Các bộ ảnh đều rất đẹp, chứng minh một điều rằng chẳng cần thông số khủng gì cả, cần kĩ năng và con mắt tinh tế nhiều hơn để cho ra những bức hình nghệ thuật. Thử thách khi sử dụng Bphone để chụp là như thế 😁
Cơ mà tấm giải nhất chưa thuyết phục lắm, sao bé không mặc áo sao vàng? Quốc kì đâu? o_O:p
Công nhận ảnh chụp bằng Smartphone có hậu kì (một số bức) mà đẹp thật! 😁
Bức ảnh giải Đặc Biệt nếu Hậu Kì thêm các yếu tố kì ảo của truyện tranh thì tuyệt vời!? :D (Naruto với Rasengan-cái này search Google để biết thêm nhé các thanh niên) :D
Công nhận đẹp hơn bức ảnh đạt giải đặc biệt của Canon Photo Marathon 2018 Tại Hà Nội :D
tôi chắc chắn đến 99% các nam thanh niên thích bức này nhất đấy!? :p
Cũng cần nói thêm về bộ ảnh các nhóm. Theo mình hầu như là chưa liền lạc và thống nhất về chủ đề, màu sắc,.. Nhìn vào có những tấm khá nổi bật, nhưng tựu chung lại không cho người xem cảm giác của một mạch kể chuyện duy nhất, mà chỉ là những góc nhìn khác nhau của một Đà Lạt vốn được khai thác rất nhiều và không thiếu những nội dung như thế này.
Có thể nếu đã được nghe phần thuyết trình các nhóm thì câu chuyện các bạn muốn diễn đạt sẽ rõ ràng hơn (mình không có đi xem:eek:)
nói chung là khi ảnh đã lên thì ko quan trọng là máy nào chụp nữa, quan trọng là chụp cái gì và thời điểm nào, bức ảnh thể hiện nội dung và cái hồn của ảnh, chứ ko còn quan trọng chất lượng nét, rỗ nữa, đấy là với người xem ảnh nghĩ vậy. Em mà xem ảnh thì em ko quan tâm chụp bằng máy nào, miễn là nó ... đẹp 😁
@vule123
Có đấy bác, chất lượng ảnh chuyển tải được nguyên vẹn cái "Thần" của bức ảnh hay không đấy. Chả thế mà dù đã có máy ảnh trên điện thoại nhưng người ta vẫn chế tạo ra DSLR là cũng vì thế đấy.