Tầm chiều hôm qua 29/12, mấy trang tin nho nhỏ hoặc các trang tin tiếng Tây Ban Nha rộ lên thông tin Microsoft sẽ mua lại Sony, kể cả mảng PlayStation. Nguồn tin en24.news thậm chí còn đưa vào rất nhiều những chi tiết khiến vài người (trong đó có cả bạn mình tin sái cả cổ, chia sẻ link tin này cho mình). Không anh em ạ, thông tin Microsoft bỏ 130 tỷ USD mua lại Sony là thông tin hoàn toàn không có thật. Nhưng cùng lúc, mình lại suýt nữa bị lừa vì một cái tin khác. Nguồn Geeknetic.es vừa đưa tin Samsung phát hiện ra một container chứa năm trăm nghìn con chip GPU RTX 3000 series bị bỏ quên ở nhà kho, không có giấy tờ xuất nhập nên không gửi sang Trung Quốc để đối tác của Nvidia lắp ráp thành card đồ họa. Một lần nữa, thông tin này được Geeknetic “thiết kế” như thật, với tên nhân chứng, cả ảnh container. Mình đọc gần hết cái tin, chuẩn bị dịch chia sẻ tin vui với anh em thì đọc được dòng cuối cùng của bài, rằng đó là tin vịt đăng tải cho vui (xấu hổ quá).
Và điểm chung của cả hai tin vịt kể trên, đó là chúng đều được tạo ra để ăn mừng ngày “Cá tháng tư” riêng của người Tây Ban Nha. Đó là ngày 28/12. Đó chính là lý do mình muốn kể câu chuyện nguồn gốc của ngày “Holy Innocents' Day”, tiếng Tây Ban Nha là santos inocentes, tiếng Việt là ngày Các thánh Anh Hài. Câu chuyện của ngày lễ này thực sự đến từ một trang lịch sử vô cùng đen tối.
Theo Kinh Tân Ước, vị vua Do Thái Herodes được Đế quốc La Mã trao quyền cai trị tỉnh Judea. Kinh Thánh kể lại, sau khi nghe tin từ các nhà chiêm tinh học cho biết có một vị vua người Do Thái mới được sinh ra thì Herodes đã ra lệnh giết tất cả các bé trai sơ sinh trong làng Bethlehem để không bị mất ngai vàng của mình. Những bé trai đó được phong thánh Anh Hài, và có ngày lễ riêng vào ngày 28/12 hàng năm. Trong ngày này vào thời Trung Cổ, nông dân và địa chủ sẽ đổi vai cho nhau và tạo ra những trò đùa vô hại. Nhưng về sau phong tục mai một dần, chỉ còn tồn tại ở một vài khu vực, đặc biệt là đối với những giáo dân tại Tây Ban Nha, Mỹ Latin và Philippines. Tại đây, ngày lễ Thánh Anh Hài giống hệt như ngày Cá tháng Tư ở nhiều quốc gia khác. Người đi lừa người khác gọi là inocentadas, còn người bị lừa gọi là inocentes.
Phong tục này được cho là bắt nguồn từ những trò đùa cha mẹ những đứa trẻ làm để bảo vệ con mình khỏi người của vua Herodes.
Vì vẫn còn là một ngày lễ đối với những tín đồ Công giáo tại Tây Ban Nha, nên “phong tục” trở thành việc viết những mẩu tin vịt để đánh lừa bạn đọc. Trong cái thời đại mạng xã hội lên ngôi, những mẩu tin đó nếu không cẩn thận thì rất dễ bị đánh lừa, vì 28/12 không phải ngày 1/4 nên không thiếu người nhẹ dạ (trong đó có mình). Thậm chí những mẩu tin vịt lừa phỉnh trên mạng internet vào ngày Các thánh Anh Hài còn có khái niệm riêng: “tecnoinnocentades” (techno-pranks). Ấy vậy nên mới có tin, Microsoft bỏ 130 tỷ Đô mua lại Sony.
Âu cũng là một kiến thức mới với nhiều người, phải không anh em?
Và điểm chung của cả hai tin vịt kể trên, đó là chúng đều được tạo ra để ăn mừng ngày “Cá tháng tư” riêng của người Tây Ban Nha. Đó là ngày 28/12. Đó chính là lý do mình muốn kể câu chuyện nguồn gốc của ngày “Holy Innocents' Day”, tiếng Tây Ban Nha là santos inocentes, tiếng Việt là ngày Các thánh Anh Hài. Câu chuyện của ngày lễ này thực sự đến từ một trang lịch sử vô cùng đen tối.
Theo Kinh Tân Ước, vị vua Do Thái Herodes được Đế quốc La Mã trao quyền cai trị tỉnh Judea. Kinh Thánh kể lại, sau khi nghe tin từ các nhà chiêm tinh học cho biết có một vị vua người Do Thái mới được sinh ra thì Herodes đã ra lệnh giết tất cả các bé trai sơ sinh trong làng Bethlehem để không bị mất ngai vàng của mình. Những bé trai đó được phong thánh Anh Hài, và có ngày lễ riêng vào ngày 28/12 hàng năm. Trong ngày này vào thời Trung Cổ, nông dân và địa chủ sẽ đổi vai cho nhau và tạo ra những trò đùa vô hại. Nhưng về sau phong tục mai một dần, chỉ còn tồn tại ở một vài khu vực, đặc biệt là đối với những giáo dân tại Tây Ban Nha, Mỹ Latin và Philippines. Tại đây, ngày lễ Thánh Anh Hài giống hệt như ngày Cá tháng Tư ở nhiều quốc gia khác. Người đi lừa người khác gọi là inocentadas, còn người bị lừa gọi là inocentes.
Phong tục này được cho là bắt nguồn từ những trò đùa cha mẹ những đứa trẻ làm để bảo vệ con mình khỏi người của vua Herodes.
Vì vẫn còn là một ngày lễ đối với những tín đồ Công giáo tại Tây Ban Nha, nên “phong tục” trở thành việc viết những mẩu tin vịt để đánh lừa bạn đọc. Trong cái thời đại mạng xã hội lên ngôi, những mẩu tin đó nếu không cẩn thận thì rất dễ bị đánh lừa, vì 28/12 không phải ngày 1/4 nên không thiếu người nhẹ dạ (trong đó có mình). Thậm chí những mẩu tin vịt lừa phỉnh trên mạng internet vào ngày Các thánh Anh Hài còn có khái niệm riêng: “tecnoinnocentades” (techno-pranks). Ấy vậy nên mới có tin, Microsoft bỏ 130 tỷ Đô mua lại Sony.
Âu cũng là một kiến thức mới với nhiều người, phải không anh em?