Đến barca 1 lần. Khá sạch & đẹp. Tuy nhiên lắm trộm cắp. Sân bóng camp nou ko = sân santiago của Madrid. Đặc biệt phòng truyền thống, bên Nou bày 1 phòng cả 2 môn bóng rổ và bóng đá. Rất ít cup. Bên santiago là 4 phòng chất đầy cup. Có nguyên 1 góc cho ông Di Stefano, huyền thoại & cũng là 1 mối thù lớn của madrid & barca.
Cô bé mod này trông thế mà ác. Mình thì đang cuồng chân phải ngồi nhà mà lại còn viết bài thế này.
Châu Âu mình đi độ 15 nước rồi mà có đi lại cũng không chán.
Đang mơ ước được rảnh 3-4 tháng để đi nguyên trip này:
Mình đi tháng 11 năm ngoái và thấy đẹp cực kỳ luôn, cực đáng đồng tiền bát gạo. Chỉ mỗi tội là ít bus nên đi mỏi chân thôi. Nhưng mà khuyến khích nên đi mùa hè
Đi công tác ở BCN 2 tuần ai cũng bảo mày chắc sẽ thích lắm mà mình không có nhiều ấn tượng chs :<. Vếu viếc Gaudi các thứ cũng đi hết nhìn hết mà chắc già nên không thích sôi động kiểu này.. Cá nhân hiện tại thích nhất Budapest.
Nhìn thành phố thuộc đế quốc Tây Ban Nha ngày xưa quy hoạch đẹp thiệt chứ. Đã từng đi và trải nghiệm, nhà cửa đường sá đâu ra đó, đều tăm tắp, lỡ mà quên đường là có thể dò được đường về lại khách sạn mà không tốn quá nhiều thời gian.