Voi được biết đến với sức mạnh cùng kích thước cơ thể to lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là loài động vật này sinh ra phù hợp với việc chở người. Một tổ chức cứu hộ động vật hoang dã ở Thái Lan có tên là Wildlife Friends Foundation (WFFT) ở Thái Lan đã chia sẻ bức ảnh về 1 con voi cái 71 tuổi có tên là Pai Lin. Điểm đáng chú ý ở đây là cột sống của nó đã bị biến dạng trầm trọng sau 25 năm làm việc trong ngành du lịch, nơi mà nó đã phải cõng tới 6 du khách mỗi ngày.
“Lưng của Pai Lin vẫn còn sẹo - dấu vết từ công việc cũ. Sức nặng của du khách có thể làm thoái hoá các mô và xương trên lưng của chúng, gây ra các tổn thương vật lý không thể phục hồi cho cột sống của chúng.”
Cưỡi voi vốn là 1 hoạt động du lịch phổ biến ở các nước Đông Nam Á, nhưng những năm gần đây, nhiều nhà hoạt động bảo vệ động vật đã lên án cho rằng đó là 1 hình thức của ngược đãi động vật, vì cơ thể của những coi voi này không sinh ra để cưỡi. Bên cạnh đó, các nhà hoạt động cũng cho biết, những con vật này thường bị lạm dụng và khai thác trong các ngành công nghiệp khác như leo núi và khai thác gỗ. Nhiều con bị suy dinh dưỡng và chết do kiệt sức khi bị bóc lột như thế.
“Pai Lin đến khu bảo tồn vào năm 2006 sau thời gian dài phục vụ du khách. Nó đã bị bỏ rơi bởi người chủ cũ khi trở nên quá chậm chạp, luôn đau đớn và không thể làm việc tốt được nữa. Sau thời gian ở khu bảo tồn, Pai Lin đã tăng cân và trở nên tốt hơn, riêng những biến dạng về cơ thể là thứ không thể phục hồi, nó sẽ phải sống chung với những dị tật đó suốt đời."
“Lưng của Pai Lin vẫn còn sẹo - dấu vết từ công việc cũ. Sức nặng của du khách có thể làm thoái hoá các mô và xương trên lưng của chúng, gây ra các tổn thương vật lý không thể phục hồi cho cột sống của chúng.”
Cưỡi voi vốn là 1 hoạt động du lịch phổ biến ở các nước Đông Nam Á, nhưng những năm gần đây, nhiều nhà hoạt động bảo vệ động vật đã lên án cho rằng đó là 1 hình thức của ngược đãi động vật, vì cơ thể của những coi voi này không sinh ra để cưỡi. Bên cạnh đó, các nhà hoạt động cũng cho biết, những con vật này thường bị lạm dụng và khai thác trong các ngành công nghiệp khác như leo núi và khai thác gỗ. Nhiều con bị suy dinh dưỡng và chết do kiệt sức khi bị bóc lột như thế.
“Pai Lin đến khu bảo tồn vào năm 2006 sau thời gian dài phục vụ du khách. Nó đã bị bỏ rơi bởi người chủ cũ khi trở nên quá chậm chạp, luôn đau đớn và không thể làm việc tốt được nữa. Sau thời gian ở khu bảo tồn, Pai Lin đã tăng cân và trở nên tốt hơn, riêng những biến dạng về cơ thể là thứ không thể phục hồi, nó sẽ phải sống chung với những dị tật đó suốt đời."
Chuyên gia về động vật nhận định rằng lưng voi không được thiết kế để mang vác những thứ có trọng lượng nặng. Bởi “các gai của chúng vươn lên trên, áp lực từ những thứ đó sẽ tác động vô cùng lớn đến xương sống và gây ra các tổn thương thể chất vĩnh viễn, như trường hợp của Pai Lin.”
WFFT đã mong muốn thông qua câu chuyện của Pai Lin, họ có thể nâng cao nhận thức của con người đối với loài voi và nhắc nhở mọi người đừng nên tham gia hoạt động cưỡi voi.
“Điều quan trọng nhất là mọi người cần phải hiểu rằng voi, không giống như ngựa, chúng không được lai tạo để cưỡi. Chúng cũng không phải là động vật được con người thuần hoá mà bị bắt từ tự nhiên và nuôi nhốt trong điều kiện khá tệ.”
Từ đầu năm 2023, Việt Nam cũng đã dừng hoạt động cưỡi voi tại các khu du lịch ở Đắk Lắk, chuyển sang loại hình ngắm voi thân thiện hơn. Trước đó, khu di tích Angkor Wat đã tuyên bố cấm loại hình cưỡi voi vào đầu năm 2020, những coi voi sẽ được “nghỉ hưu” và chuyển đến 1 khu bảo tồn khác.
Theo CNN