Tình hình là e đang cực kì thất vọng với cách làm việc của FPT ở Hải Phòng.
Em đặt hàng từ thứ 7 tuần trước, từ cái lúc mà các nv ở đấy còn hỏi HTC Rhyme là máy gì -> e là những người đầu tiên đi đặt máy, sau khi đặt tiền và đc cái hẹn là 2 ngày thì đến hôm nay là 5 ngày mà vẫn ko thấy đc gọi điện ra lấy hàng, e hơi xốt ruột vì mua máy cho mẹ nên tự ra cửa hàng hỏi thì đc câu trả lời rất vô tư và hồn nhiên của các e nhân viên là "hàng đã bán hết từ chiều qua, phải đợi thêm vài ngày", như thế thì đặt hàng trước cũng chẳng có tác dụng gì cả, hỏi vặn thì đc giải thik là số lượng đặt hàng lớn nên chưa đến lượt mà rõ ràng lúc ra đặt các e ấy còn ko biết Rhyme là máy gì, bó tay, đây chắc là tình trạng thấy hàng hot nên ăn chặn hàng của khách đây mà, thất vọng vô cùng
@trananhduc8x
e đặt đúng 2 ngay là có nez bác...chắc do mấy bà nhân viên quên ko gọi cho bác=.= hôm e đi đặt máy thấy ông quản lý ở đấy quát nv về tội bán máy mah quên ko nhập sổ, chắc bác gặp phải e này r😆
e thấy quản lý ở fpt hp làm việc khá có trách nhiệm đấy chứ, hôm qua e đi lấy máy thì có 1 khách mới mua trong ngày xong h muốn đổi sang máy khác thì bà kế toán ở đấy tỏ ra khó chịu ko muốn đổi vì máy khách ko lỗi, thế mah ông quản lý lên quát cho một trận, e ngồi cạnh đấy còn thấy hoảng=.= mah mấy bà kế toán ở đấy làm việc quá chán, thấy bảo bán đến chục cái máy r mah mã hàng chưa nhập vào máy để in giấy bh, hoá đơn cho khách xong r đi tìm loạn lên ko thấy, hẹn e bảo hôm khác ra lấy, e bảo chờ lâu cũng đc vì e sắp thi đh nên ko có t/g đi thì lại bảo e thế thì hôm nào đến cũng đc =.=
chán bác thế, cái đặt hàng của bác thuộc lô hàng fpt nhập về sau, còn hôm nvien ngta nói hàng đã bán hết đó là khách đặt từ trc trc đó rùi, mỗi lần về có ít mà bác, e cũng đang hóng ở fpt giống bác đây, đừng nóng bác êy