Đã hơn chục năm kể từ ngày còn thanh niên trẻ đến giờ, vẫn luôn đánh giá Hotel California là bài hát hay nhất trong số các bản nhạc Âu Mỹ từng nghe, nghe đi nghe lại không biết chán.
Đây cũng là bài duy nhất mình nghe thấy hay của Eagle vậy.
Bản thường được đem ra test loa/headphone là phiên bản có khúc đánh guitar dạo đầu nằm trong album "Hell Freezes Over"
Nghe cho mòn băng, mòn đĩa "nếu đã đến cali, xin chớ bước chân đi."
Nói chung mỗi người 1 cách nghĩ. Về cơ bản thì nghĩ đơn giản thì ý nghĩ bài hát này rất là cơ bản
Ngày trước cứ ám ảnh mãi, Hotel Califonia chính là một lời tiên tri cho sự thống trị của Facebook. You can check every time you like, but you can never leave! Dù bạn có tắt, xóa toàn bộ tài khoản của bạn thì facebook cũng đã nhận diện được khuôn mặt, định danh và biết bạn là ai, bạn không thể nào thoát được facebook đâu!
Thường thì mình không thích tìm hiểu ý nghĩa ca từ của bài hát, vì đa phần cơ bản là thất vọng toàn tập khi so với giai điệu âm nhạc mình nghe được. Hiểu ý nghĩa rồi có khi chán cmn luôn cả bài hát 😆
Những bài viết phân tích về bài hát này mình đã đọc khá nhiều. Nói chung cũng khá hay, tương tự câu chuyện xoay quanh bài Careless Whisper cũng rất đáng đọc.
Còn cá nhân mình thích bài Hotel California bởi vì mê Intro và Outro của nó, kể cả bản gốc hay bản Acoustic Live.