hôm nay 1/12 rồi nha! Lương tháng 11 đâu sao chưa nộp?
- Đất nước khó khăn, nhân dân khốn khổ, gia hạn 1 tháng đi chớ làm gì dữ vậy? Mà sao dĩa thịt này mùi kì quá bà?
- Ừa, tui tính đổ tối qua rồi nhưng vì khó khăn chung nên gia hạn đến chiều nay. Giờ ông cứ ăn thoải mái không sao đâu!
- Bà gia hạn kiểu gì kì? Lỡ ngộ độc thức ăn rồi sao?
-Ê đừng nói bậy! Ông có chuyện gì là thuyên tắc ối, nhầm, sốc phản vệ do cơ thể quá dị ứng với thức ăn cũ sau khi ăn đồ thừa thôi chớ sao lại đổ cho thịt thiu? Cần tờ A4 xác nhận hôn? Hôm nay nhớ mua quà sinh nhật tui nha!
- Ủa, bà sinh tháng 9 mà?
- Gia hạn thêm 3 tháng nữa làm gì dữ?
- Sao ăn nói giống kiểu " Tiên học phí, hậu học vót chông" quá!
- Tụi mình chung trường mà ba nó! hehe
- Đất nước khó khăn, nhân dân khốn khổ, gia hạn 1 tháng đi chớ làm gì dữ vậy? Mà sao dĩa thịt này mùi kì quá bà?
- Ừa, tui tính đổ tối qua rồi nhưng vì khó khăn chung nên gia hạn đến chiều nay. Giờ ông cứ ăn thoải mái không sao đâu!
- Bà gia hạn kiểu gì kì? Lỡ ngộ độc thức ăn rồi sao?
-Ê đừng nói bậy! Ông có chuyện gì là thuyên tắc ối, nhầm, sốc phản vệ do cơ thể quá dị ứng với thức ăn cũ sau khi ăn đồ thừa thôi chớ sao lại đổ cho thịt thiu? Cần tờ A4 xác nhận hôn? Hôm nay nhớ mua quà sinh nhật tui nha!
- Ủa, bà sinh tháng 9 mà?
- Gia hạn thêm 3 tháng nữa làm gì dữ?
- Sao ăn nói giống kiểu " Tiên học phí, hậu học vót chông" quá!
- Tụi mình chung trường mà ba nó! hehe