Mình là người trẻ tuổi, sống lâu năm, đi nhiều nơi… tâm lý vững và ít bị xúc động trước cái đẹp, cái xấu. Tuy nhiên trong chuyến đi Philippines chơi tết 7 ngày qua lại cho mình quá nhiều cảm xúc khác biệt, đối lập… Có quá nhiều khung cảnh nhếch nhác, lụp xụp, bụi bẩn ở đất nước có thu nhập đầu người tương đương Việt Nam nhưng cũng có quá nhiều điều tuyệt vời khác. Sự chênh lệnh về sự thoả mãn cho cá nhân mình hay cho ai đó đi du lịch hoặc người quan sát, người quản lý là quá nhiều…
Tất cả hình bài này mình chụp bằng Vivo X90 Pro+. Máy có cảm biến lớn nhất trong thế giới smartphone hiện nay. Xiaomi 12s Ultra cũng có cảm biến lớn tương tự. Anh em coi qua bài này nhé.
https://tinhte.vn/thread/moi-xem-hinh-chup-bang-xiaomi-12s-ultra.3553254/
Sân bay Manila rộng rãi, bảng chỉ dẫn rõ ràng… không sang trọng như các sân bay lớn ở các nước Á Châu khác, nhưng hơn các sân bay ở Việt Nam. Người ta dùng Tiếng Anh cho bảng hiệu trên cả nước, tuy dân Philippines nói nhiều thứ tiếng khác nhau.
Tất cả hình bài này mình chụp bằng Vivo X90 Pro+. Máy có cảm biến lớn nhất trong thế giới smartphone hiện nay. Xiaomi 12s Ultra cũng có cảm biến lớn tương tự. Anh em coi qua bài này nhé.
https://tinhte.vn/thread/moi-xem-hinh-chup-bang-xiaomi-12s-ultra.3553254/

Mời xem hình chụp bằng Xiaomi 12S Ultra
Mình mang theo Xiaomi 12S Ultra trong chuyến đi chơi Thái Lan 9 ngày với gia đình. Mình hoàn toàn hài lòng với việc dùng 12S Ultra như chiếc camera du lịch. Điểm mình hài lòng nhất là chất lượng ảnh của camera chính với cảm biến 1" lớn nhất trong…
tinhte.vn

Sân bay Manila rộng rãi, bảng chỉ dẫn rõ ràng… không sang trọng như các sân bay lớn ở các nước Á Châu khác, nhưng hơn các sân bay ở Việt Nam. Người ta dùng Tiếng Anh cho bảng hiệu trên cả nước, tuy dân Philippines nói nhiều thứ tiếng khác nhau.

Quảng cáo
Khu vực check in khá giống với Tân Sơn Nhất ở Việt Nam.

Con gái đang vẽ gì đó trong khi con trai đang chụp hình qua cửa sổ. Mình đi chơi với nhà mình, kỳ nghỉ Tết dài nên là dịp để đưa con đi chơi, đi trải nghiệm, gia đình trải qua thời gian cùng nhau.

Chiếc máy bay của hãng AirAsia chở mình từ SG tới Manila. Có rất nhiều điểm giống nhau trong nhận dạng thương hiệu, trang trí bên trong máy bay của AirAsia và VietJet Air ở Việt Nam. AirAsia là hãng hàng không đa quốc gia, có trụ sở tại Malaysia. AirAsia được xem là hãng hàng không giá rẻ tiên phong, giúp loài người đi máy bay nhiều hơn…

Món ăn đầu tiên khi ăn ở Philippines nhà mình chọn là món heo quay. Đây là món ăn đặc trưng và rất phổ biến ở đây, nó cũng giống như heo quay ở Việt Nam nhưng vị nó khác hơn một chút. Người ta cũng có các món như rau muống xào, canh chua… và ăn với cơm. Chỉ khác là ăn bằng muỗng nĩa chứ không phải bằng đũa. Ăn mấy món này bằng muỗng nĩa thật là trải nghiệm không đã như đũa.

Nhếch nhác và bụi bẩn, không lề đường rõ ràng… khá giống với khung cảnh ở một số vùng phía Bắc ở Việt Nam. Với thời tiết hơi lạnh, trời mù, bụi, nhiều công trình xây dựng
Quảng cáo

Giao thông có vẻ thoải mái, chẳng thấy có cảnh sát giao thông

Nhưng người Philippines có vẻ quan tâm mạng sống mình nhiều hơn là sợ cảnh sát phạt cho nên nón bảo hiểm rất chỉnh chu.

Quán, nhà lụp xụp nhưng bảng hiệu thì rất xịn và đẹp

Mình mua sim bên này mạng 5G phủ gần hết cả nước, sóng sánh bao la, tốc độ mạng tốt, giá mua sim rẻ và dung lượng nhiều hơn Việt Nam. Như vậy là mạng di động rất phát triển so với nhiều thứ xung quanh.
Quảng cáo

Xe này giống như xe buýt chính ở dây, chở được rất nhiều người, nhiều lúc có vẻ như họ muốn nhét được bao nhiêu thì nhét… không kính, không máy lạnh…

Một chiếc xe buýt không kính khác, trong khi ở Cebu nóng riêng và ở Philippines nói chung rất bụi.

Đây là hình ảnh anh em thấy thường xuyên. Ở Việt nam không nhiều người đi xe nhỏ mà đội nón to, dán decal và mặc áo bảo hộ, gang tay… như vầy.

Một cửa hàng thức ăn nhanh Jollibee được vây quay bởi xe kéo… Jollibee là chuỗi bán thức ăn nhanh cạnh tranh với Mc Donald ở Châu Á. Jollibee mở cả cửa hàng ở Mỹ. Ở Philippines anh em đi đâu cũng thấy Jollibee. Ở Việt Nam cũng có nhiều cửa hàng Jollibee và họ cũng là chủ sở hữu chuỗi cafe được cho là thành công nhất Việt Nam High Land Coffee. Jollibee có hơn 1500 cửa hàng toàn cầu và đang dự định mở thêm khoảng 500 cửa hàng nữa ở Mỹ và Canada từ năm 2021.

Sau gần 1 ngày di chuyển thì bọn mình cũng đến được chỗ ở đầu tiên. Bay từ SG đi Manila, từ Manila qua Cebu và đi xe từ Cebu City đến vùng xa xôi Badian Island.

Anh em đi với vợ sẽ mặc định trở thành thợ chụp ảnh, nên một là anh em luyện tập để chụp ảnh đẹp hai là anh em lấy vợ đẹp. Được cả hai thì càng tốt.
Lần đầu tiên trong đời được ở cái resort mà phòng tắm nhìn xuyên và cả nhà vệ sinh cũng nhìn xuyên… mình dùng hết các trí khôn, nguồn thông tin mình tích góp được trong hơn 40 năm tồn tại trên đời, đi đến hàng trăm thành phố khác nhau, đi nhiều chục vòng trái đất… nhưng vẫn không tìm được lý do cho cái nhà vệ sinh nhìn xuyên.

Sau một ngày di chuyển mệt mỏi, một đêm ngủ ngon giấc… Sáng hôm sau trời nắng đẹp và bọn mình đi đến hẻm núi, thác nước tuyệt vời nhất ở Châu Á.

Em này nhiêu tuổi? 8… Chơi mạo hiểm được không? Được… chơi

Hai vợ chồng, 2 đứa con, chuẩn 1 tour guide, vợ yêu cầu thêm 1 anh nữa vì con nhỏ cần được hỗ trợ tốt hơn, với lại để cho bố còn rảnh tay chụp hình. Giá thì rẻ hơn đi chơi ở VN nhiều lần…

Đây là thông tin về chi phí… chi tiết hơn thì mốt đợi bài của bạn @hoa sen, người đi chung với mình.

Có thể đi zipline tốn 1 phút từ chỗ mua vé tới chỗ đổ thác… nhưng cũng có thể đi bộ tốn khoảng 25 phút.

Nhà mình chọn đi bộ. Thời tiết ở đây khá mát mẻ nếu so với hầu hết các vùng ở Việt Nam.

Gặp chú này cũng đi bộ và vác sắt…

Wow, thấy cái màu nước thôi là phê lắm rồi

Đây là vị trí bắt đầu của cái gọi là Badian Canyoneering (Canyoneering: dạng khám phá hẻm núi).

Rồi bạn phải nhảy xuống nước và tiếp tục đi trail, nhảy, bơi, trôi hết 7km tiếp theo trước khi đến con đường có thể đi bộ được.

Không dễ dàng, nhưng cũng không quá khó khăn

Cũng có nhiều người tham gia, chủ yếu là người Tây, mình gặp thêm 2 bạn Việt Nam và một số người có vẻ là Hàn Quốc.

Một chút hoảng hốt do phải nhảy xuống thác

Mình thực sự thích cái chỗ này

Thả trôi

Vượt qua tảng đá 😁

Qúa đã

Lối riêng… ai cũng cần lối riêng

Nhiều chỗ bạn buộc phải nhảy

Sau khoảng 4,5km thì tới một chỗ bán cơm giữa đường… cũng đói lắm rồi.

Cơm nắm thịt heo nướng… quá ngọt.

Nhìn lại chỗ mình vừa đi qua, nó thực sự đẹp…

Trên chiếc Garmin MARQ Advanture Gen 2 mình đang đeo có vị trí chính xác theo toạ độ. Rồi một số người tiếp tục nhảy.

Cứ vui đi khi đời cho phép.

Qúa phê. Mình đã không dám nhảy xuống cái chỗ đó…

Thôi thì đi qua cây vậy

Nhưng cũng phải bơi qua một khúc dài

Khoe đồng hồ thêm cái nữa.

Vài chục m đi trên bờ

Tới một cái chòi bán đồ ăn nhẹ giữa đường. Nó thực sự là giữa rừng… nhưng nó toàn bán đồ xịn, giá không đắt hơn. Cô bán hàng mở nhạc pop những năm 90 và hát theo… Philippines không bị ảnh hưởng nhiều bởi hàng hoá và văn hoá TQ, VN nên hàng hoá bán thương hiệu rõ ràng, chất lượng, bài bản, không chém, không nâng giá khống… Ở VN mà có shop như này thì mình thấy toàn là kênh phân phối hàng kém chất lượng từ TQ và bán giá Mỹ.

Tiếp tục vượt qua nước, thác, suối, đá…

Anh em có gia đình thì hiểu là không dễ để tìm được chỗ cho gia đình cùng nhau trải nghiệm, cùng vui cùng vận động ngoài trời…

Một cái thác nhân tạo

Cũng là chỗ chụp hình check in

Chỗ này là xuống một tầng thấp hơn rồi. Nhiều cây hơn và yên bình hơn

Thác nước, hồ nước, suối nước ở đây không có lạnh nên chơi thoải mái lắm

Lấy mẫu nhà ra chiến thôi

Trước thiên nhiên thì con người quá nhỏ bé.

Dùng chế độ Panorama để chụp toàn cảnh một đoạn thác chừng 150m và hai tầng cách nhau khoảng 20m.

Sắp hết rồi

Sau khoảng 4 tiếng, vượt 7km khó khăn.

Thử tấm chế độ chân dung trên Vivo X90 Pro+. Nó xử lý quá ảo luôn. Một là kỹ sư không giỏi, hai là cái con mắt quá ảo, quá trẻ con khi mà xử lý da ra như tượng sáp vầy.

Chuối nướng dọc đường. Vậy đây là tiệm thứ 3 bán đồ ăn.

Chuối địa phương ngon.

Một chiếc xe đặc trưng ở Cebu. Nhìn không mượt như xe ở VN nhưng mà lái con này thích lắm. Côn tay, tay lái cào cào…

Em đã hoàn thành. Quá giỏi.

Trên đường quay lại Cebu City và ở đó một đêm.

Philippines với 87% dân số theo Đạo Công Giáo nên nhìn mọi thức có vẻ đen đen, bụi nhưng người ta hiền lành và an toàn.

Dừng ăn trưa dọc đường. Một quán cơm có tên John Paul. John Paul là tên hiệu của Đức Giáo Hoàng.

Ăn cơm chọn phần kiểu Việt Nam. Anh tài xế không ngồi chung.

Mỗi món để ở một chảo riêng và có nắp che, có quạt cho ruồi khỏi bu vào.

Tuy môi trường xung quanh rất bụi bẩn nhưng đồ ăn rất sạch sẽ.

Sau khoảng 3 tiếng đi xe thì bọn mình tới Cebu. Khách sạn cạnh cái Robinsons Store và trong đó có nhiều cửa hàng đồ rất xịn. Xịn hơn nhiều ở Việt Nam hay Thái Lan. Denny's là chuỗi bán đồ ăn kiểu Mỹ (American Breakfast). Mình cực kỳ thích Denny's vì đồ ăn nó chất lượng cao và dễ tìm thấy. Mình không thể nghĩ được là Denny's có mở cửa hàng ở tận cái đảo xa xôi ở Phillippines này.

Món của mình đây.

Salad của vợ

Pancake theo món của mình. Sau khi ăn xong thì đánh giá là Denny's ở Cebu này ngon hơn là Denny's ở nhiều nơi bên Mỹ.

Trong Robinsons Store có cái cửa hàng True Valune bán đồ xịn lắm. Anh em thấy loạt máy lọc không khí Thuỵ Điển Blue Air. Trong khi ở VN thì hầu hết máy lọc không khí loại xấu và dỏm hơn Blue Air nhiều. Blue Air có vào VN nhưng chắc không chiến lại mấy cái máy kia nên đã ra đi.

Lò nướng đồ ăn xịn

Bàn Lifetime từ Mỹ

Bàn ghế xịn của Mỹ, đồ chơi Radio Flyer cũng của Mỹ. Mình có mua đồ chơi brand này cho con mình chơi, chơi hết hai ba đời con mà nó vẫn còn chơi được.

Lại có cả Toys R Us. Chuỗi bán đồ chơi của Mỹ.

Và một bạn shipper chất lượng cao ship đồ ăn tới khách sạn

City Hall Cebu

Đối diện là nhà thờ cổ, là chỗ đặt cây Thánh Giá đầu tiên đến Cebu cách khoảng 500 năm trước.

Tượnng Chúa chịu nạn rất màu sắc và đẹp

Đường phố cũng lem nhem

Xe di chuyển rất chậm và mệt mỏi. Trải nghiệm đi xe ở thành phố Philippines đúng là cực hình, còn hơn giờ cao điểm ở SG.

Một địa điểm tham quan nổi tiếng nhưng rất lởm và dỏm tuy có rất nhiều đá được dùng.

Một tiệm gà quay bên đường

Bảng quảng cáo dịch vụ Disney+. Mình mong VN có dịch vụ này ghê. Phim trên Disney+ toàn phim hay và chất lượng cao.

Cảnh lụp xụp này anh em thấy rất nhiều

Quán cafe Highlands trong trung tâm thương mại Robinsons. HighLands cafe giờ là của Philippines. Nhiều tập đoàn lớn ở Đông Nam Á qua Việt Nam khai thác thị trường trăm triệu dân: Grab, Gojek, Amazon Cafe, Jollibee, Center, Bia Sài Gòn… Chúng ta đang dần dần làm công trên chính quê hương của chúng ta mà chủ không phải là Nhật hay Mỹ hay Hàn mà là Thái Lan, Philippines, Malaysia…

Cây giả trong cửa hàng H&M. Mình thích cái cây này quá, không biết ở VN mua được ở đâu.

Bên ngoài trung tâm thương mại Robinsons ở Manila. Bên này vào siêu thị là phải qua máy quét an ninh hết.

Chỗ chuyên cho Grab. Rất bài bản nhưng cách đó vài bước thì người dân rất nhem nhuốc.

Có vẻ như là trước mặt đại học Y. Mình thích cái tượng, đẹp lắm…

Xe rất ghê, lề đường bị mất

Nhưng hệ thống tàu điện lại rất ngon. Xây từ rất lâu rồi, được xây bởi lãnh đạo độc tài

Bến tàu cũng khá sạch sẽ

Hóng

Giao thông khá giống Thái Lan nhưng kém hơn nhiều về tốc độ, mật độ đường…

Đón xe đi siêu thị

Một cửa hàng 7Eleven ngay trạm xăng.

Chỗ này là trung tâm mall, lòng vòng đi mỏi chân toàn thấy mall và toàn hiệu xịn không. Anh em qua đây mua sắm có khi còn hơn là qua Thái Lan hay Singapore.

Một nhờ thờ hiện đại ở Manila

Bên trong một nhà thờ cổ ở Manila

Tượng vẫn quá chất lượng.

Bên ngoài nhà thờ Chánh Toà Manila.

Anh em qua Manila nên đi xe này thay vì đi grab hay taxi vì nó mát mẻ và đi nhanh hơn.

Con gái lại bơi

Dép Đức mới mua được ở Mall

Đi chơi tiếp

Một cây xăng mà vòi được bố trí trên cao

Chuẩn bị kéo

Xe ngựa trong khu phố cổ

Vui vẻ đầu năm nè

Cơm bình dân

Tượng Đức Mẹ ngoài cửa nhà thờ Chánh Toà

Một bộ tượng Giáng Sinh của Philippines

Khu trưng bày trong nhà thờ

Nhà thờ mới được làm lại gần đây nên đẹp lắm.

Chất lượng hoàn thiện rất cao và đẹp

Hệ thống quạt máy lạnh được gắn ẩn

Gian cung thánh

Đàn trên chỗ ca đoàn

Tượng Thánh Phê Rô cầm chìa khoá. Anh em cứ mẫu này làm ra bản nhét túi rồi đi qua cửa vào thiên đàng thôi.

Tiệm bán đồ trong nhà thờ.

Tượng kỉ niệm người thiệt mạng trong chiến tranh. Những người vô tội bị hại.

Tượng mẹ vô nhiễm trong bảo tàng Manila.

Khu dạo chơi trong phố cổ

Theo mẹ

Lính phát xít Nhật trong lúc chiếm Philippines ở Thế Chiến thứ 2 đã giết hại rất nhiều người vô tội. Tương tự ở VN, Hàn Quốc và TQ. Nếu không có Mỹ ngăn cản được phát xít Nhật thì chắc nó diệt chủng Châu Á.

Tên đường rất rõ ràng.
Mình để nhiều hình và full size trên Flickr. Anh em nào muốn coi thì vào link này nhé :
https://www.flickr.com/photos/cuhiep/shares/BY6J4g9C03

Hiệp Trần has shared 368 photos with you!
flickr.com