Trong truyện tranh Đô-rê-mon có tập "Nobita đến xứ Ba Tư", kể về chuyện Nobita chồng tất cả số truyện cổ tích có được lại với nhau rồi dùng đôi giày thần kì của mèo ú để bước vô thế giới đó, vì kết hợp đủ thứ thế giới trong một nên cậu nhóc và đám bạn đã được một cuộc phiêu lưu kì thú nhớ đời. Câu chuyện cũng diễn ra tương tự với Into The Woods, tựa tiếng Việt là Khu Rừng Cổ Tích, một bộ phim điện ảnh khởi chiếu vào ngày 16/1/2015.Vậy Khu Rừng Cổ Tích này có gì đặc biệt? Đúng như tên gọi, phim lấy bối cảnh chính là một khu rừng, và nó kết hợp những câu chuyện cổ tích đặc sắc của phương Tây lại trong cùng một bối cảnh, đan xen và phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, vốn đã được hé lộ từ trong trailer giới thiệu phim, gồm có:
Cô bé quàng khăn đỏ
Người thợ bánh không có con cái
Jack và cây đậu thần khổng lồ
Cinderella - Lọ Lem
Rapunzel - Tóc Mây
Thông tin phim Into The Woods
Khởi chiếu: 16/1
Tựa tiếng Việt: Khu Rừng Cổ Tích
Đạo diễn: Rob Marshall
Kịch bản: James Lapine
DV chính: Anna Kendrick, Daniel Huttlestone, James Corden, Emily Blunt, Tracey Ullman, Johnny Depp...
Quảng cáo
Sản xuất: Lucamar Productions, Marc Platt Productions
Phát hành: Walt Disney
Thời lượng: 125 phút
Kinh phí: 50 triệu USD
Thể loại: Thần thoại, hài hước, nhạc kịch, phiêu lưu
Chắc chắn là 5 câu chuyện cổ tích kể trên đều rất quen thuộc với chúng ta, nên mình không cần phải kể lại. Thuộc thể loại nhạc kịch, phim được mở đầu bằng phong cách nhẹ nhàng và vui vẻ, thể hiện ở chỗ họ vừa làm việc vừa hát những điệu nhạc vui vẻ và sôi động. Qua đoạn mở đầu này chúng ta sẽ thấy xuất hiện các nhân vật trong phim, gồm có gia đình của người thợ làm bánh, Jack và người mẹ, Lọ Lem & mẹ con dì ghẻ, Cô bé quàng khăn đỏ. Những nhân vật này đều mang trong mình những ước mơ cháy bỏng, thông qua câu hát "I wish. I wish...", ví dụ Lọ Lem thì ước được đi dự dạ hội của hoàng tử; vợ chồng thợ làm bánh ước được một mụn con; Jack ước con bò đực của mình cho thật nhiều sữa...
Đến một ngày, mụ phù thuỷ hàng xóm của người thợ làm bánh xuất hiện, nói rằng bà đã ếm bùa lên căn nhà nên 2 vợ chồng không thể có con, nếu muốn có con thì hãy đi vô rừng (into the woods) và đem về cho bà ta các nguyên liệu để thực hiện phép thuật hoá giải lời nguyền. Trùng hợp thay, các nhân vật còn lại cũng có việc cần vô rừng: Cô bé quàng khăn đỏ vô rừng để tới nhà bà ngoại; Jack được mẹ sai đem bán con bò đực vì nó không thể cho sữa; Lọ Lem vô rừng để tới dạ tiệc của hoàng tử... Từ sự trùng hợp này, những người họ gặp nhau, tạo ra những tình tiết thú vị và hài hước cho bộ phim của chúng ta.
Quảng cáo
Into The Woods có tới gần 90% các câu thoại được diễn đạt theo cách hát, đặc biệt là khi các nhân vật tự sự hoặc kể những câu chuyện. Đừng lo nếu bạn không phải là người yêu thích thể loại phim nhạc kịch vì nội dung phim đã thực hiện điều này rất tốt. Đa số các bài nhạc đều có tình tiết tươi vui, rộn ràng và sôi động. Việc phổ nhạc cho toàn bộ lời thoại được làm rất xuất sắc và tròn trịa. Mình rất bất ngờ với khả năng ca hát của Emily Blunt trong vai vợ người thợ làm bánh, khó có thể tìm được điểm chê trong suốt vai diễn của cô, chắc chắn các bạn cũng sẽ đồng tình cho cô này 100 điểm, và không chỉ Emily Blunt mà các diễn viên khác đều xứng đáng được như vậy.
Còn Anna Kendrick, cô nàng này từng tham gia nhiều vai diễn tương đối an toàn, là các cô gái cá tính, sắc sảo và thông minh. Điều đó cũng thể hiện rất rõ trong vai Lọ Lem, dù bị mẹ kế và các em gái ghét bỏ nhưng ở Lọ Lem chưa bao giờ tỏ vẻ buồn chán hay tuyệt vọng. Lọ Lem luôn biết chủ động biến khó khăn thành cơ hội, không gì có thể làm khó được cô gái này. Còn cô bé quàng khăn đỏ thì sao? Nhân vật này cũng thông minh và lém lỉnh không kém. Khăn đỏ không hề sợ lão sói và còn sẵn sàng chơi đùa với hắn, thậm chí đánh giá sói là một kẻ thân thiện, nhiều trò vui thú vị.
Trong phim có 2 vị hoàng tử: người anh phong độ và quyến rũ thì yêu thích Lọ Lem, người em đa tình, dũng cảm thì si mê Tóc Mây Rapuzel. Phân đoạn 2 nhân vật này gặp nhau, kể về người tình trong mộng của mình bằng những câu hát sinh động, hài hước đã đem tới cho khán giả những tràng cười sảng khoái.
Into The Woods được chuyển thể thành phim dựa trên vở nhạc kịch cùng tên của sân khấu Old Globe ra mắt năm 1985, tác phẩm dựa theo cuốn sách của James Lapine, phần nhạc được soạn bởi Stephen Sondheim. Nó đã khéo léo kết hợp các nhân vật cổ tích dường như không có mối liên hệ gì với nhau, nhưng nhờ có một điểm chung là sống ở các ngôi làng gần khu rừng, để tạo ra một bộ phim tuy rất dễ đoán trước nhưng vẫn rất nhiều tình tiết hóm hỉnh, độc đáo và thú vị. Thậm chí chi tiết khi hoàng tử đi tìm Lọ Lem, người mẹ kế vì muốn các con gái của mình thử vừa chiếc giày của hoàng tử đã không ngần ngại chặt ngón, gót chân của con cũng được hài hước hoá, khiến khán giả ôm bụng cười nắc nẻ.
Khu Rừng Cổ Tích được xây dựng theo màu sắc u tối, của một khu rừng rậm rạp và rất dễ đi lạc. Nhưng nó không hề sợ hãi chút nào vì không có cọp beo cũng như các bẫy chết người khác. Vì vậy các nhân vật cổ tích của chúng ta vẫn thoải mái nô đùa ở đây mà không sợ điều gì nguy hiểm.
Những tưởng thế giới cổ tích trong Into The Woods sẽ kết thúc đẹp, trọn vẹn cho mọi người. Nhưng do một biến cố nhỏ đã gây nên việc lớn, từ việc Jack có được những hạt đậu thần và leo lên cây đánh cắp báu vật của gã khổng lồ, đã khiến cho mụ vợ của hắn giận dữ tìm xuống mặt đất, phá tan vương quốc cổ tích. Lúc này, mọi người mới biết thôi đổ lỗi cho nhau, cùng nhau đoàn kết lại, tìm kế tiêu diệt mụ khổng lồ để cứu vương quốc.