Em là một Palmer. Tình yêu của em giành cho Palm có thể nói là ko còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng nhiều khi, ngẫm nghĩ em cũng thấy đau đớn quá. Tại sao Unicode là chuyện tưởng chừng như đương nhiên với WM hay Symbian mà với Palm OS lại vật vã đến như thế. Gần đây, em hay chát và check mail với Treo 650 mới thực sự cảm thấy nỗi đau của loài Palm.
Có ai có thể chỉ ra giup em, đầu là nguyên nhân thực sự của việc ko có một bộ Unicode hoàn thiện cho loài Palm ko?
Phải chăng, đấy là khiếm khuyết cố hữu và ko bao giờ có thể khắc phục?
Xưa nay. Mọi người đã nói nhiều về sức mạnh của Palm, giờ, em mạo muội kêu gọi một topic để mọi người phân tích những nhược điểm của Palm. Tim ra gốc rẽ của nó, biết đâu chúng ta lại có thể có những giải phải thực sự cho vấn đề này. Em xin mở màn với khuyến khuyết về bộ font nêu trên.
Nhưng nhiều khi, ngẫm nghĩ em cũng thấy đau đớn quá. Tại sao Unicode là chuyện tưởng chừng như đương nhiên với WM hay Symbian mà với Palm OS lại vật vã đến như thế. Gần đây, em hay chát và check mail với Treo 650 mới thực sự cảm thấy nỗi đau của loài Palm.
Có ai có thể chỉ ra giup em, đầu là nguyên nhân thực sự của việc ko có một bộ Unicode hoàn thiện cho loài Palm ko?
Phải chăng, đấy là khiếm khuyết cố hữu và ko bao giờ có thể khắc phục?
Xưa nay. Mọi người đã nói nhiều về sức mạnh của Palm, giờ, em mạo muội kêu gọi một topic để mọi người phân tích những nhược điểm của Palm. Tim ra gốc rẽ của nó, biết đâu chúng ta lại có thể có những giải phải thực sự cho vấn đề này. Em xin mở màn với khuyến khuyết về bộ font nêu trên.