Lâu rồi mới lục lọi từ trong tủ ra, sửa sang các thứ, thì rồi ký ức lại ùa về từ 7 năm trước…
Cầm thôi là đã thấy ấm cái lòng thời còn làm fanBB, dù bây giờ không còn cái box của nó (vẫn còn củ sạc). Trong cái giai đoạn 2013-2015, Bold 9900 là chiếc máy chính mình thường sử dụng trong liên lạc. Lúc ấy đã gần đến lúc BlackBerry chuyển sang Android với chiếc Priv thì mình vẫn dùng chiếc máy này với BB OS 7, bởi lúc ấy nó đang làm quá tốt với nhiệm vụ của nó đối với nhu cầu hằng ngày của mình, nên trong 2 năm đó ko có ý định đổi máy gì cả, chỉ đến khi nó bị chập nguồn (restart liên tục, 1 ngày chắc cũng 2 lần) thì mới phải đổi sang con Lumia 1020.
Sạc xong rồi, giờ rút ra thôi (à cái network time nó bị lỗi, cái này thì bó tay rồi, đành tự tay chỉnh thôi 😁)
BlackBerry Bold 9900 sở hữu 1 vẻ đẹp, theo mình là rất riêng, đủ cho mức giá 5tr thời ấy của nó. Sự đặc trưng của nó (hầu hết chiếc BlackBerry thời chưa chuyển sang Android) chính là cái trackpad siêu nhạy của nó (giờ thì hết nhạy rồi, lúc ăn lúc ko nên toàn xài cảm ứng :D), và 1 màn hình cảm ứng điện dung TFT 2.8” với cái chất lượng hiển thị cực tốt, gần như rất tốt so với nhiều chiếc điện thoại khác cùng giá lúc đó. Nút bấm và bàn phím QWERTY ấn rất sướng tay, dễ thao tác rất nhiều
Cả chiếc máy (trừ khung viền bằng thép) thì tất cả đều là nhựa, nhưng cái nhựa này lại cho 1 cái chất lượng không quá rẻ tiền, nắp lưng nhựa của nó còn được làm thêm hoạ tiết, nhìn như vải carbon, trông rất ấn tượng
Máy chạy HĐH BB OS 7 như đã nói trên, được trang bị RAM 768MB (512 + 256 MB) và bộ nhớ trong 8GB (khả dụng đúng 6GB) và con chip QC 8655 1.2GHz 1 lõi, gần như tương đối mạnh mẽ trong thời mới ra mắt. Kết cái khả năng WiFi bắt sóng cực tốt, dù chỉ có bằng tần 2.4GHz. Kèm theo quả pin 1230mAh nhưng khá hẻo (ở đây phải đọ lên 1 quả 2380mAh cho nó trâu hơn). Nhưng giờ thì với ngần ấy, mình chỉ hay dùng nghe nhạc là chính thôi :D
Máy được trang bị duy nhất camera sau 5MP, quay 720p, nhưng lúc ấy thì nó gần như đủ lắm rồi. Dưới đây là 1 số ảnh chụp vui từ em nó