Chịu rồi. Mình cũng tiếc vì sinh ra sớm quá :v Tuy nhiên, bạn có thể kéo dài thời gian sống bằng cách hoạt động nhiều hơn. Với cả, nếu không thích "xanh cỏ" thì có thể bảo con cháu trồng cho loại khác (j/k) :v
Nếu chúng ta nhìn thấu được rằng cuộc sống này là bất tử. Sống là tạm thời, chết cũng là tạm thời. Chết rồi sẽ tái sinh lại, thì sẽ thấy cuộc sống này nhẹ nhõm hơn và không có điều gì quá quan trọng cả. Vì Phật tính bao la khắp thế gian, là chất liệu cuộc sống trong tự nhiên, đồng thời, kiến tạo cho con người đủ mọi thứ, cái ăn, cái mặc, vẻ đẹp, cho con người biến mọi ý tưởng thành sự thật. Do đó, nếu thấy được điều đó, thì tự thân mỗi người sẽ thấy là mình đã luôn có đủ trong cuộc sống. Lúc này, ý nghĩa của cuộc sống là vừa thưởng thức cuộc sống do tạo hoá ban tặng, đồng thời vừa cống hiến cái thân giả tạm của mình giúp đỡ mọi người xung quanh. Cho nên chìa khoá của một cuộc sống bền vững đời đời, kiếp kiếp là càng trong sáng bao nhiêu, càng hướng thiện bao nhiêu, thì cuộc sống càng dễ dàng, sung sướng bấy nhiêu. Không cần gì mới được tất cả...
Rất hay từ trên xuống dưới đấy, mình nghĩ y hệt thế luôn!
Nhưng con người không cần nhất định phải chết để sinh ra người khác, vì còn vô vàn các chất hữu cơ khác từ những con blah blah khác, chưa tính đến các phương pháp mới. Phần P/S của bạn cũng cổ vũ cho điều đó.
Với lại, không có gì đảm bảo rằng trí tuệ không giới hạn của con người sẽ không tìm ra cách duy trì cơ thể hữu cơ. Khi đó, "mẹ thiên nhiên" cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Đến lúc các bạn đứng vào vị trí thấy, cảm nhận người bạn yêu thương, hay thứ bạn quý mến mãi rời ra bạn. Lúc đấy bạn sẽ thấy điều mà nhiều người không thể nói ra.
Nepal! Ám ảnh khiếp quá !
---
Công ty Thuận Phát chuyên cup cấp máy photocopy. Cho thuê máy photocopy tại Hà Nội và các tỉnh thành trong khu vực. Chất lượng dịch vụ đã được chứng thực trong nhiều năm. Giá cho thuê rẻ và vận chuyển tận nơi https://thuemayphotogiare.vn/cho-thue-may-photocopy-tai-ha-noi.new