Sao Hoả đang là mục tiêu được các nhà thiên văn học tập trung nghiên cứu rất nhiều. Theo dự kiến vào ngày 18 tháng 2 tới, tàu Perseverance sẽ đáp xuống bề mặt của hành tinh đỏ để với sứ mệnh tìm kiếm các dấu hiệu của sự sống cổ xưa nơi đây. Perseverance sẽ là chiếc rover lớn nhất, tiên tiến nhất mà NASA từng chế tạo và nó sẽ hoạt động như một công cụ giúp nghiên cứu địa chất, thu thập mẫu vật và sẽ quay trở về Trái Đất vào năm 2030. Nhân sự kiện này, dưới đây là những bức ảnh tuyệt đẹp chụp hành tinh thứ 4 trong Hệ Mặt Trời và chắc chắn khi xem xong, Sao Hoả trong trí tưởng tượng của chúng ta sẽ không phải là một hành tinh cằn cỗi, khô khan như cách mà chúng ta vẫn nghĩ.
Bức ảnh selfie này được chụp bởi xe thám hiểm tự hành Curiosity vào năm 2016 tại khu vực Murray Buttes. Đây là một chiếc rover cỡ nhỏ có nhiệm vụ thám hiểm miệng núi lửa Gale trên Sao Hoả. Curiosity được phóng vào năm 2011 và đã ở “cô độc” trên đây gần 10 năm.
Bức ảnh này được làm màu lại để hiển thị địa hình của một phần nhỏ bề mặt nơi đây. Màu vàng là địa hình cao, còn màu xanh là phần địa hình trũng thấp hơn.
Bức ảnh selfie này được chụp bởi xe thám hiểm tự hành Curiosity vào năm 2016 tại khu vực Murray Buttes. Đây là một chiếc rover cỡ nhỏ có nhiệm vụ thám hiểm miệng núi lửa Gale trên Sao Hoả. Curiosity được phóng vào năm 2011 và đã ở “cô độc” trên đây gần 10 năm.
Bức ảnh này được làm màu lại để hiển thị địa hình của một phần nhỏ bề mặt nơi đây. Màu vàng là địa hình cao, còn màu xanh là phần địa hình trũng thấp hơn.
Sứ mệnh Mars Express của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA đã chụp được hình ảnh miệng núi lửa Korolev vào năm 2018. Đáng chú ý là bên trong miệng núi lửa kích thước hơn 80km này anh em có thể thấy nó như thể đang chứa đầy băng. Điều này gợi ý cho các nhà khoa học về việc nước - một điều kiện cần của các dạng sống - cũng xuất hiện ở nơi đây.
Hình dạng kết cấu khác thường này được tàu quỹ đạo Reconnaissance chụp lại. Thực tế đây là ảnh chụp một phần khu vực tầng phía nam của miệng núi lửa Gale, được chụp lại bằng máy ảnh HiRISE.
Thoạt nhìn thì trông giống biểu tượng của Star Strek, nhưng đây chính là dấu vết của những cồn cát đã bị dung nham nguội lưu giữ.
Sao Hoả không có địa tính như Trái Đất, tuy nhiên bề mặt của nó cũng được định hình nhiều bởi những con gió. Địa hình mà anh em thấy được gọi là các yardang, và nó xuất hiện khá nhiều trên bề mặt của Hoả tinh. Hình này anh em sẽ thấy nó hơi ảo và đã được chỉnh hình, tuy nhiên thực tế thì khí quyển của Sao Hoả rất mỏng, ánh sáng không bị tán xạ nhiều nên độ nổi khối sẽ thấy rất rõ.
Đây là những mẩu đá giàu hematit nằm gần miệng núi lửa Fram được tàu thăm dò Oppotunity tìm thấy vào tháng 4/2004. Những khoáng vật tìm thấy ở nơi đây cho thấy rằng trong quá khứ, bề mặt Sao Hoả từng có nhiều nước hơn chúng ta biết.
Hình ảnh trên được gọi bằng thuật ngữ Recurring Slope Lineae RSL hay tiếng việt là các dòng chảy theo mùa. Những vệt dài, đổ xuống các cơn dốc một lần nữa làm cho các nhà khoa học nuôi một niềm tin về việc nước chảy trên bề mặt Sao Hoả.
Quảng cáo
Sao Hoả thường xảy ra các cơn bão cát. Hình ảnh bên dưới được chụp từ năm 2001, cho thấy sự thay đổi về bề mặt của hành tinh khi một cơn bão lớn diễn ra.
Đây là các rặng núi rất giàu hematit và xa hơn là các rặng núi giàu đất sét, rồi xa hơn nữa lại là giàu sunfat. Sự thay đổi khoáng vật này cho thấy môi trường bề mặt Sao Hoả thời kì đầu có tiếp xúc với nước hàng tỷ năm trước.
Máy đo địa chấn của tàu thăm dò InSight lần đầu tiên phát hiện thấy động đất diễn ra trên Sao Hoả vào năm 2019. Đây cũng là lần đầu tiên con người ghi được một cơn địa chấn trên một hành tinh khác không phải Trái Đất.
Máy ảnh HiRISE đã chụp được một lớp trầm tích cũng như chỏm băng ở khu vực cực Bắc của hành tinh.
Quảng cáo
Đây là Nili Patera, một vùng trên Sao Hoả nơi có các cồn cát di chuyển rất nhanh. Các nhà khoa học cũng đã theo dõi sự di chuyển này vài tháng một lần để xem xét những thay đổi theo mùa và theo năm của nơi đây.
Đây là bức ảnh toàn cảnh và có độ phân giải cao nhất của bề mặt Sao Hoả được chụp cuối năm 2019 bởi tàu thám hiểm Curiosity. Bức ảnh này được ghép lại từ hơn 1000 tấm ảnh và bản thân nó chứa tới 1.8 tỷ điểm ảnh. (hình mà anh em đang coi resize về 2048px rồi he he)
Cận cảnh cực Bắc của Sao Hoả. Có thể thấy chỏm băng này rộng tới gần 1000km và có nhiều đường tối chạy xẻ qua. Các đường tối này thực tế là các rãnh sâu, nếu nhìn qua bên phải sẽ thấy có một rãnh rất lớn và dài gần như chia đôi chỏm băng này. Rãnh này tên là Chasma Boreale và nó có chiều dài gần bằng Grand Canyon ở Mỹ, độ sâu khoảng 2km.
Điểm màu xanh mà anh em nhìn thấy là một miệng hố va chạm còn khá mới được chụp vào cuối năm 2013. Miệng hố này rộng khoảng 30 mét và xung quanh là các tia màu xanh đang toả ra các hướng. Sự va chạm làm cho bụi đỏ văng xa nên anh em thấy được màu của nó là màu xanh thay vì màu đỏ thường thấy.
Ngọn núi màu đen này có tên là Ireson Hill, nằm ở gần vực mà tàu Curiosity đang thăm dò vào tháng 2 năm 2017.
Nhìn như một lớp kem, thế nhưng đây chỉ là những cồn cát ở vùng cực đang bị phủ đầy bụi, cát và băng.
Đám mây ở giữa hình là một tháp bụi cao khổng lồ được hình thành vào năm 2010. Phần màu trắng trắng xanh xanh chính là hơi nước.
Máy ảnh HiRISE đã chụp miệng núi lửa có kích thước vài kilomet này ở phía Nam bán cầu vào tháng 6/2014. Dễ thấy bên trong miệng hố có một lớp băng đang bao phủ.
Việc phát hiện động đất cho thấy các mảng địa chất trên hành tinh này vẫn đang diễn ra hoạt động kiến tạo. Trận động đất được xác định bắt nguồn từ một khu vực có tên Cerberus Fossae.
Đây có thể xem là một trong những bức ảnh chụp Sao Hoả lâu đời nhất. Được chụp vào ngày 20 tháng 7 năm 1976 bởi tàu đổ bộ Viking 1 ngay sau khi đáp xuống bề mặt, tính đến này bức ảnh này đã được 45 “tuổi” rồi đấy.
Tham khảo CNN