơn đã làm cho băng đóng không đủ dày và cứng, mặt hồ lại gồ ghề và lồi lõm hơn, khiến cho các cầu thủ hockey dễ bị trượt té. Trận giao hữu mở màn cho giải hockey năm nay đã phải hủy bỏ vì nhiều cầu thủ bị té ngã.
Công nhân thi công mặt sân băng ở Sost để tổ chức giải hockey, ảnh ngày 14/1.
Lễ khai mạc giải Karakoram WinterLude năm nay, tổ chức tối ngày 12/1 ở Sost.
Từ năm 2018, hồ bơi trước nhà Aleena Gul được chọn làm sân thi đấu hockey vào mùa Đông hằng năm, nhưng năm nay mọi việc đã khác 8 năm trước. Aleena Gul trở về quê và thi đấu với vị trí đội trưởng đội hockey, nhưng niềm hân hoan của cô không được trọn vẹn khi địa điểm thi đấu phải di dời qua nơi khác.
Đội hockey nữ của SCARF, từ trái qua là Arfa Baig - 14 tuổi, Aleena Gul - đội trưởng, và Sajila Rani - 17 tuổi, đang trên xe di chuyển tới Sost, nơi tổ chức giải đấu.
Quảng cáo
Khán giả theo dõi trận đấu hockey hôm 15/1.
Sajila Rani (bên phải) đang trao đổi với đồng đội.
Aleena Gul (áo xanh), làm trọng tài cho một trận hockey nam, ảnh ngày 15/1.
Sự thay đổi thời tiết ở thung lũng Hunza đã có nhìn thấy bằng mắt thường. Dữ liệu của WeatherWalay cho thấy mùa Đông ở khu vực này bị rút ngắn 30% kể từ năm 2010 tới nay, lượng tuyết cũng ít hơn, khiến cho mặt hồ nước không đủ đóng băng, hoặc băng không đủ cứng và dày.
Dãy núi ở Passu, thuộc khu vực Gojal, vùng thượng Hunza, ảnh ngày 14/1.
Quảng cáo
Một cửa hàng ở thượng Hunza phải đóng cửa vì ế ẩm, dù cho đang diễn ra mùa thể thao, ảnh ngày 12/1.
Hunza có khoảng 100.000 dân, là nơi tổ chức đại hội thể thao mùa Đông thường niên Karakoram WinterLude ở vùng cao nguyên phía Bắc của Pakistan, qua đó giúp kết nối cộng đồng địa phương, giữ gìn văn hóa, thể thao và thu hút khách du lịch. Thể thao mùa Đông ở Hunza sử dụng băng tuyết tự nhiên, việc mùa Đông bị rút ngắn đã trực tiếp làm giảm lượng du khách đổ về đây, qua đó ảnh hưởng tới ngành du lịch của địa phương.
Năm nay, ban tổ chức đành phải chọn một hồ nước khác ở Sost để làm sân hockey. Ban đêm họ đổ thêm nước lên mặt băng để cho băng dày thêm, đồng thời cho công nhân mài bằng tay để làm mặt sân phẳng hơn, nhiều đêm họ phải làm tới 3 sáng để làm mặt sân.
Cận cảnh mặt sân lồi lõm ở Sost, ảnh ngày 14/1.
Những nỗ lực ban đêm đã bị ánh nắng Mặt trời ban ngày xóa tan, nhiệt độ cao làm cho mặt sân bị nứt, lồi lõm và gồ ghề. Mặc dù lễ khai mạc được tổ chức vào ban đêm, tuy nhiên ban tổ chức cảnh báo rằng mặt sân không đủ cứng để chịu được toàn bộ sức nặng của cả 2 đội, vì vậy chỉ có đội trưởng ra chào sân và trận đấu giao hữu trong đêm khai mạc bị hủy bỏ.
Một chiếc giày trượt băng của đội hockey.
2 mùa giải trước, khi mà hồ bơi ở Altit không thể đóng băng vào mùa Đông thì sân nhân tạo này ở Sost vẫn đóng băng được. Đây là một mảnh đất trống nằm ở đáy thung lũng đèo Khunjerab, vì nằm trong các sườn núi dốc nên nó hứng không khí lạnh từ các nơi cao hơn đổ về. Sost cao khoảng 2.900 mét so với mực nước biển, cao hơn Altit 300 - 400 mét.
Vá mặt sân bị lõm ở Sost, ảnh ngày 14/1.
Tuy nhiên năm nay sân hockey ở Sost không kịp đóng băng (tháng 1/26 mới bắt đầu mùa Đông, trễ hơn 3 tháng) đã gây sốc cho nhiều người. Phải rất khó khăn để ban tổ chức cải thiện mặt sân để phục vụ mùa giải năm nay.
Đội hockey nữ của SCARF, Aleena Gul (nón len đỏ) là đội trưởng.
Aleena Gul nói: Khi chúng tôi tới sân, tình trạng của mặt băng không tốt. Lịch thi đấu ngày đầu tiên là 3 trận, nhưng đã bị hủy mất 2, chỉ còn 1 trận được tổ chức. Các đội thi đấu rất khó khăn, chưa ai từng gặp phải tình trạng này.
Nhiều cầu thủ bị trợt té khi trượt qua chỗ băng mềm và bị nứt, nhiều người còn bị mắc lưỡi giày vì mặt sân gồ ghề. Hằng đêm ban tổ chức vẫn tưới thêm nước lên mặt băng với hy vọng ban đêm trời lạnhg sẽ làm mặt băng dày thêm.
Năm nay lượng khách du lịch đổ về Hunza cũng ít hơn. Bà Naseera Khatoon, chủ quán cafe Murku có view nhìn ra hồ bơi Altit, nơi từng làm sân thi đấu hockey, cho biết những năm trước, du khách thường nán lại Hunza rất lâu sau khi đại hội thể thao mùa Đông kết thúc. Họ nhâm nhi ly cafe, ăn món bánh bao và súp truyền thống của Hunza.
Năm nay thì khác, dù đại hội đang diễn ra thì quán cafe của bà vẫn vắng hoe khách. Mọi năm chúng tôi kiếm được tiền từ suốt giải đấu, năm nay thì quá ít - Bà Khatoon nói.
Kiểm tra mặt sân hockey, ảnh ngày 11/1.
Theo reuters
