Hơn 20 năm trước mình đi học tiếng Hoa, chỉ có mình mình với cô giáo lớn tuổi người Đài Loan. Cô dạy cho mình bằng giáo trình in nhìn rất sơ khai với các bài thơ, đọc vần... kiểu học đó cô nói là chậm hơn các giáo trình thương mại ở các trung tâm lớn dạy nhưng sẽ giúp mình nhớ và học tốt hơn.
Hồi đó mình đi học Tiếng Hoa là để vèe chỉ cho bạn gái đang cua, rồi khách hàng mua đồ gỗ của bố mình lúc đó cũng có nhiều người Đài Loan.
Dù học rất lâu rồi, chỉ học có 6 tháng nhưng mình vẫn nhớ rất nhiều. Chữ biết bên dưới là của vợ mình cua được chứ không phải của