@Thangmasaru
Bạn không đi là đúng rồi, để tiền làm chuyện khác chứ bạn mà ra rạp xem film rồi thích thì hao tiền tốn của lắm bạn. Lúc đó bạn sẽ thấy mấy bộ bom tấn mà xem online nó tụt cảm xúc cỡ nào.
@MyGalaxy
Uh đúng rồi bạn !
Mình đang ở xứ mà người ta thích đọc sách hơn xem phim, thích đi du lịch vào các kỳ nghỉ hơn là xem phim, nếu bạn nghĩ số tiền bạn bỏ ra đi xem phim nhiều hơn tiền đi du lịch nước ngoài thì có lẽ nên học lại,
Mình ko có sở thích dùng hàng online miễn phí nên phim online là phí time nhé bạn,
Cảm xúc mình thích nhất là đi chơi thôi !
CGV vivo city
Ưu: Rạp mới, rộng, gần nhà, có IMAX, ko quá đông đúc.
Nhược: Một số nhân viên còn hơi lóng ngóng, chắc do các em còn trẻ quá. Giá vé Gold Class và IMAX hơi cao.
@VietT
Chuẩn rùi, tư duy kiểu tiền ít đòi hít...thơm khó sống lắm. Thời đại dịch vụ, cái gì chẳng phải trả tiền. phải để mấy ôg đó bỏ vốn ra kinh doanh mới biết được lấy tiền của thiên hạ ko hề đơn giản như suy nghĩ
@VietT
Chẳng bao giờ mua mấy thứ bắp răng, nước gì ở đó vì giá cắt cổ, 1 bì bắp rang bơ ở ngoài chỉ 10k mà trong đó hét giá lên đến 120k, trời ơi thánh thần ơi :mad: nên toàn mua ở ngoài đường rồi bỏ vào cặp mang vào rạp ăn cho rẻ 😁
@sonnguyenpro
vậy thì mình chắc rằng bạn còn đang đi học nên chưa có thu nhập ổn định nên đối với bạn giá như thế là đắt. Bạn k thể so sánh 1 bịch bắp rang bán ngoài đường ko có máy lạnh, ko nằm trong khu thương mại trung tâm...với 1 bịch bắp rang đc bán ở rạp film hoành tráng, nhân viên phục vụ đc đào tạo chuyên nghiệp đc. Nếu bịch bắp rang 10k mà nó cũng có những điều kiện như ở trên thì họa có điên nó mới đc bán với giá vẫn 10k.
===> giá cả ở rạp film so với thu nhập của mình & đại đa số mọi người là chấp nhận đc. k quá đắt cũng k quá rẻ. Còn muốn rẻ thì bạn cứ thử đi xem ở các cụm rạp phân khúc thấp hơn (như Galaxy...) là bạn sẽ biết cái câu "tiền nào của đó" nó thể hiện rõ như thế nào: khách vào coi film ồn ào, k có ý thức nơi công cộng, lúc film đang chiếu thì nói chuyện to, ko tắt đt, đạp hẳn lên ghế của người ngồi trước...và khi mình yêu cầu nhân viên rạp nhắc nhở thì họ cũng chỉ làm qua loa cho có lệ vì họ biết rất rõ với giá tiền đó thì còn đòi hỏi khách hàng đến xem film phải lịch sự, lễ độ, có ý thức...sao đc.
Mình dùng samsung và thường xuyên lấy code xem phim ở quà tặng galaxy, vé toàn 30k/ 40k hoặc free ở các rạp LOTTE và CGV
CGV chất lượng hơn hẳn lotte, Platinum chất lượng tốt nhất nhưng ít xem vì giá cao, ít có khuyến mại.
Ở HN thì những vấn đề sạch sẽ hay vệ sinh mình thấy OK, cơ mà vẫn cảm tình với CGV hơn
@Justin Long
Platinum bây giờ ở hn còn mỗi chỗ the garden 😔 bọn này cũng thinht hoảng khuyến mại t5 giá 50k/vé thì phải. Còn lại ngày thường thì đắt vl 😕
CGV, Lotte
cạch mặt thằng BHD! giá có mềm hơn những chỗ khác nhưng quảng cáo tới 30p
Galaxy ghế ngồi ken cứng, khoảng cách các hàng rất khó chịu! cạch luôn
Nhờ ad thống kê dùm luôn chứ m thấy bên Galaxy Nguyễn Du - rạp 1: rạp thì bự chà bá mà cái màn chiếu thì quá nhỏ, ngồi từ hàng H I về sau là y như ngồi nhà xem tv 42" luôn, đc cái âm thanh nghe phê 😆
Ae rv xem rạp nào màn bự bự chứ đi xem phim mà màn nhỏ thì cg như không 😔