hieu_nhan
TÍCH CỰC
Hóa ra không phải mối tình thoạt trông có vẻ đẹp đẽ nào cũng đều có được kết cục hoàn mỹ. Hiện thực suy cho cùng vẫn không phải phim ảnh mà cứ làm theo kịch bản là xong.
Trương Huệ Muội hát: “Va vấp liêu xiêu mới hiểu được nhiều điều, người chờ đợi em chỉ có mình anh.”
Trương Tịnh Dĩnh hát: “Cuối cùng cũng đợi được anh, may mà em không từ bỏ.”
Dường như chỉ cần chờ đợi sẽ đợi được người yêu mình xuất hiện. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, dù bạn đợi đến nhìn thấu hồng trần, e rằng cũng chỉ có thể một mình ngắm nhìn những điều nhỏ bé bền lâu trong nhân thế.
---------------
Chào cả nhà, một ngày của mọi người hôm nay sao rồi nè?
Tối nay lại nhớ ghé nghe nhạc piano để thư giãn và ngủ ngon hơn nhé. Link đây ạ:
5
0
  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019