Mặc dù ngành công nghiệp du lịch mang đến rất nhiều lợi ích và doanh thu cho quốc gia, thế nhưng không phải vị khách nào cũng tử tế và cư xử đúng mực. Đã có rất nhiều du khách phải đối mặt với nhiều hình phạt bồi thường hay thậm chí là ngồi tù chỉ vì những hành động nông nổi của mình. Dưới đây là những trường hợp phá hoại nổi tiếng nhất của du khách.
Theo tờ báo USA Today cho biết hồi đầu tháng 10 năm nay hơn 60 tác phẩm nghệ thuật bên trong Đảo bảo tàng (Museum Island) đã bị một nhóm thanh thiếu niên bôi một chất lỏng dầu. Sau sự việc, 2 trong số những kẻ phá hoại đã bị bắt giữ tại hiện trường. Museum Island là địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất tại Berlin, nơi đây cũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Phun sơn graffiti lên trên một tác phẩm nghệ thuật tại bảo tàng Berlin
Theo tờ báo USA Today cho biết hồi đầu tháng 10 năm nay hơn 60 tác phẩm nghệ thuật bên trong Đảo bảo tàng (Museum Island) đã bị một nhóm thanh thiếu niên bôi một chất lỏng dầu. Sau sự việc, 2 trong số những kẻ phá hoại đã bị bắt giữ tại hiện trường. Museum Island là địa điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất tại Berlin, nơi đây cũng được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Khắc tên lên đấu trường La Mã
Một nam du khách 32 tuổi đến từ Ireland đã bị bắt vì thực hiện hành vi phá hoại kỳ quan thế giới. Cụ thể ông sử dụng mũi kim loại để khắc tên viết tắt của mình lên tường của Đấu trường La Mã - công trình được được xây dựng cách đây 2.000 năm trước. Được biết, theo luật pháp Ý, hành vi gây thiệt hại cho các công trình lịch sử, nghệ thuật là một tội ác dẫn đến việc ngồi tù một năm hoặc bị phạt tiền tối thiểu là 2.400 USD.
Mang cát về nhà
Mặc dù ở một số nơi, cát là món quà lưu niệm phổ biến được du khách lựa chọn để mang về cho người thân. Thế nhưng ở hòn đảo Sardinia ở Ý lại có một lệnh cấm không được phép lấy cát về nhà nếu vi phạm sẽ chịu hình phạt lên đến vài ngàn USD hoặc thậm chí là ngồi tù. Bất chấp lệnh cấm 2 du khách người Pháp đã lấy 14 chai cát đầy (khoảng 40 kg) từ bãi Chia, bãi biển thuộc bờ biển phía Nam Sardinia. 2 người bị bắt giữ tại sân bay khi chuẩn bị rời khỏi Sardinia.
Theo một tờ báo ở Ý, 2 du khách này bị buộc tội trộm cắp mức độ nặng và có thể chịu án tù từ một đến sáu năm. Trộm cát đã là một hành vi bất hợp pháp từ năm 2017, khi nhiều du khách liên tục lấy cát ở những vùng cát có màu trắng hay hồng tại đây gây nên sự hao hụt đáng kể.
Leo lên bức tượng ở Ý
Đây là hành động của một du khách người Mỹ sau một đêm uống bia, trong tình trạng say khướt anh đã leo lên một bức tượng Alfonso Ferrero della Marmora, một địa điểm được nhiều người lựa chọn chụp ảnh. Kết quả anh bị ngã từ trên xuống và đã phải trải qua ca phẫu thuật não vì những chấn thương đe doạ tính mạng.
Ăn cắp đường ray xe lửa
Quảng cáo
Vào ngày 31/3/2019, một du khách người Mỹ đã đến thăm khu di tích trại tập trung Auschwitz nổi tiếng của Đức Quốc Xã trong thời thế chiến thứ II. Vì quá xúc động trước khung cảnh đó ông đã nảy sinh ý định ăn cắp một mảnh đường ray xe lửa về làm kỷ niệm, cung đường đã vận chuyển ít nhất 1,1 triệu người chết vào thời đó. Ông bị nhân viên an ninh phát hiện, bắt tại trận và bị buộc tội cố gắng đánh cắp vật phẩm văn hoá khiến ông đối diện với 10 năm tù giam.
Tát cảnh sát xuất nhập cảnh vì lỡ chuyến bay
Vào năm 2018, một du khách người Anh có tên là Auj-e Taqaddas đã bị kết án 6 tháng tù giam tại một nhà tù ở Indonesia vì đã tát một cảnh sát xuất nhập cảnh sau khi cô bị lỡ chuyến bay. Khi đó đoạn clip về vụ việc này được lan truyền rất rộng rãi. Theo đó, Taqaddas đã hành hung vị cảnh sát đó vì bản thân không thể xuất nhập cảnh do quá hạn visa 160 ngày và yêu cầu nộp phạt 4.000 USD. Thế nhưng Auj-e Taqaddas đã không xuất hiện trong những buổi hầu toà và các nhà chức trách đã tìm thấy cô trong một trung tâm mua sắm, sau đó cô bị kết án 6 tháng tù giam vì hành vi của mình.
Gia đình đi khắp nơi phá hoại
Quảng cáo
Một gia đình người Anh gồm 12 thành viên đã gây ra thiệt hại rất lớn cho New Zealand trong một tháng du lịch. Cụ thể, ban đầu 2 đứa trẻ trong gia đình đã bị ghi lại khoảnh khắc ăn trộm một cây thông Giáng Sinh trong một cửa hàng tiện lợi. Tiếp đến khi đi ăn tại nhiều nhà hàng, gia đình này cũng tìm cách đổ lỗi cho nhà hàng vì đã có côn trùng trong thức ăn và từ chối thanh toán. Tại nhà nghỉ, các nhân viên cáo buộc gia đình này có nhiều hành vi phá hoại như: ném tàn thuốc lá, lon bia và thậm chí là đổ đầy mì ý lên sàn nhà và miêu tả căn phòng bốc mùi như phân trẻ em. Sau đó, tại bãi biển Takapuna, gia đình này còn xả rác, ném bia, khăn lau trẻ em và khoai tây chiên lung tung trên bãi biển. Không dừng lại tại đó, khi một người dân địa phương lên tiếng nhắc nhở, gia đình này thậm chí còn đe doạ bạo lực. Cuối cùng chính phủ New Zealand đã thu hồi thị thực của toàn bộ gia đình này và buộc tất cả 12 thành viên phải nhanh chóng rời đi.
Quan hệ trên đỉnh Đại kim tự tháp Giza
Câu chuyện bắt đầu khi một nhiếp ảnh gia người Đan Mạch có tên Andreas Hvid đăng tải một bức ảnh lên trang web của mình, đáng nói là trong đó ông đang làm chuyện ấy với một người phụ nữ trong trạng thái khoả thân trên một đỉnh kim tự tháp với hướng nhìn ra thành phố Cairo. Ông cũng đăng tải một đoạn video quay cảnh ông và một người phụ nữ đang leo lên một kim tự tháp khám phá, một hành động bất hợp pháp ở Ai Cập. Sau đó, các nhà chức trách Ai Cập đã tiến hành điều tra hành vi xúc phạm và thiếu tôn trọng này. Trong phần đầu giới thiệu của đoạn clip, Andreas cho biết mình đã leo lên kim tự tháp và không quay nhiều vì sợ bị người khác phát hiện.
Hiện bức ảnh đã bị xoá đi nhưng video leo kim tự tháp của cặp đôi thì vẫn còn. Việc leo lên kim tự tháp là bất hợp pháp ở quốc gia này, Ai Cập là một quốc gia Hồi giáo rất bảo thủ và nghiêm khắc, họ coi Kim tự tháp là một di tích thiêng liêng, vì thế việc làm của du khách này là một hành vi không thể chấp nhận.
Phá nát bức tường nghệ thuật khi đang cố chụp ảnh tự sướng
Vào ngày 27 tháng 10 năm 2018, một nhóm phụ nữ trong lúc cố gắng chụp ảnh tự sướng với các tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng Francisco Goya và Salvador Dali tại Trung tâm nghệ thuật quốc tế Main Avenue đã làm đổ toàn bộ bức tường nghệ thuật. Theo đó, tác phẩm của Goya đã bị vỡ phần khung và kính, Dali thì ngoài khung và kính, bên trong tác phẩm còn bị thiệt hại nặng nề.
Phun sơn lên một bức tường gạch cổ có từ thế kỷ 13
Du khách Brittney Schneider từ Canada và Lee Furlong từ Anh vô tình tìm thấy một bình sơn xịt bên lề đường và quyết định cùng nhau phá hoại bức tường gần nhất. Chẳng may đó lại chính là Cổng Tha Pae, một công trình ở Bangkok có từ thế kỷ thứ 13. Cả hai sau đó nhanh chóng bị đưa vào tù và khoản tiền bảo lãnh của họ lên đến 6.000 USD. Trong thời gian tại ngoại tự do, cả 2 người đều phải ở lại Thái Lan và đối mặt với nguy cơ ngồi tù 10 năm. Schneider cho rằng cô đáng bị phạt nhưng không nghĩ mình sẽ phải ngồi tù vì điều này. Cuối cùng, cô đã trả hết mức tiền bồi thường 4.000 USD và về nhà sau 7 tuần ở Thái.
Trên đây là những hành vi phá hoại của du khách khi đi du lịch. Không chỉ làm xấu hình ảnh đất nước mình những hành động này còn gây ra sự tổn hại rất lớn cho địa phương. Mình tin rằng không chỉ những trường hợp được nêu trên đây, mà ngoài đời sống chúng ta cũng từng bắt gặp nhiều khoảnh khắc các du khách có hành động xấu như vậy.
Theo Insider