Hoài niệm về một huyền thoại: NEC e228.

28/10/2021 6:57Phản hồi: 148
Hoài niệm về một huyền thoại: NEC e228.
Ảnh cover.jpg
~ Thursday October 28th, 2021 ~

Chiếc điện thoại này chính thức được hãng NEC giới thiệu đợt tháng 4/2004, ngày mình tậu là mùng 4/3/2006 với giá 1.700.000đ, mặc dù nhớ chính xác giá tiền cũng như ngày tháng năm đã đưa ẻm về dinh nhưng mình không thể xác định được kênh nào đã giúp mình kết nối với người bán bởi thời điểm đó cả Tinh Tế lẫn Nhật Tảo đều chưa xuất hiện, còn Facebook mãi tháng 10/2009 mình mới lập tài khoản. Tuy nhiên, có một điều chắc mẩm rằng: em nó đến với mình vào một ngày cuối xuân trong tình trạng gần như likenew đúng nghĩa đen, phụ kiện đi kèm khi đó gồm: dây sạc 2 khúc 3 chấu, thẻ nhớ 128MB, đĩa Tools & Utilities cùng một chiếc hộp của... NEC c313.

27-10-2021 (13).jpg
27-10-2021 (14).jpg

Lần đầu mình có dịp làm quen với điện thoại di động (ĐTDĐ) là đợt tháng 9/2005, đó là chiếc điện thoại cục gạch của Samsung với thiết kế gập (đến giờ không thể nhớ nổi tên model), mình mua với giá 350k ở... Đặng Dung. AE nào sống ở Hà Nội trong khoảng thời gian này chắc đều biết đến con phố nổi tiếng nọ: nhỏ & ngắn nhưng dọc 2 bên vỉa hè bị người dân trưng dụng để bày điện thoại la liệt như chợ trời (phố Thịnh Yên) nên việc lai vãng qua đây cũng đem lại một cảm giác rất thú vị. Sau gần một năm gắn bó với chiếc điện thoại đầu tiên trong đời đến từ hãng Samsung, mình đổi sang NEC e228 trước khi chính thức bén duyên với hệ điều hành RIM của Blackberry đợt 27/6/2009.

27-10-2021 (15).jpg

Nếu như Nokia N900 là chiếc smartphone cao cấp nhất, đáng vọc nhất mình từng mua tính tới thời điểm 26/11/2010 (từng 2 lần chia sẻ ở bên NÀY & bên NÀY) thì NEC e228 lại là chiếc ĐTDĐ phổ thông đáng nhớ nhất mình từng gắn bó suốt 3 năm dài đằng đẵng, cùng với đó là hàng chuỗi những vụn kỷ niệm thời Đại học, thậm chí còn đáng nhớ & mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn bất cứ chiếc điện thoại nào mình từng xài từ đợt 2005 tới giờ. Còn nhớ những năm đầu 2k khi điện thoại bàn phím T9 của Nokia đang làm mưa làm gió, nhà nhà - người người đều mong muốn sở hữu điện thoại Nokia với nhạc chuông tò tí te vô cùng đặc trưng. Thời điểm ấy, việc sở hữu một chiếc ĐTDĐ màn hình màu, âm thanh nổi, với mác hàng công ty luôn là ước mơ cháy bỏng của mình nhưng chưa bao giờ thành hiện thực. Nội việc cầm trên tay một chiếc feature-phone tích hợp tính năng chụp ảnh, chơi game, bluetooth, đài FM... cũng đủ nhói lên trong mình quá trời những cảm xúc dạt dào & lâng lâng khi ấy. Như nhiều AE khác, mình cũng từng khát khao có dịp trải nghiệm một trong 5 chiếc điện thoại N'series từng được quảng cáo rầm rộ trên truyền hình (N70, N72, N73, N91, N92), ngặt nỗi thời điểm đó tiền luôn là rào cản lớn nhất với mình, thành thử quyết định tậu NEC e228 cuối quý 1/2006 đơn thuần & mãi mãi chỉ là lựa chọn mang tính khiên cưỡng.

28-10-2021 (12).jpg

Nói qua về NEC e228, chiếc điện thoại này được thiết kế dạng thanh, với màn hình TFT 65k màu, rộng vỏn vẹn có 2.2". Bộ nhớ trong chỉ 19MB nhưng đi kèm khi mua có thẻ nhớ 128MB, thẻ này mình chủ yếu lưu vài bài hát nhạc vàng & nhạc sàn quốc tế. Camera chụp hình khi ấy chỉ là VGA nhưng vẫn là một trong những tính năng gây hứng thú rất lớn với mình. Một điều khá thú vị có thể chưa AE nào biết đến: avatar thần thánh mình đặt trên Tinh Tế trước nay cũng như trên Facebook & hàng loạt các tài khoản, ứng dụng, MXH khác được chụp bởi chính camera trước của chiếc NEC e228. Tấm hình này mình tự chụp đợt 14/10/2006, là kết quả sau rất nhiều lần chụp thử. Tự nhận là người mang nặng tính hoài niệm, thế nên chưa bao giờ & có lẽ không bao giờ mình có ý định đổi avatar hiện tại, đây cũng là hình thức để lưu lại những kỷ niệm xưa cũ một thời. Bỏ qua điện thoại Samsung gập (chia sẻ ở trên) thì NEC e228 là chiếc ĐTDĐ đầu tiên mình mua có tích hợp camera cả trước lẫn sau, thậm chí có luôn tính năng 3G để gọi video call nhưng thời điểm đó mạng 3G chưa được triển khai ở Việt Nam.

28-10-2021 (14).jpg


Mặc dù hội tụ khá nhiều tính năng thời thượng như nghe nhạc, chụp ảnh, quay phim, bluetooth nhưng NEC e228 vẫn có vài hạn chế khiến mình khá tiếc, điển hình là việc không thể cài thêm game như các dòng máy Nokia, không hỗ trợ nghe đài FM cũng như không có ngôn ngữ Tiếng Việt. Ngoài ra, một nhược điểm rất dễ nhận thấy ở NEC e228: độ dài của clip khi quay chỉ lưu tối đa 60s, hết thời gian này video tự động dừng & tách thành clip khác, có lẽ xuất xứ xách tay từ đất nước mặt trời mọc cũng như những giới hạn về công nghệ khi ấy là nguyên nhân chính cho toàn bộ những nhược điểm nói trên. Có thể nhiều AE không tin nhưng tại thời điểm này (cuối tháng 10/2021), mình vẫn còn giữ được một cơ số không ít các tấm ảnh, file ghi âm cũng như rất nhiều clip từng quay từ NEC e228 & tất nhiên chả có clip nào kéo dài quá nổi một phút. Về phần pin, dung lượng của NEC e228 là 1.100mAh, mình xài miết 3 năm thấy khá ổn định, trung bình 3-4 ngày mới phải sạc một lần. So với một số dòng điện thoại cục gạch của Nokia thì thời gian sử dụng của NEC e228 không lâu bằng nhưng với một chiếc phone tích hợp nhiều tính năng giải trí như này thì nhiêu đó thôi cũng đủ khiến mình thấy vô cùng ưng bụng.

27-10-2021 (1).jpg
27-10-2021 (4).jpg
27-10-2021 (7).jpg

Quảng cáo



Nhắc đến những kỷ niệm về NEC e228, sẽ thật sự thiếu sót nếu không đề cập tới vài trăm tin nhắn SMS mình từng gửi cho các bạn nữ & các em gái quen biết thời Yahoo Messenger. Mặc dù không nhớ chính xác NEC e228 cho lưu tối đa bao nhiêu tin nhắn trong mục Inbox & Outbox, chỉ chắc chắn mình từng lưu vài trăm SMS của một vài đối tượng đặc biệt, nhiều đến mức phải cân nhắc trước khi xoá bớt tin nhắn để lấy chỗ trống lưu tin mới. Nhiều lúc say sưa nhắn với số lượng gần trăm SMS mỗi ngày, độ dài mỗi tin nhắn khi ấy khéo bằng cả 4-5 tin nhắn khác gộp lại, thậm chí luôn tận dụng tối đa ký tự cho phép của từng tin. Về danh bạ, NEC e228 cho phép lưu trữ tối đa 500 contact với lịch sử cuộc gọi nhỡ/đi/đến kịch kim là 20/20/20. Về trình duyệt web, chiếc điện thoại này hỗ trợ giao thức WAP 2.0/xHTML, giao diện menu chính của NEC e228 gồm cả thẩy 9 mục theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới gồm: 1. Phone, 2. Messages, 3. Memory, 4. Mục gì đó mình quên tên, 5. Contacts, 6. Multimedia Centre, 7. Connectivity, 8. Settings, 9. Toolbox. Nhớ mỗi lần di chuyển đến mục nào thì 4 cạnh màu cam sẽ bo tròn mục đó & khẽ rung rinh khá ngộ nghĩnh. Mỗi lần bật nguồn & đợi máy khởi động đều xuất hiện dòng chữ NEC màu xanh nước biển hiển thị ngay chính giữa màn hình trắng xoá trong khoảng 10s, sau đó là sự xuất hiện của số 3 bự chảng đặc trưng (màu xanh lá pha trắng) loé sáng trước khi máy chính thức chạy thẳng vào Menu.

Nec 228 (2).jpg

Nói về nhạc chuông, NEC e228 không có quá nhiều bản nhạc đủ gây ấn tượng, mình xài đúng 2 bản ringtune có tựa là: Alert One (cho cuộc gọi) & Alert Two (cho tin nhắn SMS). Đợt vừa rồi, mình đã ráng bới trên Google để tìm & tải 2 bản nhạc này nhưng tuyệt nhiên mình không thấy xuất hiện ở bất cứ nguồn nào, may thay đoạn clip chia sẻ trên Youtube (bên NÀY) đã giúp mình thoả nguyện ước. Cũng qua đoạn clip nói trên, mình đã có dịp nhìn lại giao diện Media thân thuộc một thời của NEC e228: hình ảnh một anh chàng dân chơi mặc cây trắng với mái tóc xoăn cùng những động tác nhún nhảy rất dễ thương. Chưa kể loạt font chữ, màu chữ, vị trí icon, biểu tượng remote... ở khu vực này đã vô tình khơi lại hàng loạt ký ức trong mình những năm 2k. Tiện đây, mình sẽ chia sẻ kỹ hơn xíu với AE về 2 thứ phụ kiện đi kèm của NEC e228: thẻ nhớ & dây sạc.

Nec 228 (1).jpg

  • Trước tiên về thẻ nhớ, đây là loại thẻ Memory Stick Duo (màu xanh nước biển) có dung lượng 128MB do hãng Lexar sản xuất, mặt sau đề xuất xứ "Made in Singapore". Thú thiệt trong suốt quá trình sử dụng NEC e228, mình gần như không để ý đến tên hãng, chỉ quan tâm tới dung lượng mà thôi. Với mình, việc mua hàng xách tay trôi nổi cách đây hơn một thập niên được tặng kèm thẻ nhớ cũng đủ rạo rực trong người. Mình đã tận dụng dung lượng trống của thẻ để lưu nhạc chuông, nhạc MP3, video clip, file ghi âm cũng như vô số những tấm ảnh chụp trong suốt giai đoạn 2006-2009. Tuy nhiên, tại thời điểm này (cuối tháng 10/2021), chả biết em nó đã die tự thuở nào, mình thật sự rất tò mò với những thứ từng lưu trước đây, tiếc thay...

28-10-2021 (15).jpg

Quảng cáo


28-10-2021 (16).jpg
  • Kế đến là cọng dây sạc với độ dài lên đến 2.25m, thứ này gồm 2 khúc: dây & cục adapter có thể tháo dời. Chân sạc là loại 3 chấu, có công tắc tự động ngắt mạch trong trường hợp xảy ra sự cố về điện. Thời điểm đó, hầu như hãng điện thoại nào cũng có chuẩn sạc riêng, điện thoại NEC cũng không nằm ngoài xu thế nói trên. Chân sạc của NEC e228 được thiết kế hình chữ L, nom kiểu dáng thực sự rất dị khi có đến 2 khe tiếp xúc cạnh nhau: một khe hình chữ nhật dài 7mm, khe còn lại dài 3mm, thời gian sạc từ lúc kiệt pin tới khi đầy khoảng 3 tiếng. Nhớ đợt mua sạc thay thế (3/3/2009) gần bến xe Kim Mã với giá vỏn vẹn 50k nhưng cắm điện miết 4-5 tiếng không đầy pin, chất lượng cọng này dở đến mức vài ngày sau mình buộc phải liên hệ với chủ thuê bao 0973.xxx.701 để hoàn lại tiền hòng tìm tậu cọng khác. Sau hơn một thập niên cất tủ thì cả pin, sạc lẫn thẻ nhớ đều không còn hoạt động nữa. Mình đã thử kích pin bằng sạc đa năng nhưng không lên, đã thử kết nối thẻ Memory Stick Duo vào máy tính qua đầu đọc nhưng không thấy tín hiệu, cũng như đã thử dùng sạc zin lẫn sạc noname vẫn không thể khiến chiếc phone huyền thoại kia trở mình sống lại.

27-10-2021 (24).jpg

27-10-2021 (8).jpg
✅ NEC e228 thực sự đã chết nhưng những hồi ức của mình về em nó vẫn còn sống mãi!

27-10-2021 (16).jpg
27-10-2021 (21).jpg
Theo dõi toàn bộ các bài viết chia sẻ của mình ở ĐÂY hoặc bên NÀY nếu AE hứng thú 😎

Hãy mạnh dạn chia sẻ review về một món đồ, một dịch vụ mà bạn thấy hài lòng nhé. Thông tin của bạn giúp được cho rất rất nhiều người luôn đó, cảm ơn bạn trước :x

148 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chia sẻ bài này với mục đích hưởng ứng trend “anh hùng thời đó”, ngặt nỗi khi hoàn thành bài viết thì chủ đề đóng cmnr, chán chả buồn làm clip 😓
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@Rắm theo chiều gió tôi vẫn còn 1 em khá đẹp. Pin hơi phù nhưng thấy dùng vẫn ổn. Công nhận điện thoại ngày xưa đẹp thật
@Rắm theo chiều gió http://pinpka.vn/pin-dien-thoai-di-dong-siemens-c-3290
http://www.phonvinh.com/san-pham/pin-koracell-siemens-e61-323.html
Bạn liên hệ cửa hàng này xem.
@quynhtrangkcc Đẹp do có thiết kế bàn phím nên có sự phong phú, chứ giờ cảm ứng thuần hàng loạt như nhiều 5 qua thì chả còn vị hấp dẫn nào hết trơn 🤓
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Đã đọc bài của bác. Em thấy bác đúng người hoài cổ. Khi nhìn lại những đồ này, kí ức ở đâu đó lại ùa về tạo nên những cảm xúc khó tả. Đâu cần mất tiền mua vé về tuổi thơ
@lamtien338 Uhm... có những thứ mãi chỉ còn trong hoài niệm nhưng mỗi khi nhớ đến em nó đều sẽ thấy những kỷ ức xưa cũ hiện về, đặc biệt hơn nếu vẫn còn giữ được đến thời điểm này. Hơi tiếc là giờ A ko thể hồi sinh em nó, thực sự A rất muốn đọc lại các tin nhắn SMS ngày xưa A từng gửi cho bá tánh, xem lại tên các bản nhạc A từng lưu, những tấm ảnh, thước video & file ghi âm 😅
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@crazysexycool1981 Đó là điều tiếc nuối lắm luôn. Như giờ em vẫn có thể xem được tin nhắn của vợ em. Xem lại những cái khá hay ho.
@lamtien338 Uhm... pin của Nokia thì vẫn có thể kiếm được, chứ mấy hàng xách tay Nhật như máy của A thì khó 😅
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@crazysexycool1981 hihi. bác tìm trên shopee xem. bít đâu bất ngờ lại có đại ca nào đang ế quả pin
@lamtien338 Vô vọng nha chú, có phải pin của Nokia mô mà dễ kiếm đến vậy? 😆
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Nghĩa là máy còn có thể lên nếu pin còn lên đc, vậy a thử ra hàng nhờ thợ chế pin dung lượng tương đương nối điện vào xem a
@crazysexycool1981 Mưa đến hết thứ 3 anh ơi 🤣
@phoden A lại thấy có tin là đến tận T5, mưa kèm cơn rét nữa thì phê thiệt, mấy bữa nay đi đường liên tục được ngửi mùi hoa sữa 😆
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@crazysexycool1981 Mưa thối đất thối cát 😂
Hoa sữa thoảng qua thì ok chứ ngồi gốc cây chắc tắt thở
@phoden Uhm,,, nếu thoang thoảng thì thấy thơm chứ nồng nặc quá thì khó ngửi lắm. Chỗ A có nhiều hoa sữa ven đường nên cứ tầm cuối tháng 9 trở đi là thấy ngạt ngào hương vị của loài hoa này 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Đã có tín hiệu được hươi ra Home lúc 21:15PM tối nay, tks bác Cu 😍
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
IMG_1043.jpg
Năm đó mình vừa chuyển từ 6610 sang 6600
@Thành 73 Xưa mình thích 6600 & 6680 của Nokia nhưng cũng bất lực vì ko có đủ tiền để chơi hàng công ty nên đành nhắm mắt cho qua 😅
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Thời đó mình chỉ ước có con S60 của Nokia cài từ điển và đọc sách ebook prc và chơi game offline trên đó mà tiền cao vkl 😆 Ước mơ N70, N71, N72, N73, 7610...
@Dave ✅ 7610 cũng là 1 trong những mẫu thiết kế đẹp mà A từng ao ước khi ấy nhưng rốt cục ước mơ vẫn chỉ là mơ ước mà hoy 😭
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
về dinh mới đúng chính tả chứ không phải về rinh nha E. Lần sau viết bài nhớ kiểm tra kỹ càng hơn E nhé!
hongson68
ĐẠI BÀNG
2 năm
Bài viết hay mang nhiều hoài niệm thế hệ 8x 😃
@hongson68 Cảm ơn bạn, chắc bạn cũng thuộc thế hệ này phải ko? Với những ai từng trực tiếp có thời gian trải nghiệm dòng máy Nec e228 chắc sẽ có cảm nhận sát với thực tế những gì được đề cập trong bài viết hơn 👍
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Dùng thẻ stick của Sony .. Thời đó mê N- Series lắm... Nhất là N8 ..
@MinAME1908 N'series thì mình đặc biệt thích 3 mẫu là: N70, N91 & N92. Thời đó coi quảng cáo trên truyền hình miết mà thèm nhỏ giãi 😭
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Cái thẻ nhớ loại MSD hồi đấy đắt vãi, hình như 490k/256M gần gấp đôi loại MMC năm 2006, chắt bóp mãi mới mua dc em SE P910i, thẻ kèm theo có 32M quá hẻo. Chúc mừng bạn đã có nhiều kỉ niệm với em NEC.
@crazysexycool1981
Cười ra nước mắt
@phoden Đợt giữa tháng 3/2018, A có nhắn tin hỏi thì người đó nói đã bán E90 òi nên giờ chịu thua, chả biết tung tích cũng như tình trạng của em nó ra sao. Giả sử có tìm lại được thì chắc ẻm cũng chả còn ngon nghẻ như cái thời còn nằm trong tay A 😅
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Screen Shot 2021-11-01 at 14.56.58.jpg
@crazysexycool1981 Bán 3 năm vẫn nhớ để liên lạc á 👍
Giờ mà còn chắc cũng độ vỏ thôi
@phoden Còn nhớ lúc về tay A thì em nó trong tình trạng likenew nhưng giờ A ko dám nghĩ đến nữa, tối thiểu đã qua tay 2 đời chủ nên dung nhan của E90 cũng ko dám hy vọng gì nhiều 😂
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
rung_xanh
ĐẠI BÀNG
2 năm
Một bài viết đầy cảm xúc.
Chia buồn vì thẻ nhớ và máy đã die 😔
@rung_xanh Có lẽ cũng là điều tất yếu vì mình cất tủ từ đợt 2009 tới giờ, tiếc rằng ko thể coi lại những đống dữ liệu kỷ niệm bên trong thẻ cũng như trong máy 😅
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Có 1 kỷ niệm thoáng qua nhanh nhưng rất nhớ. Anycall, SKTelecom. Đó là S-fone 095 dùng công nghệ CDMA.
@TACOMPUTER Nhớ cái thời Sfone với điện thoại có màn hình màu cam, tặng máy theo gói dịch vụ nhà mạng, thời đó mình còn chả có tiền mà mua di động 😂
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Bài viết quá công phu và nhiều kỷ niệm, nhất là những kỷ niệm nt cua gái của thế hệ 8x😁😁😁
@samsung focus Giờ mà được ngồi coi lại nội dung hàng trăm SMS ngày ấy thì ảo diệu biết bao, nhắn đêm nhắn ngày mà ko chán, chả bù giờ toàn xài MXH ko à 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
khuonguyen
TÍCH CỰC
2 năm
nói về huyền thoại của NEC sao bỏ qua được e808
A305909D-A19E-41C4-BCAE-D86055E22A09.jpeg
@khuonguyen Thời đó mình chỉ biết đến Nec e228, c313... ko có nhiều dịp trải nghiệm các model khác. Hình như hãng này còn khá nhiều mẫu mà mình chưa biết 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Thannk
ĐẠI BÀNG
2 năm
Trc tui có dùng 2 điện thoại nhật của nec: 1 con N705i màu trắng sau đó đổi qua N01a màu hồng đều đời 2009. Nhớ hồi đó màn hình điện thoại nhật vượt trội về chức năng, độ phân giải, màu sắc và nghe nhạc so với các hãng khác mà phải unlock với xài sim ghép nên sóng thì lúc có lúc không. Con N01a vẫn còn để trong tủ lâu lâu lấy ra bật lên chơi. Năm 2018 chuyển nhà bị thợ khuân đồ lấy mất. Giờ vẫn còn pin, jack chuyển tai nghe và cục sạc. Vậy là điện thoại cũ không còn cái nào làm kỷ niệm kkk.
@Thannk Máy của mình thì xài bình thường, ko cần phải unlock, chỉ có điều ko hỗ trợ Tiếng Việt, thời ấy ức chế vì hơm cài được game để chơi như các dòng điện thoại Nokia. Chủ yếu dùng để nghe nhạc, chụp ảnh, nhắn tin SMS là chính 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
ark_ff9
CAO CẤP
2 năm
@Thannk Mình nghĩ vào 2018 chẳng ai thèm lấy cái điện thoại cục gạch đó đâu, chắc làm rơi ở đâu đó khi mang vác thôi.
mystique
ĐẠI BÀNG
2 năm
nhìn quả sạc thấy nặng nề quá bác ơi hehe
@mystique Sạc đặc thù của NEC e228 đó, cơ mà chất lượng rất tốt, đồ của Nhật rất xịn sò, tiếc rằng sau hơn 3 năm thì die, đã vậy pin cũng die theo mới chán 😂
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
mystique
ĐẠI BÀNG
2 năm
@crazysexycool1981 Ngần ấy năm mà bác vẫn còn giữ gìn được như thế thì em cũng nể bác thật . Đồ điện tử nhà em mà k dùng là coi như biến mất hết , nên nhà hầu như không có đồ cổ hihi
@mystique Tại đó là đồ kỷ niệm từng 1 thời gắn bó, hơn nữa lại là chiếc điện thoại thứ 2 trong đời nên mình muốn lưu lại, để sau này có dịp được nhìn lại. Còn nếu đơn thuần máy hư hoặc ko có nhu cầu xài thì vứt, bán lại cho người khác thì quá đơn giản 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
yourdalink
TÍCH CỰC
2 năm
Thời đó mình có con nec to bằng cái dép tông, trên máy có chữ 3g thì phải. Vào mạng bằng gprs. Nhưng nhìn chất mà mạch miếc sáng bóng đẹp lắm.
@yourdalink Bự thiệt, thời đó mà có kích thước thế này thì quá hầm hố, phảng phất nét gì đó của BB 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@yourdalink Nom con số 3 ở mép trên đúng là đặc trưng của dòng NEC, hình như model nào cũng có con số này thì phải? Tượng trưng cho mạng 3G 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
yourdalink
TÍCH CỰC
2 năm
@crazysexycool1981 Vâng. Mà hồi đó nào biết 3g là gì đâu. Cũng k có cáp để cóp gì vào. Chỉ có ít video với nhạc sẵn trong máy. Loa kêu to kinh. Nhắn tin cũng ok.
@yourdalink Hồi đó A biết 3G để vào mạng cũng như gọi video call nhưng tiếc là mãi sau này VN mới triển khai nên A chưa có dịp thử nghiệm với chiếc NEC e228 trong bài. Giờ muốn thử thì cũng ko được vì máy đã die, mà thời điểm này dùng qua camera VGA thì chất lượng cũng chả kỳ vọng gì nhiều 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
Lúc bác mua máy này thì em đang chuẩn bị thi Đại học
@hieuthainguyen Chú ko/bỏ xài smartphone từ bao giờ vậy? 😃
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@hieuthainguyen Bảo sao, té ra là vậy, tưởng thời điểm này chú tự nguyện xài duy nhất chiếc cục gạch kia trong khi bá tánh thì xài smartphone, thậm chí là 2-3 máy 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 
@crazysexycool1981 tạm thời thôi chứ em đang lên kế hoạch mua iphone 20 haha
@hieuthainguyen Kế hoạch chu đáo ghê, thế hệ 20 của iPhone đã được lên kế hoạch ngay ở thời điểm thế hệ 13 vừa được ra mắt cách đây ít lâu 😁
 Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena 

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019