[Hoài cổ...] Chiếc xe máy đầu tiên của bạn?

ndkhoivtv
26/12/2014 6:32Phản hồi: 128
[Hoài cổ...] Chiếc xe máy đầu tiên của bạn?
Ai cũng vậy, ai cũng từng có thời phải tập đi... xe máy! Và ai cũng vậy, ai cũng từng phải có một chiếc xe máy đầu tiên để... tập đi. Vậy chiếc xe máy đầu tiên mà bạn từng sở hữu, có được hoặc sử dụng là loại gì? Cụ thể ra sao? ... ???

Nào, hãy cùng chia sẻ.... 🆒

========
Honda Super Cub đời 80: 50 cm3, 3 số tiến, đầu vênh, máy cánh (cánh én), màu su hào...
(Ảnh: nguồn Internet, do thời đó không có điều kiện để... chụp ảnh!).

gal_130366_545ba245db64f.jpg


Đây là phần thưởng của gia đình khi vượt qua kỳ thi từ lớp 8 -> 10 (năm 1989) vào trường PTTH Trần Phú - Hà Nội và cũng chiếc xe máy đầu tiên mà tớ được sở hữu nhé! :p
128 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

chúc mừng chủ thớt có xe sớm 😃nhà nghèo mãi đến 1997 mới sở hữu con DH màu đỏ.cũng may là vài năm sau có quen người yêu mà ko bị chê xe cùi nên kết quả là cũng rinh được nàng về dinh :rolleyes:
@wampum DD "nữ hoàng đỏ" hay DH... vậy ông bạn? Hai cái này là rất hay nhầm đấy nhé! :p
@ndkhoivtv DH của hãng dealim korea bạn à ko nhằm đâu.DH zin các chi tiết làm bằng sắt hết nhưng xe mình lên đời kiểu super cup 92 .chạy mãi đến 2007 mà 😃
Lớp 8,9 gì đó leo lên con 67 chạy ủi hàng rào mấy lần. Nhờ vậy mà giờ chạy xe nào cũng được, thấy mấy bác mua Ex phải tập chạy tội thật.
2pic quá hay 😃 Chiếc xe đầu tiên của mình là Suzuki 100 phân khối mua lại của bác hàng xóm hồi 1996 thì phải :p cũng hình chụp trên mạng nhé 😁 201304204855_1991_fb100_maroon_450.jpg
Wave thái đỏ cờ 😁 , ngày đó vẫn chưa sài đt lên cũng ko chụp đc ảnh như thớ 😃
@The Bell Năm nào vậy bạn :p
@N E W K I A Tầm năm 2001 , 2002 bạn ơi 😁 , ngày đó vẫn học lớp 10
lolowifo
TÍCH CỰC
9 năm

😁
@lolowifo ặc, gì mà mới keng vậy???
lolowifo
TÍCH CỰC
9 năm
@cucucu e lấy hình trên mạng thôi, chứ con dream vẫn còn mà ko có chụp, rửa ráy sạch sẽ thì cũng được 90% con này, kaka😁
chiếc xe đầu tiên chạy là chiếc cánh én 50cc như bác khôi, năm 95, ngày đó vẫn hay chở bã đậu nành phụ mẹ nuôi heo bằng chiếc này. ghé cây xăng toàn đổ 3k xăng à.
@cucucu Ặc, 1995 mà đem em này đi "chở bã nuôi heo" là cũng oách đấy! 😁
LaMuaHa
ĐẠI BÀNG
9 năm
@cucucu Chú biết chạy xe máy lúc con còn chưa biết chạy xe đạp
Cho con hỏi hồi đó 3k xăng là dc mấy lít xăng vậy, chiếc đó 3k chạy dc mấy cây?
@LaMuaHa Năm 95 3k là mua được 1l xăng A83. 3k Chạy được khoảng 80km.
@LaMuaHa Xăng nhớ ko lầm lúc đó tầm khoảng 3k. Ghé vào toàn mua 1 lít, còn xăng ngoài thì đổ 2k cũng có, vàng lúc đó khoảng 3tr 1 lượng. Mà chiếc đó ít ăn xăng lắm.
Em còn nhớ lần đầu tiên đi xe máy là lần đến thăm nhà bag ngoại , lấy trộm đc chùm chìa khóa , phi ......phi ..........phi cứ thế phi trên con wave tầu đời đầu , đi đc cỡ 300m thì phang vào chân thằng xe ôm 😁 mất 3 củ bồi thường ngày đó :D
Cụ thể thêm chút đi nào! 🆒
lolowifo
TÍCH CỰC
9 năm
@ndkhoivtv bố em thì lái từ 67, 68, cup, DD, DH, City đến con Dream này thì em mới chạy, giờ vẫn còn mà máy yếu lắm, để mẹ đi làm gần nhà thôi, đi xa nó thở không nổi, tội lắm😁
đẹp lắm bác, nhưng mà nhà chỉ có nó ít giá nhất, 2 con còn lại là 84 đèn vuông, DD 70, ko mang nó ra chở thì mang cái nào, mà 1 ngày chở đúng 1 bao buổi chiều à, ko phải dùng nó như xe thồ đâu.
p/s: năm 95 lướt gái bằng em này được rồi đó bác.
@cucucu 82 - 84, 70 cm3 màu xanh Cửu Long? Và DD "nữ hoàng..."... Kinh, nhà Cái Bang mà có điều kiện gớm! 😁
@ndkhoivtv dạ ba em ngày đó mà chơi vltk chắc ổng chơi...võ đang, cái dáng nghiêm nghiêm, khó khó, tiên phong đạo cốt ấy, có tới đời em lại sang cái bang vì em đẻ rơi ngoài đường bác ạ, lăn lóc xa nhà nhiều nhất, mà cái máu lãng nhách cũng nhiều nhất nhà ạ.
USSR
ĐẠI BÀNG
9 năm
Chiếc xe đầu tiên đây ạ, Jupiter - vị thần của bầu trời 😁
WP_20141208_06_26_27_Pro[1].jpg WP_20141208_06_26_27_Pro[1].jpg WP_20141208_06_36_12_Pro[1].jpg
@USSR Vị thần đứng đầu của các... vị thần luôn! Trước tớ cũng chạy em này màu xanh sẫm. Đời đầu, 4 số tiến... có vẻ như máy chắc và lì hơn phiên bản R với V sau này nhỉ!? 🆒
USSR
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ndkhoivtv Em chưa chạy bản R, V, nhưng mà kết luận được 1 điều là em nó máy chắc và lì kinh khủng, xe chạy 12 năm rồi, mà máy móc chưa bị lỗi lầm gì, đi học toàn kéo 80 --> 95, giờ em nó cũng già khú đế, chuẩn bị lên fz150i 😁:D:D
1995-1996: Honda Cub Tám Mốt(1981) 50cc, giảm xóc 2 tầng, có đề, xanh cánh cam, đèn đỏ nhấp nháy khi kim chạm ngưỡng 60km/h, cũng gọi là kịch kim luôn 😃
Chỉ nhớ được biển 29A gì đó T100
@otoxemayxedapxichlotauhoa mấy con 81 có cái bao tay sưởi chạy ko cóng luôn bác, nó cứ ấm ấm ấy. nhưng nó từ đời 86, cái dáng xếp chung vào dòng 81 thôi, cái yên nó to.
@ndkhoivtv Đây là xe mình được chú ruột cho khi đang đại học.
@cucucu Chậc, quên đấy! Hàng bãi thì 92 đã có đời 86 rồi.
@cucucu Vậy hóa ra chăn điện Hàn xẻng mới bán loạn mấy năm gần đây chỉ là... công nghệ cũ!!! 😁
anhdt_vsp
ĐẠI BÀNG
9 năm
370622_741befad35a417a19523935a0a0a4704.jpg
@anhdt_vsp Chú thích tí đi bác! 🆒
Chiếc xe đầu tiên của mình là cánh én, sau đó là wave TQ, nhưng xài đồ cũ of chị cho.hehe...
DSCN2949.JPG
bố e mua lúc e mới đẻ. Đến lớp 8 thì e biết chạy xe nhờ nó 😃
@49AAA bác ở Lâm Đồng sao ko chơi cái vè sắt phía trước nhỉ. mấy xe này ngày xưa trên đó toàn chế vè sắt ấy.
@cucucu ah` trước bố e còn sống làm vườn thì gắn mà sau này e giữ chạy làm kỉ niệm nên tháo nó ra
@49AAA em zoom cái xe coi thấy màu đất đỏ, xem cái nick 49 thì em đoán Lâm Đồng, ngày xưa có bạn gái ở đà lạt, xém tí giờ đi hái càfe trên đó rồi.
@cucucu bác đoán chuẩn 100%, làm cafe cũng có cái thú vị của nó mà bác. Em giờ làm đi học đi làm ở thành phố mà nhớ lại lúc ở nhà làm cafe thấy cũng vui vui
@49AAA em nhớ mà, ngày ấy hay chạy lên rẫy càfe chơi, vườn mít mù, dĩ nhiên là bạn gái lon ton theo sau, ờ! ở đó nó kín......!
Tư bt
TÍCH CỰC
9 năm
Chậc cũng không ấn tượng gì nhiều. Năm 12 tuổi chạy chiếc Dame ( trước 75 để lại ) ngồi dưới ba ga chạy.Ngày đầu ông anh ngồi trên tập. Chạy có mấy lần thì bán nó mua cặp bò.Từ đây bắt đầu cởi bò,cái này ấn tượng hơn.
P/s: năm 85 ăn cơm độn khoai mì nên không có máy chụp hình hu....hu...
@Tư bt Choạch, lão này hơn mình cũng khơ khớ tuổi rồi!!! 😁
Tư bt
TÍCH CỰC
9 năm
@ndkhoivtv Chắc bằng hoặc nhỏ hơn lão thôi, thấy lão trẻ hơn nhưng chắc nhà có đk nên tốt tướng, còn tớ nhìn như thằng nghiện ấy nên già .he....he.....
còn em thì lần đầu với em Dream thái lùn ( papa mua lại người ta, sau này công an tới mới biết nó là giấy tờ giả ). vào năm 1999 hay 2000 gì đó. vì năm đó em mới học lớp 5, cậu ngồi sau cho đi. lên lớp 7 một mình em một em mink quất 5 can dầu 30 lít, các bác mà nhìn em lúc đó chạy xe chắc cười đứt ruột, mông chỉ nằm một bên vì đâu tới chân. kề kề! các bác trên ai ở lâm đồng thì biết đường xá lúc đó thế nào.
các bác đã ai chạy xe mà phải bật yên lên chưa?
@namlun029 đường xá không là vấn đề bác ah. Tuổi đấy cứ được ngồi lên xe là núp gió thôi 😃
DSCN2950.JPG
trước nhà em có con này nữa mà chỉ được ngồi ké chứ chưa được chạy thì nó ra đi vì miếng cơm manh áo 😁
badsect
ĐẠI BÀNG
9 năm
tình yêu đầu tiên của em là dream II đời 96. gắn bó với em suốt thời sv, cùng vượt sông hn chở gấu đi chơi, vui cũng có nó mà buồn cũng ko có.Vì ko biết chăm xe ra trường là xe đổ bệnh, phải tiễn e nó đi, rồi lên exciter 2011. Tiếc cho 1 con xe mang nhiều kỷ niệm
thachthuv
ĐẠI BÀNG
9 năm
Năm 17 được a rể tập chạy bằng ss50 honda 67 vòng vòng trong vườn,ko thể quên dc cảm giác lần đầu xách xe ra đường chạy 1mình thật là sướng,đạng chạy băng băng thì 1 con cá lóc trườn qua mạt đường từ ruộng này qua bờ ruộng kia,lúc đó còn là Nhà bè chưa lên quận 7,cảnh nông thôn yên tĩnh chưa đô thị như bây giờ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019