Hôm qua mình đi tiệc cưới của đồng nghiệp trong cty. Khách của nguyên cái tiệc đều chung 1 cty, cho nên đãi 5 món chỉ ăn 3 món thôi, tập trung món bia là chính 😆
Bác bớt đùa. Cái này chỉ là info chứ graphic gì bác. Bác chỉ chuyển text thành hình ảnh, để mấy cái icon tiêu đề. Cơ bản vẫn là text thôi. Có giá trị hình ảnh gì đâu mà bác bảo infographic???
Kiểu miền Nam cơ bản chỉ có Gỏi, Soup, Gà/Bò/Hải sản đơn giản, Lẩu, Trái cây/Chè/Rau câu. Giờ bày vẽ pha trộn nhiều, menu trên đãi món MIẾN là thấy lạt quẻ vì miến là món miền Bắc và gốc là từ TQ. Các mod tinhte có vẻ thích tái định nghĩa lệch nhễ? 😏
Bạn nói Miến là món miền Bắc, theo mình thì không phải. Và trong thực đơn món "Miến Xào Cua" thì chắc chắn là món Hoa. Thực đơn cưới miền Nam có món này thì có gì là quá xa lạ khi giao thoa văn hoá đã diễn ra cả ngàn năm nay. Ai lạc đề? Ai tào lao? Chính vì bạn không hiểu hết đặc trưng văn hoá nên bạn mới vào phán bậy rồi suy tụng ta ra bụng người. Mình lạc đề ở đâu, bạn phải nói rõ nha!
Ăn Bắc mặc Nam, nhìn cái mâm cỗ trên chả thấy ngon, mà lại ăn kiểu cuốn chiếu tranh nhau gắp 1 món để rồi chuyển món rồi về nhà chẳng biết mình hôm nay ăn được bao nhiêu món và món gì. Với mâm cỗ miền bắc thì Freeway đi bao ngon