Afghanistan mới mở lại du lịch và đã có một vài người Việt đi và về bình thường, được Taliban hộ tống. Còn Myanmar là một đất nước rất đẹp và người dân hiền lành. Có điều chính trị quá bất ổn. Mình đi Myanmar từ năm 2011, khi quân đội vẫn nắm chính quyền, và đi ra cafe internet bị chặn hết cả google mail, vẫn nối mạng kiểu dial up cổ lỗ sĩ. Còn Nepal thì quá trời đẹp, nhưng mà nghèo. Kathmandu khu phố cổ đẹp và ăn ảnh kinh khủng, mỗi tội bụi mù, nhất là sau đợt động đất thì có vẻ thành phố không được sửa sang gì hết. Srilanka mình cũng đi rồi, đẹp, nhưng gần đây thì chính trị lại bất ổn nên chắc du lịch cũng bị ảnh hưởng nhiều.