Xin chào mọi người, số là hôm qua bạn gái em vừa bị giật mất con iPhone. Sau khi biết tin, em liền tức tốc lên iCloud để bật chế độ mất cắp (Lost mode), tuy nhiên thì vẫn chậm hơn phường đạo chích nên điện thoại đã rơi vào trạng thái offline.
Đến sáng nay thì em đã xác định trong tâm trí là không thể tìm lại được nữa cho đến khi em nhận được tin nhắn đến từ Apple (!?) như sau:
Lúc vừa nhận được tin nhắn em mừng thầm vì nghĩ là sắp có manh mối tìm lại điện thoại rồi, tuy nhiên thì nhìn kỹ cái tin nhắn với cái đường link đấy thì không đáng tin cậy chút nào, và lại còn Google maps, hỗ trợ Google nữa chứ. Nhưng có 1 thứ rất bối rối là tin nhắn này lại đến từ tài khoản Apple (các bác cũng thấy được trước tin nhắn đó thì vào tháng 1 năm 2020, em cũng nhận các mã bảo mật đến từ tài khoản Apple này). Em lên trên iCloud để kiểm tra lại thì thấy trạng thái mất cắp của điện thoại vẫn đang pending.
Em có vài thắc mắc mong muốn được các bác thông não cho như sau ạ:
Em xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đọc bài viết của em.
Đến sáng nay thì em đã xác định trong tâm trí là không thể tìm lại được nữa cho đến khi em nhận được tin nhắn đến từ Apple (!?) như sau:
Lúc vừa nhận được tin nhắn em mừng thầm vì nghĩ là sắp có manh mối tìm lại điện thoại rồi, tuy nhiên thì nhìn kỹ cái tin nhắn với cái đường link đấy thì không đáng tin cậy chút nào, và lại còn Google maps, hỗ trợ Google nữa chứ. Nhưng có 1 thứ rất bối rối là tin nhắn này lại đến từ tài khoản Apple (các bác cũng thấy được trước tin nhắn đó thì vào tháng 1 năm 2020, em cũng nhận các mã bảo mật đến từ tài khoản Apple này). Em lên trên iCloud để kiểm tra lại thì thấy trạng thái mất cắp của điện thoại vẫn đang pending.
Em có vài thắc mắc mong muốn được các bác thông não cho như sau ạ:
- Bây giờ phường đạo chích mạo danh được cả Domain của Apple luôn ạ?
- Điện thoại đấy là của bạn gái em nhưng sao tin nhắn lại gửi về máy em ạ? Em có hỏi bạn gái có nhận được tin nhắn hay email gì đến từ Apple không thì bạn ấy bảo không nhận được gì cả.
Em xin cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đọc bài viết của em.