Trong những ngày cuối cùng của Thế chiến 2, phóng viên ảnh chiến trường Harold W. Clover của Tiểu đoàn Công binh chiến đấu số 31, quân đội Mỹ, đã ghi lại loạt ảnh trên đường anh hành quân cùng đồng đội từ Pháp qua Đức, sau đó tới Áo, nơi họ được phân công đóng quân để giải giới quân sự Đức. Mời anh em cùng xem loạt ảnh được ghi lại hồi tháng 2 và 3 của cách đây 80 năm.
Nhóm 3 người lính lục quân Mỹ đang ngồi trên bờ tường ở Dossenheim, Pháp, tháng 2/1945, trước khi quân Mỹ tiến về Đức. Ngồi bên trái là binh nhì David Taub, giữa là Shigeo Takayama và người bên phải không rõ tên.
4 anh em nhỏ nhà Alsace, tháng 3/1945 ở Steinbourg, vùng biên giới Pháp cách Đức khoảng 35km. Lúc rút quân, quân Đức đã đem cha của 4 đứa trẻ theo.
Chân dung phóng viên ảnh chiến trường Harold W. Clover, lúc đang đứng gác ở Steinbourg.
Thôn nữ ở Steinbourg đang giặt đồ bên bờ suối, ảnh chụp tháng 3/45.
Nhóm 3 người lính lục quân Mỹ đang ngồi trên bờ tường ở Dossenheim, Pháp, tháng 2/1945, trước khi quân Mỹ tiến về Đức. Ngồi bên trái là binh nhì David Taub, giữa là Shigeo Takayama và người bên phải không rõ tên.
4 anh em nhỏ nhà Alsace, tháng 3/1945 ở Steinbourg, vùng biên giới Pháp cách Đức khoảng 35km. Lúc rút quân, quân Đức đã đem cha của 4 đứa trẻ theo.
Chân dung phóng viên ảnh chiến trường Harold W. Clover, lúc đang đứng gác ở Steinbourg.
Thôn nữ ở Steinbourg đang giặt đồ bên bờ suối, ảnh chụp tháng 3/45.
Góc chụp khác cận cảnh những cô gái đang giặt đồ.
Người lính quan sát cô gái nông dân làm việc và chú bò của nông trại, tháng 3/45 ở Dossenheim, Pháp.
Căn phòng ở Villa Dentel được Harold dùng làm phòng tối để rửa ảnh, bên tay trái là cây súng được anh dựa vô hông cửa để dễ dàng với lấy khi cần.
Một nhóm nhiều binh sĩ, ảnh tháng 2/45.
Harold đang ngồi trên xe Jeep, chụp được bức ảnh này khi đoàn người Pháp ở Ingwiller đưa tang, ngày 17/3/45.
Xe tăng hạng nhẹ của Mỹ, bao bọc bằng bao cát xung quanh, ảnh chụp ngày 10/3.
Cây cầu Bischwiller Bailey ở Bischwiller, Pháp, bị hỏa lực mạnh của Đức đánh hư gần hết.
Gia đình nhà Rudolf đang tìm những món đồ còn sót lại trong căn nhà của họ bị trúng bom đạn của Đức, ảnh chụp tháng 2/45.
Quảng cáo
Ảnh chụp ngày 15/3 khi người dân Pháp đứng bên đường quan sát quân đoàn số 7 của Mỹ xuất kích, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng của WWII.
Bác sĩ quân y Mỹ đang sơ cấp cứu cho 1 lính bị thương vì đạp trúng bẫy của quân Đức để lại, lúc Đức rút khỏi thị trấn Rothbach của Pháp.
Nón cối bỏ lại của 1 người lính Mỹ sau khi bị đạn bắn xuyên qua đầu, ở Rothbach.
Dân thường và lính Wehrmacht bị quân Đồng Minh bắt giữ trên những ngọn đồi gần Dahn, khi họ tiến quân vô lãnh thổ nước Đức.
Chú thích ảnh ghi: "3 thương vong trong trận chiến của Đức."
Harold tạo dáng bên bức tranh tuyên truyền dạng bóng mờ vẽ trên tường, ở doanh trại Đức tại Heilbronn. Ảnh tháng 4/45.
Quảng cáo
Chú thích ảnh: Người dân Đức bối rối khi đọc bảng thông báo về chính phủ mới, ở Speyer, dọc bờ sông Rhine, tháng 3/45.
1 chiếc xe hơi bị hư hoàn toàn ở Landau, Đức.
Cây cầu lớn bắc qua Sông Rhine giữa Mannheim (bờ bên trái) và Ludwigshafen (bờ bên phải), bị Đức đánh sập hoàn toàn từ 2 tuần trước.
Dân thường tụ tập trên đường phố Weiblingen, gần Heidelberg, để nói về vụ bắt giữ diễn ra cách đây một giờ, ngày 31/3.
Máy định vị âm thanh máy bay của Đức ở gần Heidelberg, thiết bị này được sử dụng trước khi có radar định vị. Ảnh chụp ngày 1/4 khi quân Mỹ chiếm đóng vùng này.
Chú thích gốc của ảnh: Bộ binh trông như thế nào trước khi được giao nhiệm vụ. Chụp ngày 5/4 ngay trước khi vượt sông tại Heilbronn. Đêm đó hơn một nửa số họ bị thiệt mạng trong trận chiến.
Lính Mỹ xây cầu phao bắc qua sông Neckar, chú thích gốc của ảnh: Quân Đức đang theo dõi quá trình xây dựng cầu. Chưa đầy 2s sau khi bức ảnh này được chụp, 88 phát đạn đã bắn trúng nhóm, làm bị thương 5 người.
Chú thích gốc ảnh: Tàn tích của thành phố Heilbronn chụp tháng 4/45. Đây là một trong 3 hoặc 4 thành phố bị tàn phá nặng nề nhất trong cuộc chiến này.
Binh nhì David Taub và Shigeo Takayama cưỡi trên tượng 1 con sư tử ở Priesterwald Kaserne, bên ngoài doanh trại của lính Đức, tháng 4/5. Đây là 2 người lính trong bức ảnh đầu tiên.
Người lính Mỹ tạo dáng để chụp ảnh trong hầm chứa của quán bia nổi tiếng Bürgerbräu ở Munich, Đức. Chú thích gốc của ảnh: Hồ sơ của Đảng Quốc xã trong tầng hầm của quán bia, Munich, ngày 13/5.
Xác chiếc máy bay Messerschmitt Me 262 của Đức bị bỏ lại, chú thích ảnh: Một chiếc máy bay phản lực của Đức trên một cánh đồng gần Innsbruck, Áo. Ngày 12/5. Máy bay bị phi công làm hư nhẹ.
Chú thích ảnh: Trại lính SS bị đánh bom ở Berchtesgaden. Biệt thự của Goering vẫn còn bốc khói ở bên phải. Ngày 12/5. Đây là khu phức hợp boongke và dinh thự quân sự, được xây dựng gần một ngôi làng trên núi ở Bavaria cho Adolf Hitler và các nhà lãnh đạo Đức, bị đánh bom không kích vào tháng 4/45, những ngày cuối cùng của cuộc chiến.
Chú thích gốc của ảnh: Joe nhỏ bé, linh vật đồng hành của chúng tôi, cô chó sinh ra bên bờ sông Rhine. Nó bị mắc bệnh dịch hạch ở Áo nên đã bị tiêu hủy. Dải ruy-băng hạnh kiểm tốt trên ngực nó đã bị thu hồi vì gây phiền hà cho văn phòng làm việc của viên thiếu tá.
Chú thích gốc ảnh: Những đầu máy hơi nước thu nhỏ ở Praterplatz với vòng đu quay lớn nhất thế giới ở phía sau. Ở đây đã diễn ra một trận chiến hào căng thẳng và trận chiến tay đôi giữa quân phòng thủ Đức và quân tấn công Nga. Toàn bộ khu vực là một đống đổ nát.
Người dân Áo ở Vienna đi lấy củi, ảnh tháng 7/45. Chú thích gốc ảnh: Những khu rừng nổi tiếng ở Vienna gần như bị tàn phá gần hết vì người dân khát củi đốt.
Người lính Mỹ ngồi trên bờ tường ban công, ở tàn tích Berchtesgaden, nhìn ra dãy Alps. Ảnh ngày 12/5/1945.
Ảnh TheAtlantic



