Chiếc rover Curiosity của NASA đã chụp được một bức ảnh khá đặc biệt về một “lối vào được khắc trên vách đá” của sao Hỏa. Hình ảnh chụp được cho thấy, đây trông như một cánh cửa của một lối đi dẫn vào lòng đất trên hành tinh Đỏ vậy.
Theo đó, bức ảnh đã được Mastcam của chiếc rover Curiosity chụp lại vào ngày 07/05 vừa rồi trong lúc Curiosity đang di chuyển lên ngọn núi Mount Sharp trên sao Hỏa. Tuy vậy, Ashwin Vasavada - một nhà khoa học thuộc dự án Mars Science Laboratory cho biết, "đó chỉ là khoảng cách giữa hai vết đứt gãy trên một tảng đá mà thôi". Vasavada nói rằng vết nứt đó chỉ cao tầm hơn 30cm, và có thể nó được tạo ra do khối sa thạch đó đã phải chịu áp lực đè xuống từ phần trên, qua thời gian khiến vết gãy xuất hiện một cách ngẫu nhiên, phần sa thạch ở vị trí đó bị văng ra ngoài và vô tình lại tạo thành hình thù như thế.
Well, nhưng ai mà biết được liệu đó chỉ là một vết nứt bình thường hay lại thực sự là một lối vào bí ẩn nào đó...
Theo Gizmodo
Theo đó, bức ảnh đã được Mastcam của chiếc rover Curiosity chụp lại vào ngày 07/05 vừa rồi trong lúc Curiosity đang di chuyển lên ngọn núi Mount Sharp trên sao Hỏa. Tuy vậy, Ashwin Vasavada - một nhà khoa học thuộc dự án Mars Science Laboratory cho biết, "đó chỉ là khoảng cách giữa hai vết đứt gãy trên một tảng đá mà thôi". Vasavada nói rằng vết nứt đó chỉ cao tầm hơn 30cm, và có thể nó được tạo ra do khối sa thạch đó đã phải chịu áp lực đè xuống từ phần trên, qua thời gian khiến vết gãy xuất hiện một cách ngẫu nhiên, phần sa thạch ở vị trí đó bị văng ra ngoài và vô tình lại tạo thành hình thù như thế.
Well, nhưng ai mà biết được liệu đó chỉ là một vết nứt bình thường hay lại thực sự là một lối vào bí ẩn nào đó...
Theo Gizmodo