Đem về cho có hình thức, chứ thi công đoạn từ Cầu Rạch Chiếc tới cầu Sài Gòn vẫn chưa thấy ra hồn gì. Thợ thầy thì 1 ngày làm 3 ngày nghỉ (có người làm ở đó than vãn).
Chắc đời con cháu mình may ra mới đi dc tuyến Metro này :v
Từ cái hồi thiết kế tàu ở Hà Nội đã thấy khó chịu cái bọn hay chê rồi, ở đây ko đề cập đến sản xuất ở Trung Quốc hay Pháp, mà là nó là tàu gì, để làm gì, chạy ở đâu... chả hiểu sao cứ đòi khí động học, dáng mũi tên kiểu tàu cao tốc, xin nhớ là chỉ tàu cao tốc mới vậy, còn đây là metro, thì thì google: metro in ... (kể cả DUBAI xem hình thù cái tàu có như mũi tên,tàu cao tốc không). Nghe 1-2 lần thì ko sao, tầm này vẫn có ông thắc mắc cái đó thì quá dốt, khí với chả động ...