Nhiếp ảnh gia được DigitalCamera xếp thứ 3 trong danh sách các nhiếp ảnh gia vĩ đại nhất mọi thời đại chính thức dừng lại công việc "chụp ảnh thực địa" của mình.
Nguyên văn câu nói của huyền thoại 80 tuổi là: "I may be stepping away from the field, but my work is far from over.” Mình tạm dịch là: “Tôi có thể sẽ rời khỏi hiện trường, nhưng công việc của tôi còn lâu mới dừng lại.” Nôm có thể hiểu rằng, ông sẽ không còn vác máy, đi đến những vùng đất xa lạ, những điểm nóng, lao mình vào thực tế để có những tư liệu quý giá, công việc chính của ông giờ đây, là bảo tồn, lưu trữ kho ảnh đồ sộ của riêng mình và phát triển các dự án cá nhân.
“Tôi biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa, tôi đã sống rất nhiều và đã nhìn thấy rất nhiều thứ” - Ông chia sẻ với The Guardian. Dù vậy thì ông vẫn khoẻ, vấn đi bộ hoặc đạp xe vài dặm mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều năm rong ruổi khắp thế giới, khiến cho “cây cổ thụ” này cũng gặp không ít rắc rối, điển hình trong số đó là bệnh sốt rét khi ở Indonesia hay một quả bom làm nổ tung chiếc xe của ông trong cuộc chiến giành độc lập của Mozambique năm 1974, để rồi giờ đây, cột sống của ông không còn lành lặn.
Nguyên văn câu nói của huyền thoại 80 tuổi là: "I may be stepping away from the field, but my work is far from over.” Mình tạm dịch là: “Tôi có thể sẽ rời khỏi hiện trường, nhưng công việc của tôi còn lâu mới dừng lại.” Nôm có thể hiểu rằng, ông sẽ không còn vác máy, đi đến những vùng đất xa lạ, những điểm nóng, lao mình vào thực tế để có những tư liệu quý giá, công việc chính của ông giờ đây, là bảo tồn, lưu trữ kho ảnh đồ sộ của riêng mình và phát triển các dự án cá nhân.

“Tôi biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa, tôi đã sống rất nhiều và đã nhìn thấy rất nhiều thứ” - Ông chia sẻ với The Guardian. Dù vậy thì ông vẫn khoẻ, vấn đi bộ hoặc đạp xe vài dặm mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều năm rong ruổi khắp thế giới, khiến cho “cây cổ thụ” này cũng gặp không ít rắc rối, điển hình trong số đó là bệnh sốt rét khi ở Indonesia hay một quả bom làm nổ tung chiếc xe của ông trong cuộc chiến giành độc lập của Mozambique năm 1974, để rồi giờ đây, cột sống của ông không còn lành lặn.

Salgado sinh năm 1944 tại Aimorés, Brazil và mãi đến năm 29 tuổi, ông mới chính thức theo đuổi nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Năm 1979, ông gia nhập Magnum Photos và 1994, ông mở công ty Amazonas Images cùng với vợ là Lélia Wanick Salgado.
Một số những bức ảnh của Sebastião Salgado:







