Gắn bó với tuổi thơ từ hồi mới biết điện thoại di động là gì, cái tên NOKIA đã là biểu tượng trong lòng tất cả anh em yêu công nghệ đến tận bây giờ. Đã rất lâu rồi mình không sở hữu chiếc điện thoại NOKIA nào kể từ khi hệ điều hành Symbian^3 bị khai tử và NOKIA về tay Microsoft. Nhưng những huyền thoại mà NOKIA từng sản sinh thì mình vẫn luôn mong muốn có cơ hội sở hữu lại.
Chứng kiến thời đại một máy chính một máy phụ, rất nhiều bạn bè mình đã lựa chọn BlackBerry Q10 làm máy lắp sim phụ để nghe gọi. Mình chợt nhớ ra một siêu phẩm của NOKIA từng ra mắt cũng cùng kiểu kết hợp cảm ứng và bàn phím QWERTY như vậy, đó chính là E6 một thời. Lục tìm lại những bài post trong box rao vặt của Nhật Tảo, may mắn đã mỉm cười khi có một bài post gần nhất đăng tin nhượng lại "em" E6 này.
Sau khi thủ tục sang tay hoàn tất, tuy máy không còn đẹp và bóng bẩy nhưng cảm xúc được trên tay điện thoại NOKIA luôn làm mình phấn chấn và cảm xúc. Xin được gửi đến anh em bài trên tay mà trong phút ngẫu hứng mình đã dám tự tin để làm. Có gì thiếu xót mong anh em thông cảm và góp ý.
Chứng kiến thời đại một máy chính một máy phụ, rất nhiều bạn bè mình đã lựa chọn BlackBerry Q10 làm máy lắp sim phụ để nghe gọi. Mình chợt nhớ ra một siêu phẩm của NOKIA từng ra mắt cũng cùng kiểu kết hợp cảm ứng và bàn phím QWERTY như vậy, đó chính là E6 một thời. Lục tìm lại những bài post trong box rao vặt của Nhật Tảo, may mắn đã mỉm cười khi có một bài post gần nhất đăng tin nhượng lại "em" E6 này.
Sau khi thủ tục sang tay hoàn tất, tuy máy không còn đẹp và bóng bẩy nhưng cảm xúc được trên tay điện thoại NOKIA luôn làm mình phấn chấn và cảm xúc. Xin được gửi đến anh em bài trên tay mà trong phút ngẫu hứng mình đã dám tự tin để làm. Có gì thiếu xót mong anh em thông cảm và góp ý.