Có ai hiểu cảm giác mỗi lần du lịch nước ngoài mà phải đau đầu chọn nơi có đồ ăn hợp khẩu vị cho cả nhà không? Mình không, vì mình hay đi Đài Loan 🤣
Từ hồi biết tới ẩm thực Đài Loan là mình nghiện luôn vì đồ ăn đậm đà mà đa dạng cho cả gia đình lựa chọn như đá bào, kẹo động phộng cho trẻ con, hay mì bò cho người lớn. Bởi vậy nên mỗi lần đi du lịch đúng nghĩa là chỉ vác cái thân theo, còn ăn uống thì Đài Loan có đủ.
Để chỉ mấy bạn một mẹo lên kế hoạch nè, chỉ cần sợt từ khóa đơn giản như Đài Loan, ẩm thực hay món bạn thích thì sẽ thấy liền các bài gợi ý như https://bit.ly/4ccEzaU.. Ví dụ mình thích burger nên tìm burger Đài Loan, không ngờ có món Guabao cũng là burger nhưng được làm theo kiểu truyền thống Đài.
Ai sắp đi du lịch thì áp dụng thử cách này coi sao ha ^^ ~~
Từ hồi biết tới ẩm thực Đài Loan là mình nghiện luôn vì đồ ăn đậm đà mà đa dạng cho cả gia đình lựa chọn như đá bào, kẹo động phộng cho trẻ con, hay mì bò cho người lớn. Bởi vậy nên mỗi lần đi du lịch đúng nghĩa là chỉ vác cái thân theo, còn ăn uống thì Đài Loan có đủ.
Để chỉ mấy bạn một mẹo lên kế hoạch nè, chỉ cần sợt từ khóa đơn giản như Đài Loan, ẩm thực hay món bạn thích thì sẽ thấy liền các bài gợi ý như https://bit.ly/4ccEzaU.. Ví dụ mình thích burger nên tìm burger Đài Loan, không ngờ có món Guabao cũng là burger nhưng được làm theo kiểu truyền thống Đài.
Ai sắp đi du lịch thì áp dụng thử cách này coi sao ha ^^ ~~
