Không được "thượng đẳng" như tennis, nhưng đây là một vài lý do mình thích chơi pickle ball

12/6/2025 5:14Phản hồi: 82
EditEdit
Không được "thượng đẳng" như tennis, nhưng đây là một vài lý do mình thích chơi pickle ball
Hôm qua giờ mình có đọc thấy mấy bài viết cho rằng tennis là thượng đẳng, còn pickleball là nửa mùa. Đối với mình thì cái gì cũng có thước đo và đối tượng riêng biệt, nên so sánh môn thể thao này với môn thể thao nọ nghe thiệt là lố bịch. Giống như việc nói đá banh trên sân 11 mới là thượng đẳng, còn futsal hoặc đá sân 5 người là bỏ đi; hoặc đi xe hơi mới là thượng đẳng còn đi xe máy là bỏ đi vậy. Do đó, chủ đề này mình xin chia sẻ vài lí do cá nhân khiến mình thích chơi môn pickleball nửa mùa này.
IMG-4675.jpg
IMG-4676.jpg

Cộng đồng lớn

Không phải bàn cãi. Cái gì cũng vậy, cộng đồng càng lớn thì càng vui. Ở Mỹ có rất nhiều công viên, và đối diện bên đường nhà mình cũng có một cái. Công viên này có cả sân tennis lẫn sân pickle ball do thành phố bỏ tiền ra xây cho người dân chơi, và cả hai đều miễn phí. Vấn đề là sân tennis thường vắng, rất ít người chơi vì môn này vốn kén người chơi hơn, còn sân pickleball thì lúc nào cũng đông. Do đó hầu như bất cứ lúc nào mình rảnh, ra sân chơi cũng đều có người để chơi chung. Không cần phải hẹn hò với bạn tập hay phải chờ đợi gì cả, cứ ra sân ghép đội và chơi thôi.

IMG-4680.jpg

Chơi trong môi trường nhiều người không chỉ giúp tăng niềm vui xã giao, mà mình còn học hỏi được nhiều thứ qua những cuộc trò chuyện, không chỉ riêng về pickleball mà còn tích luỹ được nhiều kiến thức thú vị khác trong cuộc sống. Mình không rõ cộng đồng pickle ball ở chỗ anh em ra sao, chứ còn anh em chơi chung sân với mình đều rất tuyệt vời. Đúng, anh em nói môn này là giành cho mấy cụ già. Nhưng cái hay là những “cụ già” này đều rất tốt bụng, không thích hơn thua, chỉ cần vui vẻ và khoẻ mạnh. Những “cụ già” này luôn tử tế và hoà đồng, chỉ dẫn nhau chơi làm sao cho tốt lên. Có vẻ vì môn này “nửa mùa” nên mọi người cũng không quan trọng lắm về thành tích, miễn khoẻ mạnh là được. Do đó, không khí trong sân luôn mang màu sắc tích cực, ít căng thẳng, trách móc hay tranh luận với nhau.

IMG-0280.jpg

Không đòi hỏi quá nhiều thứ

Mục đích chơi thể thao của mình là vui và duy trì sức khoẻ. Về phần này thì môn thể thao nào cũng có cái hay và cũng đều nâng cao sức khoẻ. Nhưng pickleball đơn giản, dễ làm quen, và phù hợp cho rất nhiều đối tượng. Nó đủ đơn giản để giúp người chơi không tốn quá nhiều công sức để biết chơi, và đủ thú vị để khiến cho người tập muốn vận động nhiều hơn, không bị chóng chán. Điều này giúp mình hoà nhập nhanh, dễ thích ứng và từ đó có nhiều động lực để chơi hơn. Anh em newbie chỉ cần vài ngày cho tới vài tuần là chơi được môn này ở mức ổn. Thậm chí nếu bận rộn phải bỏ game trong một thời gian dài, sau đó quay trở lại, nó vẫn rất dễ để “lấy lại phong độ”. Và việc nó đơn giản cũng giúp mình rủ rê thêm được rất nhiều bạn mới nhập hội chơi chung. Ví dụ như mình rất dễ dàng để rủ bạn gái của mình chơi với mình, dù cô ấy chưa từng chơi môn này bao giờ. Nhưng nếu rủ chơi tennis thì chắc có lẽ mình sẽ không được chơi với bạn ấy.


IMG-0688.JPG

Các vật dụng cần thiết để chơi môn này cũng rất đơn giản. Anh em có kinh phí eo hẹp có thể mua cây paddle vài ba trăm là chơi được, thậm chí là chơi tốt. Còn anh em nào thích đầu tư, mua sắm công phu để có cớ tiêu tiền thì mua paddle cả chục triệu cũng có, rồi mua quần áo, phụ kiện, vân vân,… Nói chung là muốn chơi kiểu nào cũng thì môn này cũng đáp ứng được cho anh em. Về phần luyện tập thì chỉ cần đứng vỗ banh vô tường đợi nó nảy lại là đã tập được, không cần tới máy bắn banh hay huấn luyện viên gì cả. Phải chăng đây là thứ khiến người ta cho rằng tennis mới là xịn hơn, vì nó đòi hỏi nhiều hơn? Nếu vậy thì môn chạy bộ, bơi lội hay võ thuật chắc bị xếp vào hàng “dưới đáy xã hội” mất.

IMG-0259.jpg

Mình cũng có một vài người quen chơi tennis, rất pro, nhưng các anh em này cũng chỉ tự nhận là chơi cho vui vẻ thôi chứ cũng chẳng thượng đẳng hay hơn thua so sánh gì với môn khác. Họ chơi tennis lâu, tính bằng năm, nhưng khi được rủ qua chơi pickle ball, bóng bàn, hay cầu lông cũng đều rất vui vẻ và tận hưởng sự thú vị của việc tiếp cận một môn chơi mới. Bởi vậy người ta mới nói là “sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu”. Một vài cây lúa mới nhập môn chơi tennis vài ba tháng lại hay ngẩng cao đầu, vỗ ngực cho rằng mình chơi tennis mới là thượng đẳng.

Đối với một số bạn thì việc môn này đơn giản khiến họ cho rằng nó nhàm chán, nhưng…

Đơn giản không đồng nghĩa với việc dễ trở thành cao thủ

So sánh một tí với tennis nha: Sân pickle ball nhỏ hơn, vợt cũng nhỏ hơn, đánh banh mủ, chơi nền bê tông,... Nhưng những cái đó lại chính là thứ khiến môn này khó để thuần thục, mặc dù nó dễ làm quen. Mọi thứ đều nằm quy mô nhỏ, cộng với quả banh mủ khiến nhịp độ trận đấu thường nhanh hơn. Chưa kể, nếu chơi theo kiểu hai đội kéo lên đứng gần kitchen đánh tốc cao thì còn đòi hỏi khả năng phản xạ của người chơi phải sắc bén hơn. Anh em nào chơi bóng bàn chắc sẽ hiểu.

Quảng cáo


IMG-4681.jpg

Chưa dừng lại ở đó, trái banh mủ được đánh trên bề mặt paddle (vợt) phẳng lì, nghe thôi anh em cũng hình dung là có vẻ nó khó kiểm soát đúng không? Đúng vậy, ở mức độ chơi vui vẻ, người chơi chỉ cần đánh banh qua lưới là được. Nhưng để thi đấu, ganh đua, đòi hỏi người chơi phải hiểu được đặc tính của paddle mà mình đang dùng, phải có sự rèn luyện để quen với hành vi tiếp xúc của trái banh với paddle, và còn phải quen với lực tay để điều khiển trái banh rơi vào đúng nơi mà mình muốn,… Thật ra thì môn nào lên pro cũng đều phức tạp cả, từ cầu lông, chạy bộ, đá banh, tennis. Mình chỉ nói ra để anh em hiểu rằng pickle ball dù nó dễ, nhưng không phải là không có dân pro chơi nó. Và để lên được pro thì cũng phải tốn nhiều công sức để tập luyện. Ranh giới giữa “biết chơi” và “chuyên nghiệp", dù môn đó có cách chơi đơn giản đến cỡ nào, luôn đòi hỏi sự kì công tập luyện, chứ không phải chỉ có tennis mới là hay còn pickle ball đơn giản quá nên nó dở.

Đó cũng là lý do mà đối với mình môn này không dễ để chán. Mặc dù nó rất dễ để chơi, nhưng nếu sau này có nhiều thời gian hơn để luyện tập hard core và muốn chơi lên pro, pickle ball vẫn mang trong nó rất nhiều kĩ thuật và chiến thuật phức tạp để người chơi không cảm thấy dễ chinh phục quá đâm ra chán.

Vui là chính và hợp gu

Mình chơi qua nhiều môn, có thể nói là không có môn nào mình chơi chuyên sâu. Mình thích là trải nghiệm cái lạ của môn này môn kia, chủ yếu là có lí do để vận động thể lực. Do đó, mình thấy môn này rất phù hợp với bản thân mình với những lý do kể trên. Thường thì mình hay lựa chọn mua cái này, chơi cái kia, ăn cái nọ,… với lí do chính là nó hợp với hoàn cảnh và điều kiện của mình hay không, chứ không phải chọn cái gì đó vì thương hiệu xịn, thượng đẳng hơn, được nhiều người bàn tán hơn, hay nó có được tiêu thụ bởi tầng lớp này nọ hay không. Hãy nhớ rằng không có cái gì là tốt nhất, hay nhất, xịn nhất, chỉ có cái phù hợp nhất. Do đó, khi mình thấy cái gì đó không hay, mình chỉ đơn giản nghĩ rằng cái đó không hợp với mình, chứ mình không cho rằng cái mình đang có hoặc đang chơi mới “thượng đẳng” hơn. Dễ hiểu lắm, anh em coi thử môn football (bóng bầu dục) của Mỹ đi. Mình coi thấy không có cảm xúc gì, nhưng dân Mỹ mê mệt môn đó lắm. Đơn giản là vì đó là văn hoá của họ, và mình không hợp, thế thôi. Không thể nói coi đá banh mới là đẳng cấp còn coi football là tào lao được.


IMG-3421.jpg

Quay trở lại thể thao, mình có thử chạy bộ, đạp xe, học võ, bơi lội, đánh cầu, đá banh, bóng bàn,… Cái gì mình cũng chơi, vì mình muốn hiểu được môn đó nó có điều gì hay hoặc không hay. Ví dụ, mình từng nghĩ rằng môn chạy bộ là nhàm chán, nhưng khi tập chạy bộ thì mình mới thấy rằng, hoá ra một môn tưởng đâu đơn giản như vậy cũng lắm thứ công phu lắm chứ bộ. Dĩ nhiên bạn khó mà có thể thấy được chạy bộ outdoor vui được khi nơi bạn chạy đầy xe cộ, ô nhiễm môi trường, hoặc không có cảnh đẹp. Tương tự, bạn sẽ khó thấy được môn pickle ball hay nếu bạn luôn mang tư tưởng rằng tennis mới là môn “thượng đẳng nhất”. Do đó, tinh thần khi chơi thể thao của mình là “vui là chính”, mình cũng không có nhiều thời gian để hard core cho một môn nào đó và để trở thành chuyên gia rồi phân tích về sự “thượng đẳng” của môn đó như những giáo sư online được. Gọi môn chơi của người khác là nửa mùa hay cho rằng môn của mình mới là “thượng đẳng nhất” thì không phải là tinh thần thể thao cao thượng.

Quảng cáo


IMG-4682.jpg

Thật ra mình chẳng hiểu sao người ta lại so sánh pickle ball với tennis nữa. Cái motif thể thao đối kháng, đánh vật thể qua lướt thì thiếu gì trò. Padel cũng là một trò giống với pickle ball và tennis nhưng không thấy bị nói nửa mùa. Chắc là người ta ghét pickle ball vì adua, hùa theo, kiểu thấy môn này phát triển thần tốc quá nên bày tỏ ý kiến đi ngược đám đông để gây sự chú ý. Hoặc chắc là do người thượng đẳng chơi môn thượng đẳng nên thấy môn khác nó nửa mùa thật hihi.

Thôi, chơi môn nào cũng được, miễn thấy vui thấy khoẻ là ngon rồi ha anh em ha. Anh em đang chơi môn thể thao nào, bình luận chia sẻ cho vui nhe. Chúc anh em mạnh khoẻ.
82 bình luận

Xu hướng

Cái môn xăng pha nhớt
@Tech Man Yeah, pha gì cũng được, miễn mình chơi thấy vui là được. Bạn thấy không vui thì cứ chơi môn bạn thích ha ha.
@Lê Phú Khương ngay từ đầu nói tenis thượng đẳng là thấy tư duy phèn rồi
@Tech Man hồi đầu cũng kỳ thị như bạn, nhưng chuyển từ cầu lông qua thấy pick vui hơn hẳn. vui vẻ, ra mồ hôi, ít chấn thương hơn cầu lông hay tennis là ngon rồi.
@Lê Phú Khương oke bạn, bạn nói đúng. Dislike !
@Uchimanta Ụa nói đúng sao dislike tui
Pickleball chỉ dành cho dalit chơi thôi, còn tenis thì kshatryia vs vaishya chơi ok. Còn danh giá nhất là golf thì chỉ có giai cấp bhramin mới chạm tới 😁
bích cơ bôn chưa chơi, cơ quan có 2 cái bàn bóng bàn, ngày nào mà rảnh là làm 1 cử với đồng nghiệp, ngon bổ rẻ hơn tennis của hải bên dưới 😁
@xecatang Em cũng thích chơi bóng bàn he he
Môn này là môn gì mà giờ đi đâu cũng gặp nhỉ?

PS: hôm Chúa Nhật vừa rồi được xem trận Tennis kinh điển giữa Sinner và Alcaraz phê thiệt chứ. Lâu lắm rồi mới được thưởng thức thứ Tennis siêu hạng kể từ thời Big Three.
@maibook Tôi k rành tenis lắm nhưng nghe qua đài lúc đi trên ô tô thấy cũng kinh khủng thật, mà trận đấy kéo dài 5 tiếng, mấy ông đó thể lực phải công nhận là quá khủng mới có sức đánh như vậy.
@maibook Tại bọn Mỹ nó chơi dữ quá nên du nhập vào các nước khác như Việt Nam, như mấy phong trào trên mạng khác thôi. Nói chung 1 là nó mới, 2 là nó dễ chơi hơn hẳn so với tennis, 3 là tiền đầu tư để chơi nó không quá nhiều, nhưng đủ cao hơn và "mới mẻ" hơn mấy môn cũ khác như cầu lông hay bóng đá v.v... nên nó phổ biến. Thế thôi.
@Cậu 3 đào hoa Nếu vậy thì ông kia nói a dua và phong trào cũng đâu sai. Giống như hồi 2010 đi đâu cũng thấy phòng gym. Rồi 2020 đi đâu cũng thấy chạy bộ. Và bây giờ là pickle ball. Cá nhân mình thấy mấy bộ môn phong trào này thường thì rất dễ chơi, rất dễ tham gia. Nhưng đóng vai trò là khán giả thì rất khó xem, xem không sướng. Tennis vẫn là chân ái.
mình chưa chơi trò này nhưng thấy có vẻ trẻ trung vui nhộn... ko quá nặng nề như tennis, ko sợ lụm cầu liên tục như cầu lông, cứ tưng qua tưng lại dễ chơi với bạn bè
Cười vô mặt
@aquarius110291 Yeah. Nó vui vẻ vì bản chất xuất thân của nó là cho gia đình chơi mà
Bóng đá là môn thể thao Vua, Golf là môn thể thao Quý tộc...vẫn luôn biết là như thế 😃
lắm các múi mít chơi. dễ gạ
@minh95pt Chỗ mình thì chỉ có mít già rụng chín cây 😆
nói chung là trò chơi phong trào hoặc môn thể dục thôi, ko có gì xấu nhưng cũng ko cần đề cao so sánh để ráng đưa mình lên, để gọi môn thể thao cứ lấy Olympic làm chuẩn.
Thích thì tập trung chơi đi 😁 đừng chụp hình đăng bài nhiều quá.
@Hanhsisken Sáng mới xuống chụp mấy tấm bỏ vô bài thôi ha ha
cầu lông , bóng bàn là trong những môn thể thao đúng nghĩa
@LocNgo85 Hai môn đỉnh cao phản xạ
thich ngắm gái nói mẹ ra, lòng vòng
@Mikeknowsme Em tiến nói bé thôi
@Mikeknowsme Gắt ....Vai...Zzz
Chơi tennis mấy năm mà sau phỉa bỏ mất vì tìm đồng đội chơi hơi khó. Mình thấy chơi thể thao môn nào cũng được miễn là mình thích, vui, mang lại sức khỏe. Có những người mỉa mai pickleball nhưng có khi luôn lười vận động.
@kooo He he
Đọc 2 câu đầu :" Hôm qua giờ mình có đọc thấy mấy bài viết cho rằng tennis là thượng đẳng, còn pickleball là nửa mùa. Đối với mình thì cái gì cũng có thước đo và đối tượng riêng biệt, nên so sánh môn thể thao này với môn thể thao nọ nghe thiệt là lố bịch." là thấy hợp lý rồi đó. Nó là 2 môn riêng biệt, ai thích gì chơi cái đó.
môn này nó cứ ẹo ẹo méo méo kiểu gì
@khanhduy.39n Mình nghĩ chắc tại sân nhỏ và lưới thấp nên người chơi phải đứng vậy. Bù lại thì được squat nhiều ha ha
@Lê Phú Khương dáng đó người biết chơi họ sẽ tự cân bằng lại, còn mấy người ít vận động thì chơi về đau lưng luôn ấy chứ. Chung cư mình nhiều người đó giờ không vận động, mà có cái sân free nên ra đánh, thấy hại nhiều hơn lợi
@khanhduy.39n Nói thế thì ai chơi bóng bàn đều đau lưng à =))
@march3090 Cong người với hạ trọng tâm nó khác, mà chắc ông đọc còn chưa hết nội dung đã phản biện rồi
Chơi gì là sở thích chứ, tự nhiên lại đánh giá dìm nhau? ủa ủa
@Ngoknc Debate là chuyện bình thường. Chúng ta văn minh mà, chướng mắt gì thì lôi nhau ra debate thôi. Sẵn có nội dung cho anh em đọc đỡ chán ha ha
Tôi ra đường chỉ muốn mang mỗi ch-im thôi nên thích chạy bộ và bơi hơn 😆) với cả chạy thì lang thang được nên cũng có cái vui, bơi thì cứ lững thững vậy 😃)) Ngoài ra thì có thích đạp xe buổi tối vào phố cổ xem gái 😃))
@kyn_krai He he nghe chill phết
@kyn_krai mang chy*m thì phải chơi cái khác chứ chạy bộ và bơi đâu cần ch*m, nên cất luôn ở nhà cũng đc mà
Cười ra nước mắt
Môn này đang trend nên có nhiều người chơi, một thời gian nữa nếu có vài người chấn thương thì cộng đồng sẽ bỏ ngay
https://vnexpress.net/nhung-chan-thuong-de-gap-khi-choi-pickleball-4870334.html
@Yuri Yamamoto Môn nào mà chẳng chấn thương hả bạn
@Lê Phú Khương Đi bộ, đá cầu… nhiều môn thể dục nhẹ nhàng vẫn đảm bảo đốt calo
@Lê Phú Khương Cho mình hỏi mặt vợt cứng hay mềm như vợt bóng bàn; Bóng cứng hay mềm nhưng bóng tennis? Sân dùng thảm như cầu lông?
@RC213v Vợt cứng, nhưng có độ nảy. Bóng cứng. Sân bê tông bình thường
Chủ yếu mấy ông mới chơi tự nâng trứng pickcleball sẽ vượt qua tennis, tennis sắp dẹp tiệm v.v.. nên mới bị chửi thôi haha.
Thích nhất của môn này là các em xinh tươi chim mồi!

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019