Trước đây ngày hút 3 gói. Quan điểm của tôi là đừng bao giờ để ngọn lửa "olympic" tắt trên môi...
Nay bỏ được gần 2 năm rồi. Thỉnh thoảng vẫn nhớ cái mùi khói ấy nhưng tự nói với bản thân là phải cố gắng bỏ và tin rằng mình sẽ làm được
aizzz chỉ mong mấy bác hút thuốc chạy xe ngoài đường để ý giùm cái có ghiền thì tấp vào mà hút, vừa chạy vừa hút rồi gạt tàn thuốc bay tùm lum vào người khác
mình không kỳ thị người hút thuốc lá, thậm chí mình còn thích nhìn cảnh họ hút thuốc vì nó mang lại sảng khoái cho họ.
Nhưng nhắc anh em hút thuốc đừng để hình ảnh sảng khoái, phê thuốc của anh em đến mắt trẻ nhỏ, vì hình ảnh đẹp và đã đó sẽ khuyến khích nó hút. Nên làm điều đó mà không để nó nhìn thấy.
Nhiều người hút thuốc kỳ lắm, không ngồi gần con mình hút nhưng lại đi ra xa và đứng gần chỗ có mấy bé khác để hút :v :v. Ý thức nói chung là rấ chán luôn.
Nên bỏ thuốc các bác ạ, không chỉ 1 ngày đâu mà cả các ngày còn lại khác. Ung thư phổi hay bệnh đường hô hấp thì giờ ai cũng có nguy cơ rồi, bác hút càng nguy cơ cao hơn. Nhưng nên vì gia đình bác, con cái bác, cháu nhỏ trong nhà các bác mà bỏ thuốc đi, hoặc ít nhất là không được hút trước mặt chúng.